Tuchel giúp ĐT Anh biến hóa khôn lường, Kane không thể bị ngăn cản
Thomas Tuchel từng thừa nhận rằng ông không phải người yêu thích những quãng nghỉ để tập trung cho ĐTQG. Nhưng giờ đây, có lẽ HLV trưởng đội tuyển Anh không còn cảm thấy như vậy nữa.
2 bàn thắng của Kane trước CH Séc
ĐT Anh giúp Tuchel hạnh phúc
Đội tuyển Anh ngày càng mạnh hơn, tốt hơn và thuyết phục hơn qua từng trận đấu. Họ bắt đầu đợt tập trung ĐTQG vừa qua bằng thất bại 2-3 trước Tây Ban Nha, nhưng đã khép lại với việc hạ CH Séc với tỷ số 3-0. "Tam sư" bắt đầu cho thấy hình hài của tập thể mạnh mẽ và đầy nguy hiểm, đúng với đội bóng mà Tuchel mong muốn xây dựng khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển cách đây 2 năm.
ĐT Anh đã băng băng vượt qua 3 trận gần nhất, dù phải thừa nhận rằng các đối thủ đều không quá mạnh. Họ ghi 12 bàn thắng và không để thủng lưới. Kane và các đồng đội trình diễn thứ bóng đá giàu năng lượng, thông minh và biến hóa khôn lường, điều có thể mở ra con đường đưa "Tam sư" tới vinh quang thực sự tại kỳ EURO 2028 được tổ chức trên sân nhà.
ĐT Anh của Tuchel đang tạo ra những màn trình diễn tích cực
Jude Bellingham một lần nữa thi đấu xuất sắc và giờ đây đang tạo ra tầm ảnh hưởng lên các đồng đội. Bellingham đang phát triển thành cầu thủ đạt đẳng cấp thế giới. Ngôi sao sinh năm 2003 đang kéo những người khác tiến lên cùng mình. Đây là sự thay đổi đáng kể đối với cầu thủ từng không được triệu tập lên tuyển chỉ 11 tháng trước.
Trong khi đó, Trent Alexander-Arnold tạo ra ảnh hưởng lên trận đấu giống như những gì anh từng thể hiện trong màu áo Liverpool, khiến CH Séc không thể chống đỡ. ĐT Anh tạo ra mối đe dọa từ mọi hướng, ở mọi khu vực trên sân. Thật mãn nhãn. Đây là tập thể hùng mạnh đúng nghĩa.
Tuchel khao khát sự ổn định ở đội tuyển Anh. Ông đã nhìn thấy điều đó trong 2 chiến thắng trước CH Séc, xen giữa là màn vùi dập Croatia.
Về mặt lựa chọn nhân sự, trận đấu này khó khăn hơn một chút. Khoảng thời gian chỉ 3 ngày sau trận đấu cuối tuần trước khiến Tuchel phải đưa ra những điều chỉnh. Ông cảm thấy cần cho Anthony Gordon và Bukayo Saka nghỉ ngơi, qua đó trao cơ hội cho Morgan Rogers và Eberechi Eze.
Việc lựa chọn Alexander-Arnold đóng vai trò then chốt trong hiệp một đặc biệt giàu năng lượng và quyết tâm của đội tuyển Anh.
Bài kiểm tra quan trọng trong tháng 11 của ĐT Anh sẽ là chuyến làm khách trước Tây Ban Nha tại Madrid (2h45, 16/11). Nhưng ít nhất vào hiện tại, ĐT Anh có cơ sở để bước vào trận đấu ấy với nhiều hy vọng.
Không thể ngăn cản Kane
Lần thứ 125 khoác áo đội tuyển Anh của Harry Kane cũng chẳng khác gì lần đầu tiên. Tiền đạo này đã gắn bó với công việc ghi bàn trong thời gian dài đến mức chúng ta phải dừng lại và nhìn nhận đầy đủ tầm vóc những gì anh đã tạo dựng.
Kane làm công việc quen thuộc: Dứt điểm một chạm và đánh đầu ở cột xa. Trong 11 năm khoác áo tuyển Anh, chân sút sinh năm 1993 cũng có những lần bỏ lỡ cơ hội, nổi tiếng nhất là cú sút phạt đền trước Pháp gần 4 năm trước. Vì thế, những tiếc nuối cũng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng điều đọng lại vẫn là cách anh tận dụng cơ hội vô cùng sắc bén.
Kane đang làm rất tốt công việc ghi bàn của mình
Kể từ bàn thắng trong trận ra mắt gặp Lithuania năm 2015, Kane chỉ bỏ lỡ 27 trong tổng số 152 trận của đội tuyển Anh. Năm 2020, anh từng trải qua một quãng thời gian không ghi bàn, và trước đó là năm 2018. Kane chỉ ghi 5 bàn trong 17 lần khoác áo đầu tiên, nhưng sau đó ghi tới 14 bàn trong 10 trận tiếp theo.
Trước CH Séc có trình độ còn hạn chế, Kane càng thoải mái phô diễn trình độ. Anh lựa chọn thời điểm và tận dụng cơ hội với sự điềm tĩnh quen thuộc, gần như không có dấu hiệu của sự căng thẳng. Thậm chí, chân sút sinh năm 1993 còn được rút khỏi sân trước khi trận đấu kết thúc.
Kane sẽ trở lại trong trận đấu đánh dấu cột mốc 126 lần khoác áo đội tuyển Anh vào tháng tới, khi Anh chạm trán Croatia. Tất nhiên, anh có thể dính chấn thương, nhưng trên thực tế, nhiều khả năng Kane sẽ một lần nữa xuất hiện tại Wembley.
Declan Rice tỏa sáng rực rỡ trong ngày thay Harry Kane đeo băng thủ quân của ĐT Anh.
Nguồn: [Link nguồn]
-07/10/2026 04:31 AM (GMT+7)
