Truyện cười: Cho chừa cái tội lén ăn trộm

Sao tôi có thể dám thừa nhận với đồng nghiệp là mình đã lấy sữa chua của cô ấy.

Tôi đang đói bụng, thấy một chai sữa chua trên bàn đồng nghiệp nên không suy nghĩ nhiều mà uống luôn.

Một lúc sau, đồng nghiệp đến và la lớn: "Sữa rửa mặt của tôi đâu rồi. Nó có giá tận 500k lận”.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến nhà vệ sinh và nôn ra tất cả những gì mình đã uống. Sau khi đã nôn hết, tôi quay trở lại chỗ ngồi, đồng nghiệp hớn hở thông báo: “May quá, sữa rửa mặt của mình rơi xuống gầm bàn. Ủa nhưng mà sữa chua của tôi đâu rồi?".

- Chết tiệt!

***

Tôi cảm thấy không khỏe nên đến bệnh viện để khám bác sĩ. Bác sĩ nói: "Bạn có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn khi trở về".

Mặt tôi tái mét, run run hỏi bác sĩ: "Tôi bị bệnh gì thế bác sĩ?". 

Bác sĩ nói: "Bạn sụt cân và đói".

***

Một bệnh nhân mất ngủ đến gặp bác sĩ: "Bác sĩ ơi, những ngày gần đây tôi không ngủ được tốt, đặc biệt là đêm qua, cả đêm không thể nhắm mắt".

Bác sĩ: "Nếu không nhắm mắt tôi cũng không ngủ được!".

***

Tôi hỏi bạn cùng phòng: "Sao mày toàn ăn chuối thế".

Bạn cùng phòng: "Tao muốn ăn trái cây nhưng không muốn rửa hay gọt vỏ, thế nên tốt nhất là mua chuối".  

***

Bạn trai: "Em có biết tại sao chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của nhau khi ôm nhau không?".

Bạn gái: "Đó là bởi vì chúng ta yêu sâu sắc và trái tim được kết nối".

Bạn gái: "Không, đó là bởi vì em lép".

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Lý do mẹ cưới bố làm sáng tỏ một chân lý

Có vô vàn những lý do buồn cười khi cặp đôi quyết định cưới nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN