Mỹ Tâm không thiên vị "đồng hương"

Sự kiện: Vietnam Idol

Nữ giám khảo Vietnam Idol 2012 cho biết dù rất có cảm tình với các thí sinh miền Trung, quê hương chị nhưng không vì thế mà chị sẽ thiên vị thí sinh ở đây so với các miền khác.

Từ Huế, hành trình tìm kiếm “Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2012” tại miền Trung tiếp tục với điểm đến tiếp theo là thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp trong 2 ngày 04 và 05/07 vừa qua. 

Hơn 15.000 thí sinh thử sức Vietnam Idol 2012

Theo thống kê mới nhất đến thời điểm hiện nay, số lượng thí sinh đăng ký tham gia chương trình Vietnam Idol 2012 trên cả nước đã vượt mốc 15.000 người, con số này được dự đoán sẽ còn tăng nữa khi những thành phố lớn trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Mỹ Tâm không thiên vị "đồng hương" - 1

Hàng ngàn thí sinh miền Trung hăm hở chào đón Vietnam Idol

Hàng ngàn giọng ca miền Trung đổ về Đà Nẵng

Đúng như dự đoán của Ban tổ chức, Vòng thử giọng tại Đà Nẵng đã thu hút hàng ngàn thí sinh đến tham dự từ rất sớm và sức sống của thành phố đang phát triển thể hiện từ trong ánh mắt và sự nhiệt tình của các bạn trẻ nơi đây. Cùng điểm qua những thí sinh ấn tượng nhất tại điểm dừng chân này:

Thí sinh khởi hành từ nhà sớm nhất:

Có lẽ đó là ARất Thị Nhật (sinh năm 1989), người dân tộc Kơ tu. Đang là cán bộ công tác tại Hội liên hiệp phụ nữ Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, ARất mê hát nên đã đăng kí tham gia vào cuộc thi này. Cô chia sẻ: “Mình được sinh ra trong gia đình có 8 người con, duy chỉ có một mình mình là yêu ca hát nên gia đình rất ủng hộ khi đến cuộc thi này. Vì ở miền núi xa xôi nên mình phải bắt đầu hành trình đến Đà Nẵng từ lúc 5h sáng, đi mãi đến 7h mới đến. Trời mưa, đường xá hiểm trở tuy nhiên lòng đam mê âm nhạc đã giúp mình vượt qua tất cả để đến với cuộc thi”.

Mỹ Tâm không thiên vị "đồng hương" - 2

Thí sinh ARất Thị Nhật phải đi hơn hai giờ đồng hồ để đến điểm dự thi

Chàng trai bán kẹo kéo “chinh chiến” qua nhiều mùa Idol.

Nếu tính luôn cả năm nay thì Nguyễn Văn Thái đã tham dự 3 mùa Idol 2008, 2010 và 2012, chưa kể nhiều cuộc thi khác anh cũng từng tham gia vì niềm đam mê âm nhạc. Thái cho biết, chiếc xe kẹo kéo chính là niềm vui mỗi ngày của anh khi anh được hát cho mọi người, ở mọi nơi trong thành phố Đà Nẵng này. Còn nhớ tại Vietnam Idol 2010, Thái đã để lại nhiều ấn tượng với phong cách trình diễn hài hước tại vòng thử giọng.

Mỹ Tâm không thiên vị "đồng hương" - 3

Chàng trai bán kẹo kéo ghiền Vietnam Idol

Giảng viên đại học cũng thi Idol

Phan Thị Thanh Hương đang là giảng viên khoa Vật lý, trường đại học Quảng Bình đã không ngại đường xa để vào Đà Nẵng tham dự vòng thử giọng hôm qua. Mặc dù bước chân vào ngành sư phạm và gắn bó với một môn khoa học hơi khô khan nhưng Hương là một cô giáo trẻ rất yêu ca hát và đã từng chinh chiến không ít cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ tại quê nhà. Giải thưởng đáng nhớ nhất với Hương tính đến thời điểm này có lẽ là giải nhất Sao Mai tỉnh Quảng Bình (dòng nhạc nhẹ).

Mỹ Tâm không thiên vị "đồng hương" - 4

Giảng viên đại học mê ca hát

Chuyên viên trang điểm mơ thành ca sỹ

Lê Thị Nguyên Thoa (sinh năm 1987) đang là chuyên viên trang điểm tại thành phố Đà Nẵng. Trang điểm là nghề để kiếm thêm thu nhập nhưng niềm đam mê lớn nhất với Thoa vẫn là âm nhạc nên cô đã lựa chọn học tập tại khoa thanh nhạc, trường trung cấp Văn hoá nghệ thuật Đà Nẵng. Thoa cho biết thêm ban ngày cô làm trang điểm, tối đến đi hát tại các phòng trà, hai nghề khác nhau nhưng nó đều liên quan đến nghệ thuật và đều là những nghề làm đẹp cho đời.

Mỹ Tâm không thiên vị "đồng hương" - 5

Chuyên viên trang điểm ôm mộng làm ca sỹ

Đi thi Vietnam Idol vì muốn thành diễn viên

Vì biết trong thành phần giám khảo có đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Phạm Bá Ngọc (sinh năm 1996) đã quyết định đăng ký tham dự Vietnam Idol để có cơ hội tiếp xúc với vị đạo diễn này. Ngọc chia sẻ: “Từ nhỏ mình đã muốn trở thành diễn viên, mình đã tham gia diễn xuất vào nhiều vở kịch ở trường và ước mơ một ngày sẽ được đóng phim của anh Quang Dũng nên hi vọng được vào đây để gặp anh. Thật ra mình cũng thích hát nữa, mình muốn trở thành một diễn viên kiêm ca sỹ trong tương lai”.

Mỹ Tâm không thiên vị "đồng hương" - 6

Có thí sinh thi Idol chỉ vì trên ghế nóng có đạo diễn Dũng Khùng

Sau hai ngày pre-cast và ghi hình tại Huế và Đà Nẵng, Vòng thử giọng Vietnam Idol 2012 tại Đà Nẵng đã tiếp tục ngày thi quan trọng  vào ngày 05/07. Đây là ngày thi mà các thí sinh sẽ được gặp gỡ ban giám khảo chính thức của chương trình là nhạc sỹ Quốc Trung, ca sỹ Mỹ Tâm và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Những tấm vé vàng đầu tiên tại miền Trung đã có chủ

Cầm trên tay chiếc vé vàng bước ra khỏi phòng thử giọng là ước mong của bất cứ thí sinh nào khi đến với cuộc thi này, thậm chí để được gặp ban giám khảo chính thức, các thí sinh cũng phải trải qua một vòng pre-cast vô cùng gian nan và thử thách lòng kiên trì.

Ở vòng thử giọng – audition, thí sinh phải nhận được sự đồng ý của ít nhất 2 trong ba giám khảo của chương trình để có cơ hội cầm chiếc vé thông hành này vào vòng nhà hát tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giám khảo, ca sỹ Mỹ Tâm chia sẻ cảm xúc về lần đầu làm giám khảo của vòng thử giọng: “Phải nói rất thú vị, có nhiều điều khiến bản thân mình phải suy nghĩ khi xem các bạn trình diễn. Tâm luôn dành thiện cảm cho các bạn thí sinh miền Trung vì đây là quê hương của mình mà, nhưng điều đó không có nghĩa là Tâm thiên vị so với các miền khác đâu nha”.

Mỹ Tâm không thiên vị "đồng hương" - 7

Mỹ Tâm không thiên vị "đồng hương" - 8

Mỹ Tâm xinh đẹp và thẳng thắn trên ghế nóng

Còn vị giám khảo khó tính nhất, nhạc sỹ Quốc Trung thì cho rằng năm nay các thí sinh tại miền Trung có tiến bộ hơn so với những mùa trước, tuy nhiên để có thể so tài với những thành phố lớn khác, họ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Từ hàng ngàn thí sinh tham gia vòng precast tại Huế và Đà Nẵng, Ban tổ chức chương trình đã chọn ra những tiết mục ấn tượng nhất để gặp gỡ với ban giám khảo chính thức của chương trình, đây là một trong các số trường hợp đã tham gia vào vòng thi này:

Cô giáo mầm non tự tin trong vòng thử giọng

Lê Thị Ngọc Bích hiện đang là giáo viên tại trường mầm non Bảo Anh (thành phố Đà Nẵng). Yêu thích ca hát từ nhỏ, Bích từng “chinh chiến” nhiều cuộc thi âm nhạc từ khi ngồi ở ghế nhà trường, khi còn là sinh viên của trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, Bích đã đạt HCB cuộc thi tài năng nghiệp vụ sư phạm HSSV toàn quốc (cách đây 2 năm) và khi đã trở thành giáo viên, Bích cũng là một nhân tố văn nghệ tích cực trong các cuộc thi của ngành giáo dục, tuy nhiên ước mơ của cô gái này là một ngày được đứng lên trên sân khấu, và cô đã quyết định đăng ký tham dự Thần tượng Âm nhạc – Vietnam Idol 2012. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Ngọc Bích lại sở hữu một chất giọng đặc biệt và hơi “từng trải”, đến độ nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng giọng của Bích nghe hao hao giống nữ danh ca Thái Thanh

Cô chủ nhà hàng quyết tâm “đổi nghề”

Nguyễn Kiều Thu Nhi (1989) đang làm chủ một nhà hàng tại thành phố Nha Trang đã chia sẻ về ước mơ ca hát của mình: “Ngay từ nhỏ Nhi đã muốn trở thành ca sĩ, Nhi từng đậu vào khoa âm nhạc của trường Đại học Sài Gòn nhưng vì gặp một số trục trặc trong cuộc sống nên phải tạm gác lại con đường này để về kinh doanh nhà hàng, thực sự niềm đam mê ca hát đến bây giờ trong mình vẫn còn cháy mãnh liệt lắm”.

Mỹ Tâm không thiên vị "đồng hương" - 9

Cô chủ nhà hàng trẻ tuổi quyết đổi đời

Đây là lần thứ 2, Kiều Nhi tham dự Vietnam Idol, cô không dấu mục tiêu của mình là càng tiến sâu vào vòng trong càng tốt, cô muốn khẳng định mình hơn nữa: “Nếu như lần này không thành công nữa thì coi như mình không có duyên với âm nhạc rồi, khi đó mình sẽ tiếp tục toàn tâm toàn ý với công việc kinh doanh của mình, nhưng mà mình vẫn sẽ hát vì đó là niềm đam mê ngấm vào máu rồi”

Tranh thủ cơ hội cuối cùng tham dự Vietnam Idol

Nguyễn Duy Sơn (1982) đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty nước ngoài tại thành phố Huế, công việc chính của anh là tìm đối tác và đối ngoại cho tập đoàn. Vượt qua vòng pre-cast tại Huế hôm 01/07 vừa qua, anh đã chạy xe từ Huế vào Đà Nẵng để tham gia vòng thử giọng gặp gỡ ban giám khảo chính thức cuộc thi. Sinh ra trong một gia đình gồm 9 người con nhưng duy chỉ có anh là có niềm đam mê ca hát: “Năm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng để mình tham dự Vietnam Idol vì mùa sau mình sẽ không còn đủ tuổi để thi nữa. Mình thấy cuộc thi khá thú vị và do thời gian làm việc của mình cũng khá thoải mái nên mình đã quyết định sắp xếp tham dự cuộc thi này” – anh chia sẻ.

Nhân viên IT cũng mê hát

Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1987) hiện đang làm IT cho công ty FPT tại thành phố Đà Nẵng. Minh cũng từng là thí sinh tham gia vòng thử giọng tại Vietnam Idol 2008 tuy nhiên vì đợi lâu quá nên Minh đã quyết định bỏ cuộc. Năm nay Minh quyết tâm thử thách “lòng kiên trì” một lần nữa khi đến với vòng thử giọng tại Đà Nẵng: “Dù công việc chính của bố mẹ mình là kinh doanh nhưng họ là những vũ công dạy khiêu vũ và đã truyền ngọn lửa đam mê nghệ thuật cho mình ngay từ nhỏ. Năm 2010 Minh cũng tính quay trở lại cuộc thi Vietnam Idol nhưng vì đang bận đi làm nên không thể tham gia được, lần này Minh đã sắp xếp được công việc để tham gia thử giọng. Ai nói làm IT thì khô khan chứ mình thấy những đồng nghiệp của mình đều mê hát lắm (cười)”.

Mỹ Tâm không thiên vị "đồng hương" - 10

Hình ảnh này sẽ còn được bắt gặp ở khắp mọi miền đất nước nơi Vietnam Idol ghé qua

Vòng thử giọng của Vietnam Idol 2012 sẽ tiếp tục có mặt tại Hải Phòng vào ngày 07/07.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo ([Tên nguồn])
Vietnam Idol Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN