Truyện cười: Có 2 anh thích mà chưa biết chọn anh nào

Có những cuộc tình đã sai ngay từ khi biết họ tên nhau, thôi thì thẳng nhưng thật, nói trước để đỡ mất lòng sau này.

Cô gái nói chuyện với bạn thân: "Có 2 anh chàng thích tao mà tao không biết chọn ai".

Bạn thân hỏi: "Thế họ làm nghề gì".

Cô gái trả lời: "Một người là nhà thiết kế, còn một người là lái tàu".

Bạn thân đáp: "Vậy mày chọn người lái tàu đi. Mấy người làm thiết kế thường thích cái mới ghét cái cũ, trong khi người lái tàu luôn tự nhắc nhở mình không được gian lận. Haha".

---

Tôi vừa cãi nhau với vợ, cô ấy giận dữ bỏ vào bếp. Lúc này, tôi hỏi con trai: "Bây giờ con đứng về phe nào, giúp bố hay mẹ".

Cậu con trai khẳng định: "Tất nhiên là con giúp mẹ rồi". Nói xong, thằng bé liền bỏ chạy nhưng có vẻ như nó còn có chút lương tâm nên một lúc sau gọi chạy tới chỗ tôi rồi nói: "Bố ơi, con mang cái này cho bố nè, mau quỳ xuống đi".

---

Trong khi trò chuyện với một người bạn, tôi có nói về bạn gái mình rằng: "Sau khi hẹn hò với cô ấy, tôi thấy con gái cô nào cũng xinh hết".

Lúc này, bạn gái ho mấy tiếng sau lưng nhưng tôi giả vờ không nghe thấy rồi nói tiếp: "Biết tại sao không, vì tôi thấy bây giờ cô gái nào cũng đều giống bạn gái mình hết".

---

Tôi rủ đồng nghiệp đi ăn trưa nhưng anh ấy xua tay nói: "Hôm qua tao có hẹn một cô gái gặp qua mạng, ăn hơi nhiều nên giờ vẫn còn khó chịu".

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ủa sao lại ăn nhiều như vậy".

Đồng nghiệp nói: "Cô ấy ăn 2 bát bún, tôi là đàn ông sao có thể thua được nên ráng ăn tận 3 bát".

Tôi hỏi lại: "Thấy anh ăn nhiều như vậy cô ấy có nói gì không".

Đồng nghiệp nói: "Cô ấy cũng không chịu thua tôi, cuối tuần này còn hẹn nhau đi ăn bánh xèo xem ai ăn nhiều hơn".

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Lời sếp nói là chân ái, chẳng bao giờ sai cả

Chúng ta nên tin tưởng và học hỏi theo sếp của mình, đặc biệt là đối với chuyện gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN