6 ca khúc World Cup "đi vào lịch sử"

Sự kiện: World Cup 2026

Các ca khúc bóng đá là một phần không thể thiếu tại mỗi kỳ World Cup. Có một số ca khúc nhận được chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ, còn một số khác lại đem đến sự thất vọng.

Mới đây nhất, nhiều fan bóng đá đã không cảm thấy hạnh phúc khi Ole Ola của Pitbull và Jennifer Lopez được chọn làm bài hát chính thức của World Cup 2014 tại Brazil.

Ole Ola đã phải hứng chịu sự phản ứng dữ dội từ các cổ động viên Brazil vì rập khuôn văn hóa Brazil và dàn dựng video theo kiểu Mỹ khi Brazil là chủ nhà của World Cup lần này.

Trong khi đó, Sakira, ngôi sao nhạc pop người Comlombia, đã trình làng bài hát cổ động cho World Cup 2014 “La La La” khiến các fan hết sức hài lòng và họ không ngừng cất lên giai điệu của bài hát.

Điểm lại các bài hát bóng đá từ khi World Cup ra đời cho đến nay, chúng ta dễ dàng kể tên những bài hát đã trở thành một phần của bóng đá và những bài hát cũng đi vào lịch sử vì bị chỉ trích ghê gớm nhất.

The Cup of Life của Ricky Martin tại France 98

The Cup of Life của Ricky Martin với giai điệu sôi nổi và cuồng nhiệt đã đi sâu vào tâm trí của các fan bóng đá.

Ca khúc của nam ca sỹ Latin đã thổi lửa vào World Cup 1998 tại Pháp và trở thành một giai điệu quen thuộc trong thế giới bóng đá. Cho đến nay, The Cup of Life vẫn được coi là ca khúc hay nhất của làng túc cầu. Bài hát được phát hành vào tháng 3 năm 1998 nằm trong album thứ tư-Vuelve của Ricky Martin.

6 ca khúc World Cup "đi vào lịch sử" - 1

Bìa album The Cup of Life của Ricky Martin

The Cup of Life được FiFa chọn làm bài hát chính thức của World Cup 1998 tại France và nhanh chóng độc chiếm các bảng xếp hạng âm nhạc tại nhiều quốc gia. Lễ trao giải Grammy lần thứ 41 trở nên đáng nhớ một phần là nhờ phần biểu diễn của Ricky Martin với ca khúc này. The Cup of Life là một trong những ca khúc thành công nhất nhất của anh. Nó đã được chứng nhận đĩa bạch kim và vàng trên toàn thế giới.

The Cup Of Life của nam ca sỹ đồng tính được yêu thích

Waka Waka của Sakira tại World Cup 2010 Nam Phi

Giai điệu của ca khúc Waka Waka (This Time for Africa) của Sakira tại World Cup 2010 Nam Phi đã khiến các fan trầm tính nhất cũng phải nhún nhảy. Bài hát là sự kết hợp giữa Sakira với nhóm nhạc Nam Phi Freshlyground. Được hãng Epic Records phát hành vào tháng 5 năm 2010, Waka Waka được FiFa chọn làm bài hát chính thức cho World Cup 2010.

Waka Waka mang âm hưởng Afro-Colombia với nhịp điệu Soca, một loại âm nhạc khiêu vũ xuất đặc trưng của vùng Caribbean. Ca từ đầy ý nghĩa của bài hát động viên người nghe kiên trì theo đuổi những mục tiêu trong đời giống như người lính trên chiến trận. Bài hát đã nhận được các nhà phê bình âm nhạc đánh giá cao và được coi là một trong những ca khúc về bóng đá hay nhất mọi thời đại. 

6 ca khúc World Cup "đi vào lịch sử" - 2

Nữ ca sỹ Sakira là fan bóng đá nên có nhiều ca khúc hay về World Cup

Vì thế không có gì bất ngờ khi Waka Waka đã đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại nhiều quốc gia như Úc, Bỉ, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, và Thụy Sỹ. Tại Mỹ, nó đứng thứ 38 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và sau đó được chứng nhận đĩa bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA) bởi đã bán được hơn 1 triệu đĩa đơn tại xứ cờ hoa.

Trước thềm World Cup 2014 diễn ra, Waka Waka cũng trở thành đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời địa khi tiêu thụ hết gần 10 triệu bản.

Waka Waka

El Mundial của Placido Domingo tại World Cup 1982

Người hâm mộ không thể quên được ca khúc El Mundial của danh ca tenor Placido Domingo tại España 82. Ca khúc trở lên đáng nhớ với người hâm mộ bởi đây là lần đầu tiên một ca khúc World Cup được một ca sỹ của nước chủ nhà trình bày bằng chính ngôn ngữ bản địa của mình.

Giọng tenor của Domingo ăn nhập hoàn hảo với bài hát mang âm điệu dân ca Tây Ban Nha. Mỗi lần nghe bài hát này, các fan bóng đá như được trở về không khí España 82 ngày trước. Ca khúc tiếng Tây Ban Nha đã trở thành một hit ngay sau khi được trình làng.

Nghe El Mundial của danh ca Tây Ban Nha

Nếu như The Cup of Life hay Waka Waka, El Mundial được coi là những ca khúc bóng đá của mọi thời đại thì cũng có không ít bài hát World Cup gây sóng gió dư luận khắp năm châu bởi chúng tệ đến mức không thể không chê.

Hot Hot Hot của Arrow tại Mehico 1986

World Cup 1986 tại Mexico trở lên đáng nhớ nhất một phần là do “Bàn tay của Chúa” của Diego Maradona đã mở ra chiến thắng cho Argentina trước đội tuyển Anh, phần khác là do ca khúc Hot Hot Hot của siêu sao nhạc Soca Arrow đã khiến các fan không thể thất vọng hơn.

6 ca khúc World Cup "đi vào lịch sử" - 3

Hot Hot Hot bị chỉ trích thậm tệ

Theo các nhà phê bình âm nhạc, bài hát thực sự không “hot” như tiêu đề bởi nó phù hợp với không khí của một buổi tiệc ngoài trời hay trong quán bar hơn là trong một sự kiện lớn như World Cup. Bài hát khiến các fan nhớ lại sự kiện đầy tai tiếng của Maradona tại Mehico 86 và gợi lại nỗi buồn thất trận của người Anh.

Hot Hot Hot

Celebrate the Day của Herbert Grönemeyer tại World Cup 2006, Đức

Celebrate the Day của ca sỹ Herbert Grönemeyer tại World Cup 2006 tổ chức tại Đức cũng là một ca khúc không để lại nhiều ấn tượng đối với người hâm mộ. Đây là ca khúc mà Herbert Grönemeyer trình diễn cùng với bộ đôi người Mali Amadou & Mariam.

6 ca khúc World Cup "đi vào lịch sử" - 4

Herbert Grönemeyer từng bị "dội đá" vì ca khúc Celebrate the Day

Tuy là một ca khúc nhạc pop nhưng có vẻ người Đức đã quá chú trọng đến phần lời mà quên phần nhạc. Nỗ lực đưa âm hưởng khúc Samba vào bài hát không khiến nó trở nên sôi động hơn mà trái lại khiến cho người nghe có cảm giác như giật lùi về 20 năm về trước. Theo các nhà phê bình, phần nhạc của Celebrate the Day quá cũ kỹ không phù hợp với không khí bóng đá hiện đại.

Celebrate The Day

Boom của Anastacia tại World Cup 2002, Nhật Bản-Hàn Quốc

Boom - ca khúc chính thức tại World Cup 2002 đồng tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc do nữ ca sỹ Anastacia trình bày đã nhanh chóng rơi vào quên lãng ngay sau khi ra mắt. Boom được coi là một trong những ca khúc đáng quên đối với fan bóng đá.

Mặc dù phần lời cho bài hát có sự tham gia của nhạc sỹ Glen Ballard-cộng sự của Micheal Jackson, Anastacia cũng không thể làm cách nào khiến bài hát tránh khỏi tiếng “thảm họa” bởi phần lời quá vô vị và nhạt nhẽo. Đây hẳn là một ca khúc mà ngay cả Anastacia cũng không muốn nhắc đến khi cô chỉ đưa nó vào phần bonus trong album “Freak of Nature” của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Tuấn ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN