Nhan sắc K-Pop bị cầm tù

Thực tế trong K-Pop luôn tồn tại những bản hợp đồng ép buộc phẫu thuật thẩm mỹ và việc thực tập sinh bị "cầm tù" để sinh lợi nhuận cho nhà quản lý.

K-Pop nói riêng và làn sóng văn hóa Hàn Quốc nói chung như cơn bão ồ ạt lan rộng khắp các châu lục. Những ca sỹ, ban nhạc xứ Kim chi được hàng trăm triệu người trên thế giới hâm mộ, coi là thần tượng. Những bản hit của họ được cả trẻ em nước ngoài học và hát theo say sưa. Nhưng ánh hào quang của K-Pop được ngợi ca, tung hô sẽ dễ khiến người ta bị lu mờ và không nhìn thấy những mặt trái hiện hữu, nổi cộm. Đằng sau đó là những bản hợp đồng nô lệ, những trại huấn luyện tân binh, những nhan sắc bị cầm tù, sự kỳ thị chủng tộc, việc mua danh bảng thành tích, là máu và nước mắt vì những bất đồng nội bộ … đã bị phanh phui.

Loạt bài dài kỳ về Mặt trái của K-Pop sẽ mang đến cho độc giả cái nhìn tổng hợp, đa chiều về những mảng tối đang bao trùm lên những ban nhạc, ca sỹ thần tượng hiện nay của làng nhạc Hàn.

Ngỡ ngàng nhan sắc thực sự của sao K-Pop

Mới đây một cuộc bình chọn Top 20 ngôi sao nữ đẹp nhất châu Á được tổ chức trên báo mạng Hàn Quốc đã đưa tên tuổi nữ ca sỹ Yoona – thành viên nhóm SNSD lên vị trí số 1.

Nhan sắc K-Pop bị cầm tù - 1

Yoona nhóm SNSD được bình chọn đẹp nhất châu Á

Yoona đẹp nhất châu Á?! Chuyện này có thể đúng với tâm lý người Hàn nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những phản đối từ cư dân mạng của các quốc gia châu Á khác.

Rất nhiều những cuộc bình chọn như vậy được tiến hành để tìm ra những mỹ nhân, mỹ nam của K-Pop nói riêng và K-biz nói chung. Chẳng thể phủ nhận được vẻ đẹp lung linh sau khi hóa trang và được nắn nót chỉnh sửa trên photoshop của họ. Hãy nhìn vào những bức ảnh quá khứ và mặt mộc của một loạt những gương mặt thiên thần ấy, bạn sẽ tìm được câu trả lời cho riêng mình về vẻ đẹp thực sự của những ca sỹ thần tượng K-Pop.

Nhan sắc K-Pop bị cầm tù - 2

Soo Young (nhóm SNSD) ngày ấy và bây giờ

Nhan sắc K-Pop bị cầm tù - 3

Kyu Hyun - thành viên Super Junior

Nhan sắc K-Pop bị cầm tù - 4

Ga In nhóm Brown Eyed Girls

Nhan sắc K-Pop bị cầm tù - 5

Ji Yeon nhóm T-ara

Nhan sắc K-Pop bị cầm tù - 6

Yu Bin nhóm Wonder Girls

Nhan sắc K-Pop bị cầm tù - 7

Seo Hyun nhóm SNSD

Nhan sắc K-Pop bị cầm tù - 8

Sunny nhóm SNSD

Bị yêu cầu phẫu thuật thẩm mỹ

Cho dù những nghi án phẫu thuật thẩm mỹ có liên tiếp được đưa ra thì hiển nhiên rất hiếm một ngôi sao K-Pop nào thừa nhận mình từng “dao kéo”. Tuy nhiên có những người đã dũng cảm tiết lộ một phần sự thật về việc chỉnh sửa. Có người mạnh mẽ hơn còn nói lên sự thật: họ bị ép phẫu thuật thẩm mỹ.

Báo chí Đài Loan mới đây đưa tin một thành viên nhóm nhạc nữ đình đám trong K-Pop đã tiết lộ thông tin các thực tập sinh trước khi ra mắt đều phải trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Trong hợp đồng với công ty quản lý luôn ghi rõ yêu cầu về chuyện buộc phải chỉnh sửa nhan sắc theo mệnh lệnh. Một điều trớ trêu là việc phẫu thuật được ghi rõ ràng chi phí để tính đến số tiền được ký kết, nhưng không nhắc đến chuyện tai nạn nếu xảy ra khi phẫu thuật.

Thành viên Park Gyuri nhóm nhạc nữ KARA từng chia sẻ, người đại diện công ty đã đưa cho cô bản hợp đồng đề nghị phải phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhan sắc K-Pop bị cầm tù - 9

Park Gyu Ri từng chia sẻ việc bị ép phẫu thuật thẩm mỹ là sự thật khi muốn ra mắt trên thị trường K-Pop

Thực tế luôn tồn tại hai mặt trong vấn đề “dao kéo” của sao Hàn. Có những giọng ca trẻ tự mình đi đến các trung tâm thẩm mỹ và giấu giếm việc này. Một bộ phận khác bị công ty ép buộc biến đổi cơ thể. Trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành một điều quen thuộc không chỉ với showbiz Hàn mà cả những người bình thường. Bất chấp nguy hiểm đến tính mạng và những bài học “xương máu” trước đó, họ vẫn muốn chỉnh sửa nhan sắc vì những vẻ đẹp nhân tạo.

Bị “cầm tù” để “đẻ trứng vàng”

Những quy định đối với bất kỳ một ngôi sao nhóm nhạc thần tượng nào cũng sẽ bao gồm việc kiểm soát chặt chẽ việc riêng lẫn việc chung. Một số quy định như không được ăn uống theo sở thích, chỉ được ngủ 4 tiếng/ngày, bị quản lý cuộc sống riêng, cấm có người yêu...

Trong nhóm nhạc SKarf có hai thành viên nữ người Singapore là Natasha (20 tuổi) và Ferlyn (21 tuổi). Họ đã vượt qua cuộc tuyển chọn đánh bại 3.000 đối thủ khác để được ký hợp đồng và trở thành thành viên của nhóm. Hai cô gái không được phép ăn thịt, cơm và bánh mỳ, chỉ thỉnh thoảng được ăn thịt ức gà.

Nhan sắc K-Pop bị cầm tù - 10

Natasha (20 tuổi) giọng ca chính của nhóm SKarf bị cấm đoán nhiều điều trong đời sống sinh hoạt

Nữ ca sỹ Ferlyn nói rằng, cô đã khóc nhiều ngày sau khi bị tịch thu điện thoại di động. Với cô, chiếc điện thoại là cuộc sống, là phương tiện để liên lạc với mọi người nhưng công ty quản lý không cho phép cô sử dụng.

Nhan sắc K-Pop bị cầm tù - 11

Ferlyn (21 tuổi) cũng đến từ Singapore tâm sự về việc bị tịch thu điện thoại

Một người quản lý nhóm nhạc nữ tiết lộ rằng, công ty luôn kiểm soát thông tin của ca sỹ trực thuộc và ngăn chặn những cuộc gọi từ các nhóm nhạc nam. Wonder Girls từng thổ lộ, họ bị cấm yêu trong suốt 5 năm, cho dù họ đang ở độ tuổi thanh xuân, xinh đẹp.

Các nhà sản xuất âm nhạc tại Hàn cho biết các nhóm nhạc nữ chỉ được phép dùng di động và máy tính sau khi ra mắt được 1 năm. Để kiểm soát được các ca sỹ trong nhóm nhạc, họ được yêu cầu sống trong ký túc xá. Các nhóm nhạc thần tượng nữ luôn có một người quản lý riêng. Người này sống cùng và quản lý cuộc sống của họ như một lẽ tự nhiên.

Người nhà của các nghệ sỹ chỉ được phép đến thăm một lần một tháng. Trong khi đó, lãnh đạo công ty cũng tới “thăm” họ nhưng mục đích chính là kiểm tra xem họ có tập luyện tích cực hay không. Sức khỏe của những ca sỹ thần tượng bị coi nhẹ tới mức, một người của công ty giải trí còn sẵn sàng tuyên bố: một nghệ sỹ chuyên nghiệp có thể chết mà vẫn bay vòng quanh trên sân khấu.

Theo lịch trình thông thường của những ca sỹ thần tượng K-Pop, họ phải dậy từ 6h30 sáng, đến công ty quản lý học tiếng Hàn và tập luyện thể dục. Họ phải luyện thanh và tập vũ đạo trong 7 tiếng và khi trở về nhà là khoảng 1h đêm. Sau đó họ chuẩn bị mọi việc cho ngày hôm sau và làm việc nhà. Các nghệ sỹ chỉ được ngủ trung bình 4 tiếng/ngày. Thậm chí trước khi biểu diễn ra mắt, thời gian ngủ còn giảm xuống thêm 1 tiếng.

Hàng ngày, phía trước cổng công ty giải trí SM Town có quy mô lớn nhất nhì thị trường âm nhạc Hàn luôn có những hàng dài người đến xếp hàng để xin làm thực tập sinh. Thành công vang dội của K-Pop trên trường quốc tế đã nuôi dưỡng những giấc mơ làm ngôi sao của hàng nghìn thanh thiếu niên Hàn Quốc. Một khi đã bước chân vào cuộc đời thực tập sinh của bất kỳ một công ty giải trí nào nghĩa là họ đã đánh cược cả cuộc đời mình vào một “canh bạc” lớn.

Nhan sắc K-Pop bị cầm tù - 12

Trước cửa công ty giải trí SM Town lớn nhất nhì K-biz...

Nhan sắc K-Pop bị cầm tù - 13

... luôn có những hàng dài các than thiếu niên xin đăng ký dự tuyển thực tập sinh

Bởi lẽ quãng thời gian làm thực tập sinh trung bình kéo dài từ 3 đến 5 năm. Thậm chí, nhiều ngôi sao lớn như Lee Teuk (trưởng nhóm Super Junior) hay Jo Kwon (trưởng nhóm 2AM) phải mất gần chục năm trong chiếc áo thực tập sinh. Đó là những người đã thành công sau những nỗ lực không biết mệt mỏi. Nhưng có không ít những người mãi mãi chỉ nuôi giấc mộng không thành.

Vì vậy, người ta gọi quãng thời gian thực tập sinh của sao K-Pop giống như sống trong những “trại huấn luyện” tân binh.

Nhan sắc K-Pop bị cầm tù - 14

Các cô gái Brown Eyed Girls không cầm được nước mắt khi nhớ về quãng thời gian thực tập sinh

Mỗi khi nhắc lại kỷ niệm của "thời kỳ tân binh", các sao lớn của K-Pop đều không khỏi rơi nước mắt. Các thành viên Super Junior cho chúng ta biết về những ngày họ tập luyện đến mức quên ăn quên ngủ và không có tiền đến mức phải lén trộm tiền tiết kiệm của một người bạn cùng ký túc xá. Những cô gái nổi tiếng của Brown Eyed Girls trước khi nổi tiếng cũng phải sống một đời tân binh khốn khó mà mỗi lần nhắc lại, họ đều không thể kìm nén những giọt nước mắt.

Nước mắt của quãng đời thực tập sinh K-Pop thậm chí đã tuôn thành suối với những ai không được công ty giải trí cho ra mắt. Không ít những vụ tự sát trong showbiz Hàn đều bắt nguồn từ việc thất bại trên con đường sự nghiệp ca hát. Đó là một thảm kịch đằng sau những “trại huấn luyện” trong K-Pop.

Video: Phóng sự của kênh ABC về việc chế độ huấn luyện khắc nghiệt của K-Pop

Mời độc giả đón đọc Kỳ 4: Sự kỳ thị trong K-Pop vào 0h ngày 8/9 tới!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Mặt trái K-Pop: Máu và nước mắt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN