Quán quân Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015 qua lời kể của mẹ

Nỗ lực của cô bé 13 tuổi đến từ Hà Nội đã mang đến chiến thắng một cách thuyết phục.

Bị trật khớp cổ tay, cổ chân, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn… mỗi khi tập với chiếc vòng 13kg treo lơ lửng trên cao, nhưng Vy Khanh vẫn cố gắng tập luyện để có được tiết mục biểu diễn vô cùng ấn tượng trong đêm chung kết Bước nhảy hòa vũ nhí 2015. Nỗ lực này của cô bé 13 tuổi đến từ Hà Nội đã mang đến cho cô ngôi vị cao nhất của cuộc thi một cách thuyết phục.

Trật cổ tay, cổ chân…với bài nhảy chung kết

Theo lẽ thường, tiết mục đầu tiên và tiết mục cuối cùng dễ khiến thí sinh mất bình tĩnh và không gây được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, tiết mục của Vy Khanh trong đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ nhí tối 29/8 là một ngoại lệ. Ngay khi vừa bước ra sân khấu, cô bé đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn bằng những động tác múa và bê đỡ hết sức khéo léo, thuần thục, điệu nghệ… trên nền nhạc ca khúc “Trong lành những ước mơ”. Bài múa của cô bé thấm đẫm tinh thần nhân văn khi kể câu chuyện về một cô bé mồ côi được người cha dìu dắt bằng tình yêu thương. Kết quả, Vy Khanh là người đã dành được lượng bình chọn cao nhất từ phía khán giả và trở thành Quán quân mùa giải 2015.

Quán quân Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015 qua lời kể của mẹ - 1

Giây phút đăng quang của Vy Khanh trong đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015. Ảnh: TL

Vy Khanh cho biết, bài nhảy giúp cô bé trở thành người chiến thắng doKiện tướng dance sport Khánh Thy lên ý tưởng và dàn dựng. Bài nhảy này được Vy Khanh tập trong vòng 5 ngày, 2 ngày đầu tập dưới mặt đất và 3 ngày sau tập trên không trung. Mới đầu, hai HLV Phan Hiển và Minh Hằng cho cô bé tập với chiếc vòng 13kg. Chiếc vòng quá nặng nên thường xuyên đè lên cơ thể Vy Khanh khiến cô bé bị trật khớp tay và khớp chân. Cuối cùng, HLV phải cho thay chiếc vòng 13kg bằng chiếc vòng 9kg để Vy Khanh hạn chế chấn thương. Nhưng  khi tập với chiếc vòng 9kg ở trên cao, cô bé cũng liên tục bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu và buồn nôn.

Chính Minh Hằng cũng thừa nhận những ngày đầu tập đu trên không, Vy Khanh thường xuyên ói mửa, chóng mặt khiến cô vô cùng lo Vy Khanh sẽ không an toàn và thường trách Phan Hiển “quá ác”. Phan Hiển cũng thừa nhận mình đã chịu nhiều oan ức khi bị Minh Hằng mắng là “quá ác” vì bước vào phòng tập là anh lại ép học trò làm bằng được những gì anh muốn. “Cái vòng đạo cụ đêm chung kết nặng 9kg, trong khi Vy Khanh mới 13 tuổi nhưng cô bé đã sử dụng nó rất thuần thục. Tôi cám ơn Vy Khanh khi cô bé đã đem sự sáng tạo của tôi lên sân khấu. Tôi rất tự hào về Vy Khanh”, Phan Hiển chia sẻ.

Từng rất ghét dance sport

Chị Lê Thị Thanh Hải, mẹ của Vy Khanh cho biết, Vy Khanh rất cá tính, ưa những trò vận động mạnh và mạo hiểm. Chẳng hạn, nếu bố mẹ cho cô bé tự chọn môn học thì cô bé sẽ chọn các môn như: hiphop, erobic, leo núi… chứ không chọn những môn như dance sport. Mặc dù, bố của Vy Khánh là một giáo viên thể thao và chị gái là Kiện tướng dance sport Trần Lan Hương nhưng phải một thời gian dài cô bé không hề ưa bộ môn thể thao nghệ thuật này. Phải đến khi Vy Khanh được chị gái cho tham dự các buổi dạy và tham gia các giải đấu cùng học trò trong trung tâm thì cô bé mới được khơi dậy lòng yêu thích và sự đam mê với môn thể thao nghệ thuật này.Và cũng nhờ tiếp xúc với dance sportmà Vy Khanh trở nên dịu dàng, mềm dẻo và nữ tính hơn trước rất nhiều.

Quán quân Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015 qua lời kể của mẹ - 2

Nỗ lực của cô bé 13 tuổi đến từ Hà Nội đã mang đến chiến thắng một cách thuyết phục.

Ngoài học dance sport, Vy Khanh còn được mẹ cho học thêm về thanh nhạc, đàn, kỹ năng MC, múa… Vy Khánh luôn tỏ ra là một cô bé đa năng khi lĩnh vực nào cô cũng có những thành tích nhất định. Đối với thanh nhạc, Vy Khanh từng “ẵm” giải Nhì cuộc thi Tiếng hát đơn ca TP Hà Nội. Biết Vy Khanh có nhiều khả năng nên gia đình cũng luôn tạo điều kiện cho cô bé được theo học ở nhiều trung tâm khác nhau.

Trong suốt quá trình cho con gái tham gia Bước nhảy hoàn vũ nhí, chị Hải luôn theo sát con từng bước. Và nhờ theo con mà chị luôn được chứng kiến sự vất vả khổ luyện của các thí sinh trong cuộc thi. “Mẹ thường đưa con đi tập luyện nên thấy tất cả các bé tập luyện rất vất vả chứ không riêng gì con mình. Các HLV luôn muốn học trò cố gắng đến cùng để làm tốt nhất có thể trong quá trình tập luyện. Trước đêm chung kết, thấy con bị ngã, trầy xước, trật khớp, đau đầu, buồn nôn… tôi rất lo lắng nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài mà vẫn động viên con cố gắng. Được cái, Vy Khanh rất kiên trì và nỗ lực, mỗi khi đau con chỉ nói với mẹ chỗ đau để mẹ bóp dầu chứ không hề kêu than gì”, chị Hải nói.

Chị Hải cũng cho biết thêm, gia đình chị vừa quyết định chuyển vào sinh sống và làm việc tại TPHCM dù công việc của chị ở Đoàn Luật sư Hà Nội đang rất ổn định. Lý do của sự thay đổi này cũng vì sự phát triển của hai con gái. “Chị gái của Vy Khanh đã có một trung tâm dạy dance sport ở Hà Nội, nhưng một năm nay Lan Hương đã chuyển vào TPHCM lập nghiệp.Vợ chồng tôi rất lo cho con gái vì dù con lớn nhưng xưa nay chưa bao giờ rời xa bố mẹ. Để con một thân một mình nơi đất khách chúng tôi không thể yên tâm được. Thêm nữa, TPHCM là đất để các con có cơ hội dụng võ, là môi trường phát triển rất tốt... Chuyển vào TPHCM, Vy Khanh có nhiều cơ hội tiếp xúc với các bộ môn khác mà ở Hà Nội không có”, chị Hải bật mí.

Chứng kiến sự thành công của hai cô con gái, một là kiện tướng dance sport, một là quán quân, chị Hải cười rất hạnh phúc. Theo chị, sự thành công của các con hôm nay bắt nguồn từ sự nỗ lực của các con. Ngay từ bé, chị và chồng đã thống nhất với nhau quan điểm giáo dục con về ý thức, về sự chủ động trong đời sống của mình. Anh chị không áp đặt con bất kỳ điều gì mà chỉ tư vấn, định hướng và khuyên nhủ con nên làm những điều gì phù hợp với mình. Nhất là khuyên con không xem sự cố gắng của mình là áp lực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Tùng Long ([Tên nguồn])
Bước nhảy hoàn vũ nhí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN