Truyện cười: Thất tình cũng phải thật bình tĩnh

Đêm hôm lạnh lẽo, ai mượn đi lang thang ngoài đường làm gì không biết cơ chứ.

Hôm trước, bạn cùng phòng của tôi thất tình, cậu ta thức suốt đêm rồi đi lang thang ngoài đường. Hôm sau, tôi thấy cậu ta nằm trong bệnh viện, hỏi lý do mới biết là tối qua trong lúc đi ngoài đường, bị 2 thanh niên nhận nhầm người. Mặc dù 2 thanh niên đã gọi nhiều lần nhưng cậu ta buồn tình quá không muốn đáp lại. Thấy thái độ khinh người của cậu ta, 2 thanh niên nhào vào đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết.

Câu chuyện này làm tôi mới ngộ ra một chân lý: Nếu không có việc gì, tốt nhất đừng có đi lang thang ở ngoài vào ban đêm.

---

Dì hàng xóm hỏi tôi: “Số điện thoại của mẹ cháu là số mấy".

Lúc đó tôi thực sự không nhớ nổi nên rút điện thoại ra gọi cho mẹ: "Mẹ ơi, số điện thoại của mẹ là số mấy".

Dì hàng xóm nhìn tôi không chớp mắt rồi mỉm cười: "Thôi cháu ơi. Cô không cần nữa. Cô thấy cháu cũng đẹp trai, định giới thiệu con gái cô cho nhưng chợt nhận ra đầu óc của cháu không được bình thường lắm".

---

Khi yêu nhau, tôi được bạn trai dặn dò đủ thứ khi tới nhà ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Đặc biệt, bố chồng là người rất tiết kiệm, ông ghét nhất là ai lãng phí thức ăn. Muốn để lại ấn tượng tốt với bố chồng, tốt nhất là tôi phải thể hiện mình là người tiết kiệm.

Tôi vỗ ngực hứa với bạn trai điều này dễ như ăn bánh. Lúc tới nhà bạn trai ăn cơm, tôi vô tình làm rơi miếng thịt xuống đất. Nhớ lời bạn trai dặn không được lãng phí thức ăn, tôi giật bắn mình, vội ngồi xổm xuống, bốc miếng thịt cho ngay vào miệng. Cả nhà lúc đó nhìn tôi không chớp mắt.

---

Tại bể bơi trong vườn thú, một chàng trai nắm tay cô gái và nói: “Chúng ta hãy sống bên nhau mãi mãi như những con vịt này nhé?”. 

Cô gái trả lời với vẻ tiếc nuối: “Tốt thôi nhưng mà anh cần phải biết một điều, đó là em chưa biết bơi".

---

Toàn bộ cư dân trong một căn chung cư đều bị trộm nhưng chỉ có 1 gia đình ở tầng 2 là không sao cả. Chẳng lẽ gia đình này có quen biết với kẻ trộm chăng. Không kìm được sự tò mò, vài người hàng xóm sang gõ cửa tầng 2 lấy cớ thăm hỏi. Vừa bước vào nhà đã thấy có tờ giấy dán trước cửa rằng: "Nhà của thầy giáo".

Mấy người hàng xóm xì xào to nhỏ: "Hóa ra trộm cũng có ăn học đàng hoàng, biết tôn trọng cả thầy giáo".

Lúc này, thầy giáo bước ra khẽ mỉm cười: "Không phải, bọn trộm biết nhà giáo viên nghèo lắm, có vào cũng chẳng kiếm được gì".

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Đang nói chuyện về bạn gái thân, chồng đá đểu một câu khiến tôi chết lặng

Nghe xong câu của chồng nói, tôi có nên dọa ly hôn cho bỏ cơn tức này không?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN