Chồng Khánh Ly đột ngột qua đời tại Mỹ

Trước ngày Khánh Ly trở về Việt Nam làm liveshow, ông Nguyễn Hoàng Đoan – chồng của nữ danh ca đã đột ngột qua đời vào lúc 5h45 phút sáng ngày 7.1 (giờ địa phương), hưởng thọ 71 tuổi.

Trong khi khán giả Việt Nam đang háo hức khi vừa hay tin Khánh Ly sắp trở lại Việt Nam tổ chức live concert tại Bình Dương vào cuối tháng 1 tới, thì nữ danh ca lại phải đón nhận tin buồn khi ông xã cô bất ngờ qua đời tại bệnh viện Garden Grove, California (Mỹ).

Được biết, ông Nguyễn Hoàng Đoan bị bệnh ung thư gan và bất ngờ trở nặng từ vài tuần trước. Giây phút ông hấp hối, lâm chung cũng là lúc có Khánh Ly, hai con trai và một vị linh mục bên cạnh. Dự kiến, tang lễ của ông sẽ được thực hiện tại nhà thờ Sant Barbara.

Chồng Khánh Ly đột ngột qua đời tại Mỹ - 1

Khánh Ly có mặt vào thời điểm chồng cô hấp hối, lâm chung tại bệnh viện sáng ngày 7.1 (giờ địa phương).

Trước đó vài ngày, ca sỹ Khánh Ly và chồng còn có bữa ăn chung cùng nhau rất vui vẻ. Ông còn dặn nữ danh ca nhiều điều trước ngày cô về Việt Nam thực hiện live concert tại Bình Dương. Thậm chí, ông còn mong được đi làm từ thiện cùng vợ. Thế nhưng, không ai ngờ rằng đó chính là lần cuối cả hai dùng bữa cùng nhau.

Ngay sau khi biết thông tin ông Nguyễn Hoàng Đoan qua đời, nhiều đồng nghiệp trong nghề đã chia buồn với gia đình Khánh Ly. Dũng Taylor, chồng ca sỹ Thu Phương viết trên trang cá nhân: “Chị ơi, em, Phương và những người yêu mến anh chị gởi lời chia sẽ, chia buồn cùng chị. Chị nên biết rằng anh đã ở một nơi tốt đẹp và lý tưởng hơn chúng ta nhiều, chị cần mạnh mẽ hơn, vui sống hơn vì đó là điều anh mong muốn. Lần qua khi chị hát ở Hà Nội, anh từng nói với Dũng rằng: "Những người yêu nghệ sĩ như anh em mình sống cho người mình yêu, chúng ta quên cả bản thân vì đó là niềm hạnh phúc của mình”.

Chồng của Thu Phương cũng cho biết, lần cuối cùng anh gặp ông Nguyễn Hoàng Đoan là ở quán cà phê mà ông Đoan yêu thích nhất vùng Little Saigon, Gypsy ngay sau khi ông trở về từ Hà Nội. “Hai anh em chia sẻ kinh nghiệm sống và chuyện buồn vui của buổi trình diễn đầu tiên tại Hà Nội của Khánh Ly, anh còn đầy nhiệt huyết, khát khao và đầy sức sống. Mình nhớ hoài câu nói của anh tâm sự với mình rằng "Người ca sĩ có một cuộc sống rất lãng mạn và đầy sức sống, nhưng người yêu nghệ sĩ cần phải có trái tim bao dung, lãng mạn hơn nhiều nếu muốn sống và yêu người nghệ sĩ lâu dài", Dũng Taylor nhớ lại. 

Kể từ ngày sang Mỹ, ông Nguyễn Hoàng Đoan luôn là người gắn bó với Khánh Ly trong mỗi chuyến đi lưu diễn. Cả hai găp gỡ và đến với nhau trong thời gian ông tham viết mảng văn nghệ cho một tờ báo tại Hoa Kỳ. Sau khi lấy nữ danh ca, ông chấp nhận bỏ nghề và trở thành người đứng sau, hỗ trợ cho thành công của vợ.

Vào cuối tháng 7/2014, ông Nguyễn Hoàng Đoan cũng đã cùng Khánh Ly về nước khi tháp tùng nữ danh ca làm live concert tại Hà Nội và Đà Nẵng. Thời điểm đó, ông từng khiến nhiều người bất ngờ và xúc động khi tự tin phát biểu về vợ: “Kể từ khi lấy Khánh Ly, tôi coi như mình đã chết và trở thành một con người khác. Tôi chấp nhận đứng sau lưng cô ấy và nhiệm vụ của tôi là giữ gìn, hỗ trợ để sao cho Khánh Ly được toàn tâm toàn ý mang giọng hát đi phục vụ khán giả.”

Chồng Khánh Ly đột ngột qua đời tại Mỹ - 2

Những ngày còn sống, ông luôn có mặt tháp tùng vợ trong mọi chuyến lưu diễn. Tháng 7/2014, vợ chồng Khánh Ly nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị cho live concert tại Việt Nam.

Trong khi đó, Khánh Ly lại luôn dành cho chồng những lời trìu mến, không kém phần hài hước mỗi khi nhắc về ông: “Tôi có ông chồng lạ lắm. Già rồi mà ông ấy cái gì cũng ăn được, bất kể cứng mềm. Ông ấy răng tốt, eo đẹp lại nhiều tóc. Nhưng ông đối xử với tôi không khác gì cai ngục. Lúc nào cũng bắt tôi phải kiêng khem luyện tập để giữ dáng. Có lúc, tôi bị chồng bắt ăn dưa chuột với chao hoặc rau xanh cả tháng".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi - Miên Thảo ([Tên nguồn])
Show Khánh Ly và lùm xùm về tác quyền âm nhạc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN