Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Juventus vs Cremonese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Trước lượt 3 Cúp C1: Cạm bẫy chờ Man City – Pep

Man City đang có dấu hiệu khựng lại sẽ có chuyến làm khách đầy bất trắc tới sân Nou Camp của Barca hùng mạnh.

Barca – Man City: 1h45, 20/10, sân Nou Camp

Đây chính là trận cầu tâm điểm ở lượt 3 vòng bảng cúp C1 năm nay. Nhiều khả năng, kết quả cuộc đọ sức tại sân Nou Camp sẽ quyết định ngôi đầu bảng giữa 2 ông lớn của bóng đá châu Âu (kèm trận lượt về).

Trận đấu càng thêm phần nóng bỏng, bởi đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Pep trở lại Nou Camp với vai trò là đối thủ của đội bóng cũ Barca, nơi ông từng thi đấu rất thành công khi còn là cầu thủ và có 4 năm hùng bá thiên hạ khi làm HLV trong 4 năm từ 2008 đến 2012.

Trước lượt 3 Cúp C1: Cạm bẫy chờ Man City – Pep - 1

Pep được dự đoán có chuyến trở lại mái nhà xưa đầy khó khăn

Ở lần đầu tiên trở lại chốn cũ cách đây 2 mùa giải, Bayern Munich của Pep đã thua sấp mặt 0-3 tại Nou Camp trước Barca của Enrique ở lượt đi bán kết Champions League (lượt về Bayern thắng 3-2).

Mọi thứ với Pep càng trở nên khó khăn bởi Man City của ông đang có dấu hiệu khựng lại. Sau 10 trận thắng liên tiếp đầu mùa, Man xanh đang có chuỗi 3 trận liền không thắng (2 hòa, 1 thua). Có vẻ như lối đá tiki-taka của Guardiola đang bị các đối thủ bắt bài, vì thế chiến lược gia người Tây Ban Nha phải đau đầu tìm ra những phương án mới.

Về phía Barca, sau loạt trận quốc tế trong tay HLV Enrique đã có được đội hình gần như mạnh nhất và đang nỗ lực tìm lại phong độ. Trong chiến thắng 4-0 trước Deportivo cuối tuần qua, Messi vừa mới bình phục chấn thương đã được giữ trên băng ghế dự bị, nhưng khi được tung vào sân đã có một bàn thắng.

Điều đó đồng nghĩa với việc Barca sẽ có được đầy đủ tam tấu MSN (Messi – Suarez – Neymar) trong cuộc đón tiếp Man City. Với sự sắc sảo của MSN, gần như chắc chắn hàng thủ đang bộc lộ nhiều yếu điểm của “The Citizens” sẽ có một ngày làm việc mệt nhoài.

Ngoài ra, lịch sử cũng cho thấy Man City không phải là đối thủ của Barca. Trong 4 trận gặp nhau ở vòng knock-out các mùa giải 2013/14 và 2014/15, Man City đều thua dù đá sân nhà hay sân khách (0-2, 2-1, 1-2, 1-0).

Pep được các ông chủ Arab đưa về Etihad với mục tiêu chinh phục cả Ngoại hạng Anh và Champions League, vì thế cuộc đọ sức với Barca sẽ là một bài test cực kì hữu hiệu để kiểm chứng Man City đang ở đâu trong hành trình trở thành một ông lớn thực sự của lục địa già.

Ronaldo tha hồ nhả đạn?

Sau chuỗi trận tậm tịt cùng Real, CR7 đang có dấu hiệu tìm lại phong độ. Việc ghi tới 5 bàn cho Bồ Đào Nha sau 2 trận rõ ràng là đã đem lại những hiệu ứng tích cực với siêu sao người Bồ.

Trở lại Liga cuối tuần qua, Ronaldo (1 bàn) và các đồng đội đã có màn hủy diệt Real Betis tới 6-1 để chấm dứt chuỗi 4 trận toàn hòa.

Trước lượt 3 Cúp C1: Cạm bẫy chờ Man City – Pep - 2

Real và Ronaldo đang nỗ lực tìm lại phong độ cao nhất

Ở lượt 3 vòng bảng Cúp C1, Real có cơ hội cực tốt để phô diễn khả năng bắn phá, bởi thầy trò HLV Zidane chỉ phải đón tiếp đối thủ yếu Legia đến từ Ba Lan. Với khí thế đang lên cùng việc Ronaldo vào phom, nhiều khả năng “Kền kền trắng” sẽ dội một cơn mưa bàn thắng vào lưới Leiga.

Hiện Ronaldo đã có 2 bàn tại Champions League năm nay để tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu danh giá nhất châu Âu mọi thời đại với 95 pha lập công. Nhưng tính riêng ở mùa giải năm nay, CR7 đang xếp sau những Messi, Aguero, Cavani, Milik (cùng có 3 bàn), vì thế trận gặp Legia là cơ hội cực tốt để siêu sao người Bồ đuổi kịp, thậm chí là vượt lên trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Dũng ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN