Choáng với các cụ U80 nhảy hip hop

Tiếp nối tinh thần của tập mở đầu, tập 2 của chương trình Vietnam's Got Talent tiếp tục mang đến những tiết mục thú vị.

U80 nhảy hiphop vẫn tràn năng lượng

Xuất hiện trong trang phục khỏe khoắn, 33 cụ bà từ 51 đến 80 tuổi đến từ câu lạc bộ Ngôi Nhà đã gây bất ngờ cho cả ban giám khảo và khán giả khi giới thiệu màn trình diễn của mình: nhảy hiphop – loại hình nghệ thuật được mặc định cho giới trẻ.

Ban đầu, GK Huy Tuấn còn cho rằng các cụ bà đến thi… múa quạt. Tuy nhiên, khi phần trình diễn bắt đầu, khán giả đã vô cùng hào hứng và nhiệt tình đứng dậy để vỗ tay cổ vũ cho các thí sinh lớn.

Cô Nguyễn Thị Hạnh - một thành viên đã 60 tuổi của nhóm còn thực hiện 3 cú lộn người trên sân khấu, khiến tất cả mọi người vô cùng thán phục.

Choáng với các cụ U80 nhảy hip hop - 1

Choáng với các cụ U80 nhảy hip hop - 2

Cô Hạnh nhào lộn liên tiếp ba vòng trong sự cổ vũ hào hứng của các cụ


Nhóm U80 cũng chia sẻ hiệu quả đáng ngạc nhiên của việc luyện tập hiphop thường xuyên. Cụ Tiền 80 tuổi trước đây bị còng lưng nhưng tập một thời gian đã hết hẳn và ngày càng tươi trẻ. Nhiều người đã rất bất ngờ với sự trẻ trung, đầy sức sống của cụ bà này.

Cả 3 giám khảo đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và thích thú dành cho nhóm U80. GK Huy Tuấn hào hứng chia sẻ: “Tuổi già mà mạnh mẽ, tân thời như các cô các bác ở đây thì chẳng ai sợ tuổi già cả”.

Người đã hướng dẫn cho các cô các bà đến với môn nghệ thuật thú vị này là dancer Nguyễn Viết Thành. Trong một lần đi tập thể dục ở Bờ Hồ, anh thấy các cụ tập luyện gần đó và chia sẻ chuyện đau nhức cơ thể. Vậy là anh rủ các cụ tập chung và kết quả đạt được ngoài cả mong đợi. 

Các cụ nhảy hip hop cực sung

Cô Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ: “Ban đầu tập hiphop cũng ngại nhưng được thầy động viên bảo đây là hiphop cho người già, tôi với mấy cụ khác cũng tập cho vui, giờ thì nhảy tung trời. Tham gia Got Talent tụi tôi không quan trọng thắng thua, chủ yếu để cổ động phong trào, mọi người noi gương sống vui sống khỏe thôi”.

Xúc động với chàng trai chơi đàn không tay

Thí sinh Dương Quyết Thắng dù không còn đôi bàn tay nhưng đã gây xúc động cho tất cả người xem qua màn trình diễn hát và đàn organ. Bài hát do Thắng tự sáng tác với tựa đề Câu chuyện của tôi - kể về hoàn cảnh bản thân đã lấy đi nước mắt của nhiều người, trong đó có MC Thanh Bạch.

Tài năng và nghị lực của thí sinh này cũng khiến cả ba giám khảo nể phục. GK Thúy Hạnh nói: “Mặc dù bạn nói rằng ai đó có thể chỉ cho tôi làm được gì, nhưng bạn đã làm được rất nhiều thứ cho chúng tôi nhìn thấy, điển hình là hôm nay bạn đã đứng trên sân khấu này và thể hiện ca khúc này cho chúng tôi nghe”.

Choáng với các cụ U80 nhảy hip hop - 3

Dương Quyết Thắng lấy đi không ít nước mắt khán giả trong phần trình diễn xúc động của mình


GKThành Lộc nhận xét: “Thật ra giọng hát của bạn không phải là một giọng hát đặc biệt nhưng phần trình diễn của bạn là phần trình diễn rất đặc biệt. Riêng việc bạn phải sửa đổi tất cả thói quen để sử dụng cây đàn như thế này là một sự phấn đấu cực kỳ, tôi thực sự khâm phục”.

GK Huy Tuấn cũng không khỏi xúc động nói: “Nếu nhắm mắt vào không ai nghĩ được em đang sử dụng cây đàn thiếu đôi tay của mình, anh rất khâm phục điều đấy. Em không gặp may mắn nhưng anh nghĩ là ông trời có sắp xếp để em làm một sứ mệnh khác, đấy là mang lại một thông điệp mạnh mẽ, thể hiện một nghị lực rất lớn vượt qua khó khăn và truyền lại cho những người gặp hoàn cảnh tương tự như em”.

Dương Quyết thắng gây xúc động mạnh với tài chơi đàn không tay

Tai nạn không may xảy ra với Thắng sau khi thi đại học 1 tuần, trong một lần đi hát phục vụ đám cưới và dựng rạp để kiếm thêm thu nhập, Thắng bị giật điện cao thế và phải phẫu thuật cắt bỏ đôi tay.

Trở về từ tai nạn, Thắng lao vào âm nhạc như cách xoa dịu những mất mát và thiệt thòi của mình. Âm nhạc trở về như một bản năng đã chảy trong người Thắng, mà tai nạn này chỉ như là một mồi lửa làm cho nó bùng cháy lên.

Chàng trai tạo mẫu tóc và tạo hình cơ thể hấp dẫn

Thí sinh Nguyễn Công Đạt 21 tuổi làm nghề tạo mẫu tóc đã đem đến một tiết mục đẹp mắt, quyến rũ được cả 3 vị giám khảo.

Công Đạt đã tận dụng những điểm tưởng như bất lợi của cơ thể mình: ốm, tay chân dài quá mức... để tạo nên một màn trình diễn ấn tượng.

Dù chỉ mới học nhảy 2 năm nhưng những động tác Công Đạt thể hiện trên sân khấu đều rất điêu luyện và bắt mắt không thua kém những vũ công chuyên nghiệp.

Choáng với các cụ U80 nhảy hip hop - 4

Màn trình diễn quyến rũ của chàng trai "không xương"

GK Thúy Hạnh nhiệt liệt ủng hộ và khen ngợi hết lời: “Một phần trình diễn ngắn gọn súc tích hấp dẫn, quyến rũ. Bạn sinh ra để nhảy”. Giám khảo Thành Lộc tỏ ra cực kỳ hưng phấn với màn trình diễn đẹp mắt này: “Tay chân bạn như vậy mà khi bạn múa thì đẹp vô cùng!

Nguyễn Công Đạt đã từng bị bệnh khớp 7 năm - căn bệnh gây khó khăn cho nhiều người trong việc cử động tay chân một cách bình thường nhưng thí sinh này đã thực sự gây bất ngờ trên sân khấu Got Talent.

Đem nghệ thuật popping thuần chất đến Got Talent

Hai thí sinh Nguyễn Khắc Linh và Phạm Tuấn Linh đến với chương trình qua tiết mục nhảy popping và những chia sẻ đầy tâm huyết: “Bọn em sẽ mang đến cho mọi người kỹ thuật trong popping, thế nào gọi là popping thuần chất”.

Dù bị nhầm nhạc ở giữa phần biểu diễn, cả hai vẫn bình tĩnh dừng phần biểu diễn để có thể làm lại tốt nhất có thể. Tuy nhiên, cả 3 vị giám khảo hoàn toàn bị thuyết phục với nửa bài đầu của 2 thí sinh này mà không cần họ biểu diễn lại cả bài.

Choáng với các cụ U80 nhảy hip hop - 5

Hai chàng trai với sứ mệnh trả lại cho popping vẻ thuần chất

GK Huy Tuấn nhận xét: “Cái quan trọng nhất là các bạn có đầy đủ những kỹ thuật khác nhưng các bạn không tham lam trong màn trình diễn của mình và những cái chi tiết các bạn làm rất đắt giá, và tôi rất là thích”.

Dù nhận được cả 3 sự đồng ý nhưng cả 2 thí sinh đều không thực sự hài lòng vì chưa hoàn thành trọn vẹn bài nhảy của mình: “Nhưng với phần hỏng nhạc vừa rồi, tụi em thấy nó (phần trình diễn) là không tốt”.

Nhảy hiphop trên nền nhạc “Lý ngựa ô”

Nhóm Thợ săn V (V-hunter) đã mang đến Vietnam's Got Talent một tiết mục hiphop trên nền nhạc dân ca  “Lý ngựa ô” duyên dáng và hài hước. Xuất hiện với tạo hình người phi ngựa và bộ trang phục bà ba truyền thống Tây Nam Bộ, nhóm V-hunter đã khuấy động không khí với những điệu nhảy kỹ thuật và phong cách.

Cả 3 giám khảo đều thể hiện sự hài lòng của mình về tiết mục thú vị này. Giám khảo Thành Lộc hào hứng nhận xét: “Tiết mục của các bạn rất hấp dẫn.  Phảng phất sự duyên dáng, và cái sự duyên dáng này nếu được khai thác thêm nữa sẽ rất phù hợp với bản chất người Việt Nam mình, yêu mến sự hài hước dí dỏm chân thành mộc mạc mà cũng rất hiện đại và khỏe khoắn”.

9 tuổi cùng chị chơi guitar rất cừ

Là một nhạc sỹ, giám khảo Huy Tuấn cực kỳ khó tính trong các tiết mục về âm nhạc. Do đó, tiết mục chơi guitar của 2 chị em Đoàn Thị Mỹ Hạnh và Đoàn Thị Mỹ Duyên giành được sự thán phục của vị giám khảo này không phải là chuyện đơn giản.

Đặc biệt hơn, cả 2 chị em đều không phải là người chơi guitar chuyên nghiệp, gia đình cũng không có ai theo nghệ thuật để hướng dẫn và cô em gái Mỹ Duyên chỉ mới 9 tuổi.

Choáng với các cụ U80 nhảy hip hop - 6

Hai chị em nhỏ tuổi chơi đàn guitar cực chất

GK Thúy Hạnh nhận xét: “Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cặp chị em chơi đàn ghi-ta, nhất là cô em mới 9 tuổi. Tôi vô cùng thán phục hai chị em”.

GK Huy Tuấn không hề kiệm lời khen: “Phần trình diễn của cháu thỉnh thoảng có những âm thanh không được hoàn hảo. Tuy nhiên trong cả phần trình diễn chú rất là thích, chú thích luôn cả bài 2 cháu chọn, 2 cháu chọn 1 bài khó với cả dân chuyên nghiệp luôn chứ không phải chỉ là những người học và chơi như 2 cháu. Chú rất là thán phục”.

Hai chị em chơi đàn cực chất

Không được chọn vẫn ấn tượng

Những giai điệu ngộ nghĩnh đáng yêu của bài hát Maruko được thể hiện bởi thí sinh Vũ Thị Hồng Hạnh đã làm cho cả khán phòng sôi động và tươi trẻ hẳn lên.

Phong cách trình diễn hồn nhiên của cô gái 20 tuổi này đã thổi một luồng gió tươi mới vào chương trình.

Dù nhận cả 3 dấu X của ban giám khảo, thí sinh tràn đầy năng lượng này khi ra về vẫn đầy quyết tâm: “Năm sau em sẽ quay trở lại”.

Choáng với các cụ U80 nhảy hip hop - 7

Hồng Hạnh rất hồn nhiên, ngây thơ

Dù tiết mục hát của thí sinh Hán Duy Thiện không thực sự xuất sắc để nhận được sự đồng ý của 3 vị giám khảo nhưng anh đã gây ấn tượng vì sự ngưỡng mộ của mình dành cho Thúy Hạnh.

Sau khi bày tỏ rằng “ánh mắt nhìn của chị Thúy Hạnh thực sự khiến em bị rung động. Và em muốn là người đàn ông ga-lăng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, em xin phép được tặng hoa chị Thúy Hạnh”, anh chàng đã rời sân khấu mà không cần lời nhận xét hay quyết định nào từ ban giám khảo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo ([Tên nguồn])
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN