Sợ vợ

Tôi kể anh nghe, tối nào vợ tôi cũng quỳ rạp xuống nền nhà để nói chuyện với tôi đó.

1. Sợ vợ

Ba người đàn ông ngồi tán gẫu trong một quán bar. Hai người trong số đó đang hào hứng khoe về thành tích "dạy vợ" của mình thì người còn lại chỉ ngồi trong im lặng và uống rượu.

Một lúc sau, chợt nhớ ra ngừoi bạn nãy giờ ngồi im lặng, người thứ nhất vỗ vai anh chàng:

- Thế nào chú em, ở nhà chắc vợ chú nghe răm rắp nhỉ?

- Tôi kể anh nghe, tối nào vợ tôi cũng quỳ rạp xuống nền nhà để nói chuyện với tôi đó.

Nghe xong lời này, hai anh chàng há hốc mồm kinh ngạc:

-  Im im thế này mà được phết! Rồi sau đó thì sao?

- Cô ấy quỳ xuống và nói: "Bây giờ anh có chui ra ngoài gầm giường không hay để tôi vào đó lôi anh ra??

-?!!!

2, Vì em chẳng cảm nhận được gì

Jim và Mary lần đầu gặp nhau tại một hội thảo y học và cả hai người bị trúng tiếng sét ái tình. Sau cuộc họp, Jim mời Mary dùng bữa tối tại một nhà hàng và Mary đồng ý.

Vừa bước vào nhà hàng, Mary liền xin phép đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Sau khi dùng bữa, họ dần xác định tình cảm và tối đó họ qua đêm tại một khách sạn. Nhưng vừa bước vào phòng khách sạn, Mary lại một lần nữa xin tạm dừng bầu không khí lãng mạn để... đi rửa tay.

Mọi chuyện xong xuôi, khi đang nằm ôm nhau thì Mary bỗng nhiên bật dậy đi rửa tay. Vừa khi Mary bước ra khỏi phòng vệ sinh, Jim liền hỏi:

- Anh cá em là một bác sĩ phẫu thuật.

Mary gật đầu và hỏi:

- Sao anh biết điều đó?

- Vì thói quen rửa tay của em.

- Vậy còn anh chắc chắn là một bác sĩ gây mê?! 

- Wow, em yêu, sao em đoán hay vậy?

- Vì em chẳng cảm nhận được gì - Mary thản nhiên đáp.

Nguồn: [Link nguồn]

Ai thành công nhất?

Bốn người bạn đã không gặp nhau 30 năm, giờ đây có dịp ngồi cùng nhau trong một bữa tiệc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN