"Tôi không sợ Cao Thái Sơn gây sức ép"

“Sơn quá tự tin vào tên tuổi của cậu ấy nên có thể gây sức ép được cho những người tổ chức chương trình loại bỏ tôi” – Kiwi Ngô Mai Trang khẳng định.

Cách đây vài ngày, Kiwi Ngô Mai Trang có úp mở trong một bài phỏng vấn về việc cô bị chèn ép trong quá trình biểu diễn. Dù không tiết lộ danh tính chính xác nhưng ai cũng hiểu cô đã “ám chỉ” người đó là ai. Chúng tôi đã nối máy với Kiwi để nghe cô chia sẻ tận tường về sự việc này.

Không mượn Cao Thái Sơn để đánh bóng tên tuổi

Khi thông tin Cao Thái Sơn cố tình chèn ép chị đang được dư luận và trong giới showbiz bàn tán nhau thì cảm giác bây giờ của chị thế nào?

Bản thân Kiwi bây giờ rất thoải mái. Cách đây mấy ngày khi biết được sự việc, tôi bức xúc và suy nghĩ nhiều lắm. Bản thân tôi làm nghề, cái ít ra là phải làm sao để giữ mối quan hệ đồng nghiệp cho vui vẻ chứ không theo kiểu sân si, giẫm đạp lên nhau mà sống.

Tuy nhiên, người ta cố tình chơi tôi mà không nghĩ đến tình đồng nghiệp chứ đừng nói tình bạn thì tại sao tôi phải lặng im. Tôi quyết định lên tiếng dám nói thẳng ra sự thật người ta muốn chơi tôi một lần để rộng đường dư luận và anh em bạn bè trong nghề hiểu, và bầu show cũng biết để sau này tôi không gặp khó khăn trong show diễn.

"Tôi không sợ Cao Thái Sơn gây sức ép" - 1

Ngô Mai Trang quyết định nói ra tất cả

Nghe nói trước đây chị và Cao Thái Sơn có mối quan hệ rất tốt?

Đúng là đã từng như vậy. Khi nghe chuyện, anh quản lý là người rất băn khoăn và rằng có lẽ do anh mà ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi thì khác. Chuyện của anh quản lý và Cao Thái Sơn trước đây thế nào và bây giờ thế nào tôi hiểu rất nhiều. Khi tôi và anh quyết định làm việc với nhau, chúng tôi cũng đã tự đưa ra nhiều vần đề để lường trước mọi thứ không vui nếu xảy ra.

Tuy nhiên, việc này ngoài sự tưởng tượng của tôi. Nếu là câu chuyện cá nhân của anh quản lý và Cao Thái Sơn thì tôi không đụng đến nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và tinh thần tôi thì không được. 

Vậy trước khi đưa sự thật này ra, chị có nói chuyện với Cao Thái Sơn không?

Tôi thật sự mất bình tĩnh một đêm khi biết chuyện từ anh quản lý thông báo hủy show diễn đột xuất trong tình trạng như thế khi băng rôn đã quảng cáo rồi. Tôi cũng có nhận được tin nhắn của Cao Thái Sơn nói về việc này, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi điện thoại lại nói chuyện với cậu ấy rất lâu để cậu ấy hiểu vấn đề.

Thậm chí tôi còn đề nghị, nếu như cậu ấy muốn thế thì cần phải công khai trước dư luận và bầu show để dễ làm việc, không gây ảnh hưởng show của tôi như đã và đang gặp phải. Nhưng Sơn từ chối và chốt lại câu cuối cùng là “Nếu show nào có Cao Thái Sơn sẽ không có Kiwi và ngược lại, nếu chẳng may vô tình gặp nhau trong một show diễn không biết trước, cậu ấy sẽ tự động bỏ show”. Sơn quá tự tin vào tên tuổi của cậu ấy có thể gây sức ép được cho những người tổ chức chương trình loại bỏ tôi.

Người ta bảo nhau chị đang rục rịch chuẩn bị ra album nên muốn nhân chuyện này tạo scandal để PR album luôn?

Ồ không, quan điểm trước đây khi tôi hoạt động tự do hay bây giờ có quản lý giúp tôi trong công việc vẫn là không muốn mượn scandal để nổi tiếng hơn hay PR album. Tôi vẫn hiểu nếu muốn gây chú ý cho việc phát hành album mới thì tìm nhiều cách để PR nó nhưng trong chuyện này thì không.

Việc tạo ra áp lực cản đường tôi là do bên phía Cao Thái Sơn tạo nên và tôi lên tiếng chứ có phải tôi bày chiêu để cố tình PR bản thân hay album sắp ra gì đâu. Album của tôi tới tháng 10 mới ra mà.

Tôi là dân học Marketing nên tôi hiểu PR trước 3 tháng là quá sớm, điểm rơi không trúng thời điểm phát hành Album sẽ tạo hiểu quả ngược. Hay chúng ta phải nghĩ ngược lại scandal của Cao Thái Sơn thời gian qua nguội rồi nên bây giờ chuẩn bị ra album mà chủ động mượn việc này để PR. Và tôi không muốn trở thành phương tiện để cậu ấy trục lợi cho bản thân.

"Tôi không sợ Cao Thái Sơn gây sức ép" - 2

Cô khẳng định không sử dụng chuyện này để tạo scandal

Nghe chị nói có vẻ rất bức xúc?

Là nghệ sỹ với nhau, ai cũng có sự tự trọng và tự ái riêng hết. Vấn đề là biết mình thế nào để sống sao nhau cho tử tế. Trong showbiz, chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” giữa các đồng nghiệp với nhau không phải là ít. Có người khi thấy bị chơi là phản ứng ngay lập tức chứ không như tôi, suy nghĩ đến mất vài hôm mới quyết định nói ra sự thật với dư luận.

Và tôi cũng nói rồi, bây giờ nói ra tôi rất thoải mái chứ không bức xúc như bạn nghĩ, đó chẳng qua là tôi nói lên chính kiến và suy nghĩ có sao nói vậy của mình.

Không chạy theo showbiz bằng mọi cách

Nhưng nói gì thì nói, sau vụ việc lần này ít nhiều tên tuổi của chị cũng bị ảnh hưởng. Chị đã từng im lặng nhưng lần này có lí do gì để chị lên tiếng về tất cả?

Tôi đã im lặng về những chuyện không liên quan trực tiếp đến tôi. Câu chuyện người bạn thân thiết của gia đình tôi đã mất mặc dù rất đau xót nhưng tôi vẫn muốn giữ kín để bạn tôi được yên nghỉ.

Chuyện Cao Thái Sơn cố tình làm khó công việc tôi thì tôi mới lên tiếng và muốn nhắc nhở cậu ấy về cách đối nhân xử thế sao cho tử tế với nhau thôi.

"Tôi không sợ Cao Thái Sơn gây sức ép" - 3

Cô đã im lặng một thời gian nhưng quyết định nói ra hết

Kiwi có lường trước được rằng sau những phát ngôn này, mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Và chị đã sẵn sàng để đối mặt với mọi chuyện?

Tính tôi làm gì cũng phải suy nghĩ thật chín chắn rồi mới làm, vì bên cạnh tôi còn có chồng tôi hay chia sẻ nhiều thứ đúng sai để mà tôi nhận định sự việc thật công minh nhất. Tôi là phụ nữ nhưng tính tôi rất độc lập và mạnh mẽ, dám làm dám chịu.

Sắp tới chị sẽ làm gì?

Tôi xin phép sẽ không nhắc về dự án album sắp tới của tôi để mọi người không cho là tôi đang tạo scandal để PR (cười). Tôi vẫn đi diễn liên tục, chuẩn bị ăn tân gia, mừng ngôi nhà vườn của vợ chồng tôi rất tâm huyết trong 2 năm nay, quay MV và đầu tháng 8 đi Mỹ lưu diễn.

Mặc dù không rời xa showbiz nhưng một thời gian dài chị khá im hơi lặng tiếng. Tại sao chị lại quyết định quay trở lại trong lần này?

Tôi làm nghề nhưng không muốn chạy theo showbiz đủ mọi cách. Tôi có cái gì thì làm cái đó, không muốn bon chen, a dua theo kiểu bằng chị bằng em. Tôi có hơi lặng lẽ về mặt truyền thông chứ show diễn tôi vẫn chạy đều đặn hằng đêm. Tuy nhiên như thế cũng là một cái dở của tôi. Giờ tôi đã có người quản lý giúp đỡ công việc cùng tôi nên tôi nghĩ mình phải nên thay đổi một chút để tốt hơn.

"Tôi không sợ Cao Thái Sơn gây sức ép" - 4

Hiện cô đang dồn sức cho sự trở lại đình đám lần này

Nhưng chuyện chị đã yên bề gia thất lại có chỗ dựa khá vững chắc, điều đó dường như chưa khiến chị hài lòng?

Với gia đình, tôi đã làm tốt vai trò của một người vợ, người mẹ rồi, tôi hài lòng về điều đó. Còn sự nghiệp ca hát thì vẫn chưa làm thỏa mãn tôi, mấy năm qua đi hát tôi có được chút ít thành công, tôi không còn mang tiếng là “người đẹp đi hát” nữa.

Tôi xuất hiện trên sân khấu như một ca sỹ chuyên nghiệp thật sự, tôi đã bỏ hẳn cái mác “hoa hậu-người mẫu” rồi nên bây giờ mới là giai đoạn tôi nhập cuộc với sân khấu ca hát một cách bài bản, đầu tư và rần rần đó (cười)

Cứ đặt giả sử, lần này Kiwi không thành công như mong đợi chị có dự tính gì cho riêng mình giữa hai lựa chọn theo con đường nghệ thuật hay không?

Không, phải thành công chứ. Tôi quyết tâm cao lắm. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài ca hát. Tôi kị nhất là chuyện đi so sánh mình với ai nhưng nếu tôi không bằng 10 như những ca sỹ đang thành danh đình đám thì ít ra tôi cũng phải bằng 8 họ. Thầy bói nói số tôi càng về sau càng thành công nên tôi tin lắm (cười)

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN