Truyện cười: Sao bố xấu mà lại lấy được vợ đẹp?

Cuộc đối thoại giữa các thành viên trong gia đình khiến cho mọi người bật cười.

Con trai: Sao bố xấu như vậy mà lại lấy được mẹ nhỉ?

Bố: Hồi đó nhờ có một người mà bố mới thành công.

Con trai: Ai vậy bố?

Bố: Là con chứ ai.

Con trai: Ơ!

***

Mẹ ăn được nửa bát không muốn ăn được nữa nên nói với bố: “Chồng ơi, em không ăn được nữa”. Thế là bố tôi vội tới lấy bát cơm ăn nốt giùm mẹ.

Nhìn thấy cảnh này tôi cũng nói: “Bố ơi, con cũng không thể ăn nữa”.

Bố lườm tôi cháy mắt: “Ăn không được mà còn xới cho nhiều cơm. Đúng là đứa con hoang đoàng chỉ biết phá của là giỏi. Ăn hết nhanh không, nếu không sau này tao không nấu đồ ăn cho mày nữa”.

Tôi: *Trơ mắt nhìn bố*

***

Đang xem TV tới cảnh nhạy cảm, thấy một nàng thiếp đang bị quấn trong chăn mang tới gặp vua. Nhận thấy đứa cháu trai ngồi xem bên cạnh hình như sắp muốn nói gì đó, tôi liền chặn đứng ngay: “Con đừng có hỏi gì cả, những chuyện này lớn lên con sẽ tự hiểu thôi”.

Cháu trai mặt tỉnh bơ nhìn tôi đáp: “Cô ơi, nếu là cô thì phải 3 người mới khiêng nổi”.

***

Đi ăn đám cưới, bạn thân nói với tôi là chưa có gia đình thì ngồi riêng ở bàn này. Tôi rất phấn khích, nghĩ rằng có thể mình là cô gái duy nhất hoặc một cái gì đó đặc biệt, biết đâu lại tìm được tình yêu trong bàn ấy thì sao.

Sau đó, tôi phát hiện mình được xếp ngồi với một bàn nhiều trẻ em, chịu trách nhiệm để mắt tới bọn chúng được ăn uống đầy đủ.

!!!

***

Khi còn nhỏ, có lần mẹ tôi đi vệ sinh nhưng nhà vệ sinh hết giấy, mẹ gọi tôi ra để đưa giấy cho bà ấy.

Tôi xé vội 2 tờ giấy từ quyển vở viết của mình và đưa cho mẹ tôi. Sau khi mẹ ra ngoài, bà lấy cái gậy đập tôi và quát: "Thằng nhóc này, dám viết mẹ mình là một người xấu xí và hung dữ hả”.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Tuyển sugar baby đáp ứng mọi nhu cầu

Yêu cầu anh đưa ra để làm sugar baby rất đơn giản mà, anh đâu cần gì nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN