Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

V5 V-League 2013: Đánh chiếm ngôi đầu

(17h00, sân Thanh Hóa, Thanh Hóa-Hà Nội.T&T) Nếu như tận dụng tốt lợi thế trên sân nhà chiều nay (13/4) đội bóng xứ Thanh sẽ có nhiều cơ hội lấy ngôi đầu bảng của SLNA. Trong khi đó, khả năng “đánh chiếm” vị trí số 1 của Hà Nội.T&T cũng không hề nhỏ.

Trở về Thanh Hóa sau cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục, trong một trận cầu mà họ xứng đáng có được 3 điểm trên sân Ninh Bình 1 tuần trước, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tràn đầy tự tin với chuỗi thành tích bất bại sau 4 lượt trận đầu của V-League 2013.

Trong quá khứ kể từ năm 2009 khi Hà Nội.T&T có mặt tại V-League, 4 lần làm khách tại xứ Thanh, đại diện của Thủ đô chỉ có 1 lần duy nhất ra về với trọn vẹn 3 điểm. Nhưng trong ngày mà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hưởng niềm vui chiến thắng đó (thắng 4-2), lại là một trận cầu “khét lẹt” và…đẫm máu nhất vòng 19 V-League 2012. Những cái đầu nóng của cầu thủ hai đội đã khiến cho trận đấu trở nên căng thẳng quá mức cần thiết. Trong đó, tiền đạo Việt Thắng bị chảy máu phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sỹ và sau đó không thể tiếp tục thi đấu. Trọng tài Đinh Văn Dũng đã phải rút 2 chiếc thẻ đỏ đối với Fikru và Cristiano. Đặc biệt, ở cuối hiệp 1, sự phản ứng dữ dội và cơn mưa vật thể lạ từ các khán đài đã khiến trận đấu gián đoạn 11 phút. Phải nhờ đến sự can thiệp từ lực lượng an ninh và động viên của BTC nên trận đấu mới có thể bắt đầu trở lại.

V5 V-League 2013: Đánh chiếm ngôi đầu - 1

Cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa và Hà Nội.T&T luôn rất nóng

Chính những khúc mắc trong quá khứ này sẽ khiến cho cuộc đối đầu giữa hai đội vào chiều nay trở nên nóng hơn. Hiện tại trên BXH V-League 2013 Thanh Hóa đang đứng ở vị trí thứ 2 với 8 điểm và hơn Hà Nội.T&T 1 điểm và 1 bậc, nhưng xét về lực lượng đội chủ nhà có phần lép vế hơn các vị khách. Nhưng với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, thầy trò HLV Mai Đức Chung lại được xếp “ngồi cùng mâm” với các vị khách. Điểm yếu của Thanh Hóa lúc này chính là việc không thể sử dụng “ngòi nổ” Quốc Phương và hậu vệ phải Đức Tuấn vì thẻ phạt. Nhưng trong tay nhà cầm quân họ Mai vẫn còn những “quân bài” quan trọng khác như chân sút đang có phong độ khá cao Abass (4 bàn thắng) và tiền vệ Nastja Ceh, dù có tuổi đời khá cao nhưng với những kinh nghiệm từng dự VCK World Cup 2002 và chơi cho nhiều CLB danh tiếng như Club Brugge (Bỉ, 2001-2005), Austria Vienna (Áo, 2005-2007)...tiền vệ người Slovenia đang được người hâm mộ xứ Thanh kỳ vọng như một “nhạc trưởng” đích thực tại khu vực giữa sân.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội.T&T hành quân xuống Thanh Hóa với đội hình mạnh nhất, vậy nên thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào trận đấu này. Sau trận hòa có phần tiếc nuối trước SLNA cuối tuần qua, Gonzalo đã có dấu hiệu chấn thương, nhưng rất may cho đại diện của Thủ đô chân sút đang có hiệu suất ghi bàn tốt nhất (4 pha lập công) đã trở lại và hoàn toàn bình phục. Chắc chắn sự kết hợp giữa bộ đôi Samson-Gonzalo sẽ khiến hàng thủ của Thanh Hóa đứng ngồi không yên. Ở trung tâm hàng tiền vệ, sau khi để Sỹ Cường đá chính ở trận đối đầu với SLNA không mang lại nhiều hiệu quả, nhiều khả năng chiều nay HLV Phan Thanh Hùng sẽ cho cầu thủ gốc xứ Thanh này ngồi dự bị, để nhường chỗ cho Bùi Văn Hiếu. Cựu cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ hợp với Ngọc Duy và Thành Lương trở thành những người chơi ở khu trung tuyến, đá cao hơn sẽ là Văn Quyết và Samson.

Khách nhỉnh hơn đối thủ về mặt nhân sự, nhưng Thanh Hóa đang có duyên và chơi như “lên đồng” mỗi khi đá ở sào huyệt của họ. Thậm chí, trong 3 mùa giải gần đây đội bóng xứ Thanh đều làm cho Hà Nội.T&T "ăn không ngon ngủ không yên" khi phục kích trên sân nhà.

Dự đoán tỷ số hòa 2-2

Cũng trong chiều nay lúc 16h00 trên sân Kiên Giang đội chủ nhà sẽ tiếp V.Ninh Bình. Một trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ được dự báo sẽ đi “dễ khó về”. K.Kiên Giang đang dậm chân tại chỗ với vị trí đội sổ sau 4 vòng đấu, chắc chắn đoàn quân của HLV Lại Hồng Vân không muốn bỏ qua những cơ hội trên sân nhà, hơn nữa đối thủ V.Ninh Bình lại đang có dấu hiệu đuối sức trong những lần xa nhà. Dự đoán K.Kiên Giang thắng 2-1.

Ở cặp đấu còn lại chiều nay là trận “đại chiến” giữa hai ông thầy người Hàn Quốc của HAGL và B.Bình Dương trên sân Pleiku. Những bất lợi về lịch sử đối đầu cũng như phong độ trong thời gian qua (B.Bình Dương thua 5 trận liên tiếp) đang khiến đoàn quân của HLV Cho Yoon Hwan bị lép vế hơn người đồng hương của mình. Nhưng xét về lực lượng và đẳng cấp B.Bình Dương chẳng thua thiệt so với HAGL.

Mặt khác sau khi tiếp tục được lãnh đạo đội bóng đặt niềm tin, nhà cầm quân Cho Yoon  Hwan đang cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, điểm quan trọng nhất lúc này chính là quân của ông có cùng nhìn về một phía hay không?!.

Trong khi đó HAGL của HLV Choi Yoom Gyum chẳng ung dung hơn là mấy so vời đồng nghiệp. Sau 4 trận đấu ở V-League 2013 đoàn quân của bầu Đức mới chỉ được 4 điểm, một con số khá khiêm tốn so với sự kỳ vọng. Trước một B.Bình Dương đang bất ổn, nếu thầy trò ông Choi không giành được trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà, chắc chắn người hâm mộ Phố núi khó có thể lượng thứ được. Dự đoán HAGL thắng 2-1.

Lịch thi đấu vòng 5 V-League 2013:

Ngày 13/04, 16h00: K.Kiên Giang-V.Ninh Bình (Kiên Giang TV)

17h00: Thanh Hóa-Hà Nội.T&T (VTC3 & VTC3HD)

16h00: HAGL-B.Bình Dương (VTV6 (BTV5, BĐTV)

Ngày 14/04, 16h30: ĐTLA-Đồng Nai (Long An TV)

16h00: XM Vicem.Hải Phòng-SHB.Đà Nẵng (VTC3 & VTC3HD, DRT2)

17h00: SLNA-XMXT.Sài Gòn (VTV6, BĐTV)

* Xem bảng xếp hạng V-League 2013 sau vòng 4 tại đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN