Truyện cười: Lý do mẹ cưới bố làm sáng tỏ một chân lý

Có vô vàn những lý do buồn cười khi cặp đôi quyết định cưới nhau.

Bố mẹ cãi nhau, con trai thấy vậy liền hỏi: “Sao mẹ lại giận bố như vậy?”.

Mẹ: “Đáng nhẽ từ đầu mẹ không nên cưới bố con”.

Con trai: “Tại sao vậy mẹ”.

Mẹ: “Bố con quá kém cỏi”.

Con trai: “Ủa vậy sao ngay từ đầu mẹ cưới bố con”.

Mẹ: “Hồi đó nếu mẹ không cưới bố con thì mẹ thành gái ế, sợ lắm nên cưới luôn”.

***

Một bệnh nhân đến khám bác sĩ và nói: "Tôi cảm thấy như mình đang bị mất trí nhớ".

Bác sĩ hỏi: "Bạn đã bao giờ quên mất mình là ai chưa?"

Bệnh nhân trả lời: "Không, tôi chưa bao giờ quên mình là ai".

Bác sĩ nói: "Vậy không có gì phải lo lắng cả".

***

Hôm qua, tôi tình cờ gặp lại người bạn thân lâu ngày không gặp.

Điều đầu tiên cô ấy nói khi nhìn thấy tôi là: "Sao mày lại xấu thế?".

Tôi giận dữ đáp trả: "Sao mày dám giành câu nói đó của tao!".

***

Tôi hỏi bố: "Sao nhà mình nghèo thế bố?"

Bố: "Con phải hỏi ông nội con".

***

Bà chủ nhà: "Khi nào thì ông trả tiền nhà cho tôi?".

Nhà văn: "Ngay khi tôi tìm thấy một ý tưởng hay, tôi sẽ bắt đầu viết sách. Khi nào nhà xuất bản gửi tiền nhuận bút, tôi sẽ trả tiền thuê nhà ngay”.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Hóa ra chỗ tiêu tiền nhanh và nhiều nhất lại là nơi này

Không phải các trung tâm mua sắm đắt đỏ hay sòng bạc, đây mới là nơi khiến bạn “rỗng túi” nhanh nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN