Phơi cho khô

Không phải đâu, không phải anh ta tự treo đâu. Là tôi đã treo anh ta lên để phơi khô mà - Jim ngây thơ đáp.

1. Phơi cho khô 

Jim và Mary là hai bệnh nhân lâu năm nhất trong Viện tâm thần. Một ngày nọ, khi đang đi dạo đến gần một chiếc hồ bơi trong sân thì bỗng nhiên Jim nhảy xuống và mất hút. Mary đứng đợi một lúc lâu nhưng không thấy cậu bạn ngoi lên liền quyết tâm nhảy xuống và cứu Jim lên.

Khi giám đốc bệnh viện nghe chuyện, ông rất cảm động về hành động dũng cảm của Mary và thầm nghĩ: "Chắc giờ thần kinh cô ấy ổn định rồi". Ông đến phòng và nói với Mary:

- Mary à, giờ tôi có một tin xấu và một tin tốt. Tin tốt là cô sẽ được ra viện vì đã mạo hiểm tính mạng của mình để cứu một bệnh nhân khác. Tôi nghĩ cô đã hoàn toàn bình phục.

Tin xấu là, Jim, anh chàng cô cứu hôm qua, đã tự sát rồi. Anh ta tự treo cổ bằng dây đai áo tắm - Nói đoạn, ông bác sĩ rơm rớm nước mắt.

- Không phải đâu, không phải anh ta tự treo đâu. Là tôi đã treo anh ta lên để phơi khô mà - Jim ngây thơ đáp.

2. Phòng xưng tội

Một người đàn ông trung tuổi thất thần đi vào phòng xưng tội và nói với thầy tu: 

- Con suýt chút nữa đã ngoại tình với một người phụ nữ khác không phải vợ con

- "Suýt ngoại tình"? Con nói rõ ràng hơn xem nào? 

- Thưa cha, chúng con đã vào nhà nghỉ, cởi quần áo của và "cọ xát" nhau.

- "Cọ xát" đồng nghĩa với "đã cho vào". Con không được phép gặp lại người phụ nữ đó nữa. Với sự ăn năn này, hãy nói năm lần "Kính chào đức mẹ Maria" và bỏ 50 đôla vào hòm công đức.

Người đàn ông thất thểu bước ra khỏi phòng xưng tội và sau đó lại gần hòm công đức. Anh chàng đứng đó một lúc rồi ra về. Thầy tu đứng chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy y định đi về liền chạy đến và nói:

-  Ta đã nhìn thấy tất cả. Con không hề bỏ tiền vào hòm công đức?!

- Vâng, nhưng con đã "cọ xát" tờ 50 đô vào hòm mà. Theo như cha đã nói đó, "cọ xát" đồng nghĩa với "đã cho vào".

3. Không muốn ra chiến trường

Một chàng trai trẻ đang chạy trốn thì bất ngờ gặp một nữ tu. Anh chàng thở hổn hển nói:

- Thưa sơ, sơ làm ơn cho con trốn dưới váy của sơ được không. Lát nữa con sẽ giải thích sau.

Bà sơ ậm ừ đồng ý... Một lát sau, có hai anh lính quân đội chạy đến và hỏi:

- Thưa sơ, sơ có nhìn thấy một cậu trai trẻ mặc đồ lính chạy qua đây không?

- Y vừa chạy theo lối kia kìa - Vừa nói, nữ tu vừa chỉ một hướng khác.

Năm phút sau, chàng trai trẻ chui ra khỏi váy và nói:

- Con đội ơn ơn cứu mạng của sơ. Sơ biết đó, con không muốn ra chiến trường Syria.

- Sơ hiểu mà.

- Con không muốn tỏ ra thô lỗ đâu, nhưng sơ có đôi chân thật đẹp

- Nếu cậu nhìn lên trên một chút nữa, cậu sẽ thấy cái khác đẹp hơn. Tôi cũng không muốn ra chiến trường Syria.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Đàn ông nước nào dễ dạy bảo hơn?

Ba người phụ nữ Mỹ, Pháp, Việt Nam cùng thảo luận về cách giáo dục người đàn ông của họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN