Truyện cười: Cạn lời trước hành động quá có tâm của ông chủ

Gặp phải người chủ như thế này, liệu bạn có còn tức giận muốn trả hàng lại nữa không?

Có một người phụ nữ đặt mua trứng nhưng bị giao thiếu, cô tìm tới chủ cửa hàng hỏi: "Chào ông, tôi có đặt mua 12 quả trứng nhưng ông chỉ giao 10 quả".

Ông chủ gật đầu nói: "Ừ đúng rồi, có 2 quả bị hư nên tôi đã ném chúng đi giúp cô".

---

Cuối tuần vừa rồi tôi phải đến công ty làm thêm giờ và có đưa con trai theo cùng. Con trai chơi Rubik rất lâu nhưng vẫn không thắng được. Thấy vậy một đồng nghiệp của tôi tỏ vẻ khinh thường, lấy khối Rubik vặn các kiểu, vừa làm vừa nói: "Nhìn chú đây mà học hỏi nè cháu".

Tôi nhìn bàn tay của anh ta vặn khối Rubik liên tục, nhanh tới mức không nhìn ra được gì cả. Đúng lúc tôi và con trai ngưỡng mộ không chớp mắt, khối Rubik vỡ tan tành.

---

Có một người chăn bò muốn cầu hôn cô gái mình thích. Cô gái hỏi: "Điều kiện của gia đình anh như thế nào".

Người chăn bò đáp: "Tôi có một chiếc ô tô và một căn nhà, cha mẹ đều đã qua đời".

Cô gái gật đầu, đồng ý với lời cầu hôn của người chăn bò. Sau khi kết hôn, cô mới phát hiện mình bị lừa, tức giận hét: "Cha mẹ anh đúng là đã qua đời, tại sao xe lại là xe bò, nhà lại là túp lều. Tôi muốn ly hôn".

---

Mấy năm trước có đồng nghiệp hỏi vay tiền, vì số tiền lớn nên tôi muốn kiếm cớ không cho anh ta vay nên mới nói rằng: "Chuyện này anh phải hỏi chị dâu".

Anh ta đáp: "Nhưng mà anh chưa kết hôn phải không".

Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ anh ta không hiểu ý của mình sao. Mọi chuyện diễn biến quá bất ngờ, ngày hôm sau anh ta giới thiệu cho tôi em gái ruột của mình, còn đùa bảo từ em gái mà lên thành chị dâu rồi. 

Bây giờ, con tôi đã 1 tuổi, tôi chỉ muốn biết liệu có đòi lại được số tiền em rể vay mình khi xưa không?

---

Bệnh nhân: “Bác sĩ, chân tôi hơi khó chịu”.

Bác sĩ sờ vào chân bệnh nhân: “Chắc là cảm lạnh”.

Bệnh nhân: “Đã 3 năm rồi tôi không cảm nhận được cơn nóng nào cả”.

Bác sĩ: “3 năm rồi ???".

Bệnh nhân: "Vâng, nếu không tin bác sĩ cứ xem ngày xuất xưởng trên đó". Vừa nói, anh ta vừa tháo chiếc chân giả ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Khi cô đơn em nhớ ai

Khi người ta cô đơn quá lâu ngày, đầu óc của họ sẽ không còn bình thường được nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN