Hậu trường không lên sóng ở Cuộc đua kỳ thú

Sự kiện: Cuộc đua kỳ thú

Nhiều tình tiết về chuyện các đội đua trải qua chuyện ăn uống, trang điểm, xin tiền, chấn thương... đã không được phát sóng đầy đủ trên truyền hình.

Khi đội Đỏ xin tiền

Trong Cuộc đua kỳ thú, việc các đội thi phải kiếm hoặc xin tiền dọc đường để dàn trải chi phí là chuyện quá đỗi bình thường. Mùa năm nay, khi bị tịch thu hết lệ phí ở chặng tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắc), Pha Lê và Hà Việt Dũng là đội đầu tiên phải làm điều này bằng cách đi phục vụ các quán cà phê, nhà hàng sang trọng để xin tiền tip. Hay như trong đêm chung kết, đội Xanh dương nếu không có sự giúp đỡ của một người dân để đủ tiền mua tranh cổ động cũng như trả tiền taxi có thể đã không về đích nhanh như vậy.

May mắn hơn là đội Đỏ trong chặng đua Cát Bà. Đội này chưa cần phải nhờ đến người dân khi được đội Tím cho tiền để sử dụng. Vì thế, họ không phải mất thời gian. Tuy nhiên, đến chặng đua áp cuối tại Sapa, Nhan Phúc Vinh và Linh Chi vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Hậu trường không lên sóng ở Cuộc đua kỳ thú - 1

Đội Đỏ xin tiền tại Sapa.

Trong khi đội Tím, Hồng và Xanh dương chọn cách thuê xe máy để di chuyển, đội Đỏ quyết định thuê 2 chiếc xe ôm. Với lộ phí được trao vỏn vẹn 200 ngàn đồng, trong khi đó các bác tài ra giá 150 ngàn một xe để đi đoạn đường dài 7km. Không muốn lâm vào tình thế hết sạch tiền khi chặng đua chỉ vừa bắt đầu, hai thành viên đội Đỏ đã ra sức trả giá cũng như xin tiền từ một vị khách nước ngoài và các người dân bản địa để có thể trả thêm 50 ngàn.

Trong suốt thời gian thương lượng, anh chàng Nhan Phúc Vinh có vẻ rất bức xúc và cho rằng mình đã bị “chặt đẹp” khi ở “miền xuôi”, đi đoạn đường này chỉ tốn 50 ngàn. Sau một hồi, các bác xe ôm cũng đồng ý mức giá này này để chở đội Đỏ đến nơi thực hiện thử thách tiếp theo.

Trong khi 3 đội còn lại mướn xe trong một ngày chỉ với 100 ngàn, chỉ trong đoạn đường đầu, đội Đỏ đã mất đến 300 ngàn.

Ngoài ra, đội Đỏ cũng giữ “kỷ lục” về việc đi nhầm đường tại Singapore và tại Sapa. Trong chặng chung kết, họ cũng bị trừ 30 phút do các bác xe ôm đi xe ngược chiều, vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm. Điều này đã dẫn đến việc họ bị vuột mất chức vô địch một cách đáng tiếc.

Chuyện trang điểm tại Cuộc đua kỳ thú

Dù đang trong chặng đua, nhưng các cô gái vẫn không quên làm đẹp để xuất hiện tươi tắn trên truyền hình. Với nữ DJ Kim Lee, vốn đã quen với việc trang điểm, tuy nhiên, trong Cuộc đua kỳ thú, cô nàng không ngần ngại để mặt mộc ngoại trừ kẻ mắt. Về phía Pha Lê và hai cô nàng chân dài Diệp Lâm Anh và Thu Hiền, một thỏi son môi là vật dụng không thể thiếu.

Hậu trường không lên sóng ở Cuộc đua kỳ thú - 2

Kim Lee luôn rất thời trang.

Thu Hiền chia sẻ: “Trong Cuộc đua kỳ thú, cả hai nhận thức rõ đây là một thử thách trải nghiệm bản thân, nên cứ thể hiện sao cho mình thật thoải mái là được, mặt mày xấu xí, tóc tai bù xù cũng không quan tâm. Mọi người chắc chắn sẽ không bao giờ thấy chúng tôi kẻ mắt, đánh mascara, thỉnh thoảng chỉ có đánh tí son môi để tươi tắn hơn một chút. Nhưng đây chính là con người thật của chúng tôi chứ không phải lúc nào cũng lộng lẫy như trên sàn catwalk hay tạp chí”.

Đặc biệt với Hari, cô nàng mang hai dòng máu Việt - Hàn lại gần như nói không với mỹ phẩm. Khi Diệp Lâm Anh gợi ý “unni” đánh mascara, Hari liền từ chối với lý do nếu có làm, gặp mồ hôi cũng sẽ trôi tèm lem rất ghê. Tuy nhiên, với gương mặt xinh xắn, làn da trắng mịn màng nên Hari dù để mặt mộc, vẫn rất xinh đẹp.

Hậu trường không lên sóng ở Cuộc đua kỳ thú - 3

Hari Won đáng yêu với mặt mộc.

Tương tự, Linh Chi và Thùy Dung cũng tỏ ra không quá mặn mà với việc làm đẹp.

Ngoài việc trang điểm, trang phục cũng là một trong những vấn đề được các cô gái rất quan tâm. Nhưng trong cuộc thi này, ngoài Diệp Lâm Anh thường xuyên sử dụng nhiều phụ kiện như cài tóc, dây cột tay, khăn, các thí sinh còn lại chủ yếu ăn mặc rất bình thường.

Nhan Phúc Vinh bầm dập vì chấn thương

Thời lượng lên sóng ngắn ngủi có thể khó mà diễn tả hết được những vất vả mà người chơi gặp phải ở thử "Tìm mật thư ở đáy sông" tại chặng Cà Mau. Không chỉ phải vất vả mở vó cá để tìm mật thư, mà việc di chuyển trên thanh cây trơn trợt trên đáy cũng đã khiến các đội không ít lần té ngã và xây xát không ít. Sau thử thách này với 3 lần thực hiện đi thực hiện lại thử thách với nhiều lần với tay để bám vào các đáy cá giăng trên sông để di chuyển thật nhanh, nam diễn viên Nhan Phúc Vinh đã bị bong gân tay và hậu quả của việc này còn theo anh trong các thử thách tiếp theo với bàn tay phải thường xuyên bị băng bó.

Hậu trường không lên sóng ở Cuộc đua kỳ thú - 4

Nhan Phúc Vinh "bầm dập" vì chấn thương.

Trong khi các người đẹp như Hari, Thu Hiền, Diệp Lâm Anh cũng "gặt hái" thêm không ít vết sẹo ở chân, tay cũng do thử thách khắc nghiệt này.

Trong Cuộc đua kỳ thú, có lẽ Nhan Phúc Vinh cũng là người phải chịu nhiều đau đớn vì chấn thương nhất. Trong chặng đua tại Cà Mau, anh bị chấn thương cổ tay. Đến lượt đua chung kết, khi phải hóa thân thành lính cứu hỏa và leo lên một tòa nhà cao tầng, vết thương này lại tái phát khiến anh chàng hết sức đau khổ.

Thu Hiền cũng đã bị trúng thực khi đến Sapa nên cô không thể thực hiện thử thách ăn món thắng cố.

Chân dài thích... ăn

Trong những lần di chuyển bằng tàu lửa cũng là lúc các đội trở nên gần gũi và quấn quýt hơn bao giờ hết. Để đốt thời gian, ăn uống chính là giải pháp tốt nhất được lựa chọn. Trong chuyến tàu chặng từ Đà Nẵng đến Quảng Bình, nhiều món ăn đã được bày ra từ mì tôm, xoài, bắp, ruốc, bánh snack… Có lẽ do mệt mỏi nên những món ăn đơn giản này lại trở thành đặc sản và được các tay đua xử lý nhanh gọn lẹ.

Sau khi ăn xong, một giấc ngủ ngon lành là lựa chọn hoàn hảo.

Hậu trường không lên sóng ở Cuộc đua kỳ thú - 5

Sau chặng đua dài mệt mỏi, những lúc được ăn là thời gian quý giá nhất.

Tiếp tục nói về chuyện ăn uống, hai cô người mẫu của đôi Xanh dương lại bất ngờ là đội… ăn nhiều nhất.

Khi đến hang Én, sau khi dựng xong lều và nấu đủ 5 lít nước sôi, trong khi các đội khác chuẩn bị đi ngủ thì hai cô nàng bất ngờ khoe một balo thức ăn với đầy đủ cơm, ruốc, bánh… Trên đường đến hang Sơn Đoòng, cả hai không quên mang theo những “báu vật” để tiếp sức.

Ở chặng đua tại Singapore, Diệp Lâm Anh và Thu Hiền trong lúc chờ đợi lại tiếp tục nhâm nhi hạnh nhân do cô nàng Bông chuẩn (Thanh Hoa) mua cho. Đến Sapa, khi Diệp Lâm Anh đang tập trung học thêu thì Thu Hiền quyết định đi 1 vòng quanh vườn và tha về cả một cành mận to và ăn dần.

Tất nhiên, những viên thuốc phòng đau bụng luôn được các đội mang theo bên người phòng trường hợp xấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Giang (Tri Thức trực tuyến)
Cuộc đua kỳ thú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN