Truyện cười: Lời sếp nói là chân ái, chẳng bao giờ sai cả

Chúng ta nên tin tưởng và học hỏi theo sếp của mình, đặc biệt là đối với chuyện gia đình.

Bố: "Có phải con rất thích cô giáo chủ nhiệm đúng không".

Con: "Đúng ạ, sao bố biết hay thế".

Bố: "Cô bảo là nếu con cứ tiếp tục học như thế này, năm sau con vẫn học lại lớp của cô".

---

Gia đình sếp rất hạnh phúc khiến cho nhân viên trong công ty ai cũng ngưỡng mộ. Một nhân viên hỏi sếp: "Làm sao sếp có thể dung hòa được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu như vậy ạ".

Sếp cười đáp: "Mấy chú đúng là tấm chiếu mới. Tôi thường cố tình làm điều sai trái để họ phát hiện. Bằng cách này, tôi sẽ là mục tiêu mà cả 2 chỉ trích, lên án, mắng mỏ. Họ sẽ coi tôi là kẻ thù chung chứ không phải đối tượng tranh chấp".

Nhân viên gật gù tâm phục khẩu phục sếp mình.

---

Bạn trai đến nhà tôi cầu hôn, bố tôi uống được vài chén rượu sau đó bỗng ngừng cười rồi nghiêm túc nói: "Anh có chắc chắn muốn lấy con gái tôi không vậy?".

Bạn trai tôi vỗ ngực tự tin đáp lại, hứa sẽ đối xử tốt với tôi suốt đời. Thấy con rể tương lai như vậy, bố tôi chỉ thở dài rồi vỗ nhẹ vào vai anh ấy: "Từ nhỏ tới giờ bác chưa thấy nó thua ai bao giờ, chúc con may mắn".

---

Hôm đó, tâm trạng tôi vui nên mở nhạc trong xe rất lớn, vừa nghe nhạc vừa lái xe. Tôi vặn đạp ga lên 70km/h, sau đó thấy cảnh sát đuổi theo sau. Tôi thắc mắc tốc độ cho phép trên đường này là 80km/h, mình cũng không chạy quá tốc độ nên mặc kệ luôn cảnh sát.

Thấy tôi không chịu chạy chậm lại, bên xe cảnh sát vọng qua tiếng loa thất thanh: "Đề nghị chiếc xe phía trước tắt nhạc cho tôi".

---

Khi tôi tới phỏng vấn công ty này, sếp nói với tôi một cách nghiêm túc: "Dù công ty lương không cao nhưng nếu bạn làm ở đây thì có thể phát triển nhanh chóng, đó mới là điều quan trọng nhất đối với người trẻ".

2 năm sau đó, sếp không hề lừa dối tôi, mới 25 tuổi thôi nhưng tôi trông như ông chú 40 tuổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Đôi khi tôi thấy mẹ yêu chó hơn mình

Tưởng được mẹ quan tâm mình đau ốm, ho hắng cả buổi tối, không ngờ mẹ sợ chó cưng bị hiểu lầm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN