Don Nguyễn “thân tàn ma dại” vì “Con rối”

Ngang tài ngang sức, đội “Idol gan dạ” với Ya Suy và Bảo Trâm cùng đội “Hết thuốc chữa” của Don Nguyễn đã mang đến những khoảnh khắc tranh tài hài hước.

Trong tập 9 của "Đố ai hát được", Ya Suy, Bảo Trâm và Don Nguyễn đã mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả theo dõi chương trình. Đặc biệt, lần đầu tiên trong chương trình, cả hai đội chơi “Idol gan dạ” và “Hết thuốc chữa” đều giành được cơ hội bước vào vòng thi cuối cùng “Vòng xoay chiến thắng”. 

Don Nguyễn đã khiến khán giả có những trận cười không dứt khi anh đối diện với thử thách "Con rối". Anh đã phải tuân thủ theo mọi điều khiển của "người bạn đồng hành" và thể hiện ca khúc quen thuộc “Ông xã em Number one” (Sáng tác: Phi Bằng).

Don Nguyễn “thân tàn ma dại” vì “Con rối” - 1

Don Nguyễn phải chịu nhiều hành hạ khi làm theo sự điều khiển của người bạn đồng hành nghịch ngợm

Tuy nhiên, Don Nguyễn lại vô cùng căng thẳng khi lần lượt nếm trải sự “hành hạ” từ người bạn đồng hành đặc biệt của mình. Hoàn toàn không làm chủ được cơ thể, Don Nguyễn hết bị đổ nước sốt đầy mặt, lại đến tương cà xối xả vào đầu, khiến cho đầu tóc và cả gương mặt như được nhuộm màu. Cho đến khi được tắm thêm làn nước ngọt mát lạnh, thì khó có ai có thể nhận diện được anh là ai.

Don Nguyễn “thân tàn ma dại” vì “Con rối” - 2

Don Nguyễn hứng chịu đủ kiểu "trang điểm" từ MC Anh Khoa

Với phần trình diễn này của Don Nguyễn, giám khảo Đức Hải cho rằng: “Rõ ràng Don Nguyễn từ lúc đi hát cho đến nay thì chưa bao giờ có được ngày nào huy hoàng lẫn hoảng hốt như hôm nay”. Còn giám khảo Thái Hoà lại nhận thấy hình ảnh của Don Nguyễn trên sân khấu lúc này là “đẹp trai” nhất từ lúc anh biết Don Nguyễn cho đến nay.

Don Nguyễn “thân tàn ma dại” vì “Con rối” - 3

Vẻ ngoài tơi tả của Don Nguyễn sau khi kết thúc thử thách

Giữ tinh thần mạnh mẽ và kiên cường vốn có của một “chàng trai núi rừng”, Ya Suy khá thoải mái khi bắt đầu thử thách của mình. “Bàn tiệc vui nhộn” với những món ăn hấp dẫn và cả những giai điệu lãng mạn của “Nơi tình yêu bắt đầu” (Sáng tác: Tiến Minh) đã khiến trường quay đắm chìm trong một không gian âm nhạc ngọt ngào và đầy cảm xúc.

Don Nguyễn “thân tàn ma dại” vì “Con rối” - 4

Ya Suy vừa chịu điện giật vừa phục vụ bàn ăn cho MC Anh Khoa

Khác với thân hình có phần hơi nhỏ bé và khiêm tốn, nhưng giọng hát và “sức chịu đựng” của anh khi bị tấn công bởi những “luồng điện” khắp cơ thể thì hoàn toàn ngược lại. Mặc cho “thực khách” Anh Khoa đưa ra nhiều yêu sách, đòi thưởng thức hết món này đến món khác, nhưng Ya Suy đã cho thấy sự tận tuỵ và hết lòng của mình trong việc phục vụ. Từng bước từng bước đi tuy có phần khó khăn nhưng dù là rượu vang, trái cây hay bánh kem… đều được mang đến nơi theo đúng yêu cầu. Đặc biệt hơn là anh còn giữ được giọng hát mượt mà, tràn đầy cảm xúc trong suốt quá trình di chuyển.

Don Nguyễn “thân tàn ma dại” vì “Con rối” - 5

Sức chịu đựng tuyệt vời của Ya Suy

Chính thái độ và tinh thần phục hết sức tận tuỵ của “người phục vụ” đặc biệt này, không chỉ khiến Anh Khoa cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, còn gây ấn tượng mạnh đến độ “choáng váng” với Ban giám khảo. Diễn viên Thái Hoà cũng dí dỏm đưa ra lời nhận xét: “Nhờ phần thi của Ya Suy mà mình biết được bản chất thật của Anh Khoa”. 

Với Đố ai hát được, sự bất ngờ luôn là yếu tố quan trọng để tạo không khí hào hứng và hấp dẫn cho chương trình. Chính vì thế, tất cả các thí sinh đều không được biết trước những thử thách mà họ phải trải qua khi tham gia chương trình và Bảo Trâm với thử thách “Đường hầm bí mật” cũng không phải là một ngoại lệ.

Ngay cả khi khán giả đã “nhìn trước” được những chướng ngại vật mà cô sắp đối mặt, thì cô vẫn còn trong tình trạng “ngơ ngác”, thậm chí còn hét lên khi bước vào chuồng gà, một hình ảnh rất quen thuộc và gần gũi với bất kỳ người Việt Nam nào. Tiếng hét của Bảo Trâm còn góp phần làm cho giai điệu của ca khúc “Welcome to Burlesque” (Nhạc nước ngoài) thêm vui tươi và rộn ràng khi cô chui từ chuồng gà chuyển sang chuồng heo đầy phân.

Don Nguyễn “thân tàn ma dại” vì “Con rối” - 6

Bảo Trâm đầy sợ hãi, cố gắng bước qua từng chiếc hộp một trong "Đường hầm bí mật"

Bỏ mặc lời hướng dẫn của MC Anh Khoa, Bảo Trâm cứ theo “tiếng gọi của con tim”, lấy hết tinh thần và can đảm khám phá những ô bí mật tiếp theo trong tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Hết hét rồi khóc, tiếng hát hoà lẫn với tiếng thét, thế nhưng Anh Khoa vẫn chưa chịu buông tha cho cô gái tội nghiệp này khi phải chịu đựng từ chuột cống đến những con rắn đang lượn lờ trườn quanh. Đến khi bảo Trâm vùng vẫy, kêu la “thảm thiết” thì anh chàng tinh nghịch này mới để cô được thoát ra ngoài trong bộ dạng đầy thảm thương. 

Don Nguyễn “thân tàn ma dại” vì “Con rối” - 7

Bảo Trâm kêu la thảm thiết đòi ra ngoài

Đây là lần đầu tiên trong suốt những tập phát sóng thời gian qua, cả hai đội chơi đều nhận được tình cảm và sự bình chọn bằng nhau từ ban giám khảo lẫn khán giả tại trường quay. Chính vì thế, ban tổ chức đã quyết định dành tặng cơ hội đến với “Vòng xoay chiến thắng” cho cả Ya Suy  và Bảo Trâm của đội “Idol gan dạ” cùng Don Nguyễn và Mai Thanh Tú của đội ‘Hết thuốc chữa”. Với giai điệu sôi động của ca khúc “Tìm lại” (Sáng tác: Microwave), bốn người chơi đã mang về số tiền thưởng cho mình là 7.376.000 đồng.

Don Nguyễn “thân tàn ma dại” vì “Con rối” - 8

Cả hai đội đều được vào vòng "Vòng xoay chiến thắng"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Ai dám hát - Sing if you can Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN