Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

U19 HAGL – U21 Thái Lan: Giải cơn khát danh hiệu

(18h, 28/10, chung kết giải U21 quốc tế - Báo Thanh Niên) – Thầy trò HLV Graechen trước cơ hội lớn giành danh hiệu đầu tiên.

Theo lời HLV Adul Rungruang, U21 Thái Lan đến tham dự giải U21 Quốc tế - Báo Thanh Niên không phải là đội hình mạnh nhất. Bởi những cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi xuất sắc của bóng đá Thái Lan còn đang bận tham dự Thai Premier League.

Không được đánh giá cao tại giải đấu đang được tổ chức tại Cần Thơ nhưng qua từng trận đấu, U21 Thái Lan đang thể hiện mình là tập thể gắn kết, giàu tính chiến đấu và có lối chơi khá tinh quái.

Ngoài ra, U21 Thái Lan có một số cá nhân được đánh giá khá cao như Boonkerd Chaiyasin – cầu thủ góp công lớn vào cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của thầy trò HLV Rungruang trước U21 Malaysia ở trận bán kết.

U19 HAGL – U21 Thái Lan: Giải cơn khát danh hiệu - 1

U21 Thái Lan (áo đỏ) đang có tinh thần tốt sau chiến thắng trước U21 Malaysia ở bán kết

Phát biểu trước trận chung kết diễn ra chiều nay, HLV Rungruang nói: “Thực sự, lọt vào đến trận chung kết và được gặp U19 HAGL là một giấc mơ đối với chúng tôi. Tôi đánh giá rất cao đối thủ của mình bởi họ có nhiều cá nhân xuất sắc như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Ngoài ra, họ chắc chắn có sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả nhà. Đối mặt với rất nhiều áp lực nhưng chúng tôi tự tin có thể vượt qua được U19 HAGL, bởi chúng tôi đã nghiên cứu họ khá kỹ sau những trận đấu vừa qua”.

Trong khi với thầy trò HLV Graechen, họ đã không thể hiện được nhiều điều ở 2 trận đấu đầu tiên tại giải U21 Quốc tế năm nay, nếu không muốn nói màn trình diễn của U19 HAGL khá thất vọng.

Chỉ đến trận bán kết với U21 Việt Nam, những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn…mới thực sự tìm lại được cảm hứng chơi bóng. Ở dưới hàng phòng ngự, Đông Triều cũng đánh dấu sự trở lại của mình bằng một trận đấu khá hay.

U19 HAGL – U21 Thái Lan: Giải cơn khát danh hiệu - 2

Thầy trò HLV Graechen tập trung tối đa, hướng đến danh hiệu đầu tiên

Đặc biệt, thầy Giôm đã yên tâm hơn rất nhiều với vị trí thủ môn của U19 HAGL khi Phạm Văn Tiến đang thể hiện mình khá tốt ở ngay lần đầu tiên được thi đấu ở một giải đấu chính thức. Điều quan trọng là ông thầy người Pháp có giúp các học trò của mình duy trì được niềm cảm hứng ở trận chung kết diễn ra chiều nay hay không.

Ngoài ra, theo lời thầy Giôm, trận thắng U21 Việt Nam cho thấy các học trò của ông đã trưởng thành hơn rất nhiều khi biết cách đối đầu và vượt qua được nhiều những áp lực. Và ở trận chung kết với người Thái chiều nay, U19 HAGL không muốn thất bại thêm một lần nữa.

Mệnh lệnh buộc phải thắng đã được phát ra và Công Phượng cùng đồng đội tự tin làm được điều đó khi họ đã không ít lần vượt qua được người Thái trong vòng hơn 1 năm qua. Chức vô địch giải U21 Quốc tế 2014 ngày hôm nay sẽ có rất nhiều ý nghĩa với những cầu thủ trẻ tài năng của Học viện HAGL Arsenal JMG.

Có thể nói thời vận của U19 HAGL đang tới khi lá thăm may mắn đưa U19 HAGL vào đến bán kết, rồi họ lại tiếp tục gặp may trên loạt sút luân lưu đầy may rủi trước U21 Việt Nam. Ở trận chung kết thứ 4 liên tiếp của mình trước đối thủ vừa sức, thầy trò ông Giôm có cơ hội lớn để phá được cái “dớp” về nhì.

* Dự đoán U19 HAGL thắng 2-1

* Đội hình dự kiến:

U19 HAGL: Phạm Văn Tiến, Lê Văn Sơn, Trần Hữu Đông Triều, Bùi Tiến Dũng, Lê Đức Lương, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.

U21 Thái Lan: Sahawit Khumpiam, Patipan Unop, Suphan Thongsong, Jakkapan Praisuwan, Montree Promsawat, Suwannapat Kingkaew, Tanadol Jansawang, Suriya Prungrenu, Kittipong Pathomsuk, Saharat Unsacharoen, Isariya Marom.

Ở trận tranh hạng 3 diễn ra lúc 15h30 chiều nay cũng tại sân Cần Thơ, U21 Việt Nam đang muốn lấy lại hình ảnh của mình trước U21 Malaysia, sau khi thầy trò ông Phan Công Thìn đã gây thất vọng cho khán giả ở trận bán kết chơi rắn trước “đàn em” U19 HAGL.

* Nếu hòa trong 90 phút thi đấu chính thức, các đội sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút penalty.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN