Nước mắt G-Dragon và tình yêu không lời với Big Bang

Sự kiện: Big Bang

“Những giọt nước mắt rơi cho tới thời điểm này, tất cả đều đã trở thành nền tảng để tôi tiến bước và đạt được mọi thành công".

G-Dragon bắt đầu khởi nghiệp khi mới… 5 tuổi. Thời gian bước chân vào cuộc đời thực tập sinh của G-D được ghi nhận khi cậu tròn... 8 tuổi. Ở tuổi 27, trưởng nhóm nhạc đình đám xứ Hàn - Big Bang - đã làm được nhiều điều khiến các ngôi sao khác phải mơ ước.

Được tạp chí CNN của Mỹ nhận xét "là một trong 50 lý do khiến Seoul trở thành thành phố tuyệt vời nhất", nhưng con đường thành công của G-Dragon (GD) không chỉ có hoa hồng.

Nước mắt G-Dragon và tình yêu không lời với Big Bang - 1

Vẻ ngông của G-Dragon chỉ là vỏ bọc bên ngoài trái tim mong manh

“Những giọt nước mắt rơi cho tới thời điểm này, tất cả đều trở thành nền tảng để tôi tiến bước và đạt thành công. Tôi muốn trở thành một người có thể tạo ra phép lạ và một vẻ ngoài lôi cuốn. Với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất là có thể mãi mãi đứng trên sân khấu để thể hiện với các bạn những gì tôi có”. Đó là lời nói đầu trong cuốn tự truyện Shout out to the world (tạm dịch: Hãy nói to cho thế giới nghe) của Big Bang, phần viết riêng cho G-Dragon.

Người đàn ông mong manh

Ẩn sau vẻ ngoài ngang tàng và rất ngông của G-D là một người đàn ông luôn che giấu nước mắt vào trong. Anh đã nghĩ về mẹ của mình khi khóc ròng tại KM Idol World. Nói về tình bạn của mình với YoungBae trong một chương trình radio, anh không cầm được nước mắt.

Cả khi chủ tịch Yang thuộc công ty quản lý Big Bang lên tiếng khen ca khúc Lies – bản solo đầu tay do GD sáng tác - và quyết định đưa nó vào phần biểu diễn của nhóm, GD cũng khóc ngon lành. Thêm một minh chứng nữa cho trái tim yếu ớt của GD, đó là vào giây phút chia tay mối tình đầu, anh đã không thể kiểm soát nước mắt rơi, bất chấp lời từ ly chỉ qua điện thoại.

Từng ấy lần khóc ròng có lẽ đã đủ để vẽ nên tâm hồn mong manh và giàu tình cảm của ngôi sao khủng nhất xứ kim chi. Cũng không ít lần fan quay được khoảnh khắc G-Dragon cố kìm nước mắt khi nhớ lại những tháng ngày gian nan trước và sau khi khởi nghiệp, với vô số khó khăn từng khiến anh muốn ngã gục.

Nước mắt G-Dragon và tình yêu không lời với Big Bang - 2

Fan chụp được cảnh GD lau nước mắt khi ra ngoài sau một chương trình biểu diễn

Một fan của Big Bang nhận xét: “Solo đạt bao nhiêu cái cúp cũng không khiến G-D rơi nước mắt. Nhưng anh ấy cần 1 cái cúp vinh danh cả nhóm Big Bang…”. Và vào giây phút Big Bang giành vị trí số 1 các nhóm nhạc được yêu thích nhất Hàn Quốc ngày 10.5.2015, GD xúc động không nói nên lời. Khi ra ngoài, các fan thấy anh mắt đỏ hoe, tay lau nước mắt. Một fan la to lên: “Đừng khóc mà”, và GD làm ký hiệu trái tim đáp trả tấm chân tình ấy.

Trong concert của nhóm tại Vũ Hán (Trung Quốc) diễn ra tháng 6 vừa qua, các fan truyền tay đoạn clip ghi lại cảnh G-D mắt đỏ hoe khi hát lại bản hit “Haru Haru” – ca khúc đưa tên tuổi Big Bang lên vinh quang. Với đương kim trưởng nhóm, những kỷ niệm vinh quang với Big Bang luôn khiến anh không cầm được nước mắt.

Một người sống tình cảm

Nước mắt G-Dragon và tình yêu không lời với Big Bang - 3

G-Dragon rơi lệ vì lo lắng cho thành viên trong nhóm

Thành viên Daesung trong nhóm nói về G-Dragon: “Có một phần mong manh ẩn sau bề ngoài rất ngông của GD. Anh ấy thường chỉ biết khóc khi xem drama hay phim điện ảnh (cười). Quả là một anh chàng lãng mạn”. Với riêng mình, Daesung không thể quên những giọt nước mắt mà trưởng nhóm đã rơi vì lo lắng cho anh.

Trước đó, tháng 5.2011, Daesung vướng vào rắc rối vì lái xe gây tai nạn thương vong, và anh không thể biểu diễn cùng Big Bang trong một thời gian dài. Điều này khiến G-Dragon suy nghĩ rất nhiều. Trong mini concert của G-D, chàng trưởng nhóm đã khóc nức nở ngay trên sân khấu khi nghe các fan gọi tên Daesung.

Nước mắt G-Dragon và tình yêu không lời với Big Bang - 4

GD bị chảy máu mắt trên sân khấu

Trên sân khấu Seoul tháng 4 năm nay, người ta thấy trưởng nhóm Big Bang trong buổi biểu diễn vì quá sung nên bị chiếc vòng cổ văng lên, đập vào khóe mắt đến chảy máu. Dẫu vậy, tình yêu âm nhạc trong anh vẫn lớn lao đến độ khiến GD quên hết nỗi đau, vẫn hát, vẫn nhảy hết mình không một lời kêu than.

Sự mạnh mẽ ẩn trong gương mặt thiên thần, nỗi yếu đuối cất sâu vào ngoại hình ngông lạnh... đó là G-Dragon, "thuyền trưởng" của nhóm nhạc được nhiều người yêu mến nhất xứ Hàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên ([Tên nguồn])
Big Bang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN