Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Ronaldo: Cứ ghét tôi đi, tôi vẫn là số 1!

Sự kiện: La liga 2023-24

Anh có lẽ là số 1 kỳ lạ nhất, và cũng đáng ngưỡng mộ nhất: Anh không phải là người được yêu mến, nhưng không ai có thể bỏ qua anh, và thậm chí không thể không thừa nhận anh là số 1. Anh là Cristiano Ronaldo.

Nếu so với hai ứng viên còn lại vừa được đề cử danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2013-14, Ronaldo nhận được ít thiện cảm hơn. Manuel Neuer là một thủ môn tuyệt vời, kín tiếng, điềm tĩnh, kiệm lời và khiêm nhường. Arjen Robben có vẻ gây nhiều tai tiếng vì thói ngã vờ, nhưng không phải là một kẻ kiêu ngạo.

Có quá nhiều lý do để “ghét” Ronaldo

Với Ronaldo, người khác luôn có lý do để khó chịu. Vẻ ngoài bóng bẩy, thái độ kiêu ngạo, phát biểu ngông cuồng, luôn tự đặt mình vào vị trí “cái rốn” vũ trụ, nhiều lời và không tỏ ra gắn bó với bất kỳ đức tin nào, tiền vệ người BĐN có vẻ chẳng cần được ai yêu mến.

Tạp chí Der Spiegel của Đức viết về anh: “Với mái tóc vuốt keo, bông tai, cách cậu ta nhảy múa quanh quả bóng, nụ cười kiêu ngạo và thói ăn vạ, Ronaldo cư xử như một người xứng đáng ăn đòn”.

Anh thành lập một viện bảo tàng của riêng mình. Anh tuyên bố “tôi là số 1, số 2 và số 3” sau khi giành Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2008. Anh bảo rằng kẻ nào ghét anh đều chỉ là vì ghen tị với sự nổi tiếng, giàu có và… độ đẹp trai của anh. Anh ăn mừng bàn thắng không phải bằng sự vui mừng vồ vập, mà bằng cái bĩu môi rồi lúc lắc đầu ra vẻ rằng đó là chuyện quá bình thường.

Ronaldo: Cứ ghét tôi đi, tôi vẫn là số 1! - 1

Ronaldo là một trong những ngôi sao bị ghét nhất

Ronaldo là một kẻ chống đối, một con nhím xù lông từ bé và tạo cảm giác xa cách với đám đông. Khi còn đi học, anh đã tát một học sinh khác và ném ghế vào giáo viên chỉ vì ông ta dám chế giễu chất giọng Madeira “nhà quê” của anh. Khi gia nhập Man United năm 18 tuổi, CĐV Man United gọi Ronaldo là một “con ngựa trong rạp xiếc”, vì ác cảm với kiểu rê bóng màu mè của anh. EURO 2004, anh “xui” trọng tài đuổi đồng đội ở Man United là Wayne Rooney, và hứng đủ mọi gạch đá từ dư luận nước Anh.

Huyền thoại Alan Shearer khi ấy lên truyền hình giận dữ bảo rằng Rooney hãy cho Ronaldo một cái tát khi gặp lại. Tờ lá cải nổi tiếng của Anh, Daily Mail, cho đăng một bài viết 1.100 từ để giải thích tại sao một kẻ “lưỡng tính” như Ronaldo chẳng có gì hấp dẫn cả.

Mùa trước, các CĐV Real Madrid thậm chí la ó Ronaldo trong một trận đấu mà đội nhà đang thắng giòn giã, vì cách chơi bóng quá ích kỷ của ngôi sao người BĐN. Trước đó, họ đã nhiều lần phải chịu đựng thói “ẩm ương” của anh: Ronaldo kêu “buồn” nhiều ngày, và chịu vui khi được… tăng lương. Sau khi ghi bàn từ chấm penalty trong trận chung kết Champions League mùa trước ấn định tỉ số 4-1 trước Atletico Madrid, một pha lập công “vuốt đuôi”, Ronaldo cởi áo, gồng mình và ăn mừng như thế anh vừa vô địch Thế giới. Khi chụp hình trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu vừa qua với Sevilla, anh đứng… kiễng chân để trông mình cao hơn khi chụp ảnh.

Hẳn là rất ít người ưa Ronaldo, nhưng không ai có thể thờ ơ với anh. Và quan trọng hơn, Ronaldo xuất sắc đến nỗi người ghét anh cũng phải nghiến răng mà… thừa nhận. Năm 2008, ngoài Quả bóng Vàng, Ronaldo đã đoạt đến 10 danh hiệu cá nhân khác nhau, ở đủ mọi cuộc bầu chọn, với người tham gia là các nhà báo, lẫn đồng nghiệp, dù Ronaldo không có bạn, và số bài báo công tâm với anh có lẽ ít hơn nhiều so với những dòng viết thiếu thiện cảm.

Đây là năm thứ tư UEFA tổ chức trao tặng giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, và dù chưa giành được danh hiệu này, thì Ronaldo là người duy nhất có mặt trong 3/4 lần đề cử. Lionel Messi giành danh hiệu này năm 2011, Andres Iniesta là người chiến thắng năm 2012 và người gần nhất có vinh dự nhận nó là Franck Ribery, những người không phải chịu sức ép nặng nề từ công chúng vì sự kiêu ngạo hiếm thấy như Ronaldo.

Ronaldo: Cứ ghét tôi đi, tôi vẫn là số 1! - 2

Ronaldo khẳng định tài năng trên sân cỏ

Khi tài năng vượt qua cả định kiến

Nhưng “ngoan hiền” vào thời điểm này có lẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa, vì Quả bóng Vàng Ronaldo đã chơi quá xuất sắc trong hai mùa vừa qua và làm cả những người ghét anh cay đắng cũng không thể làm ngơ. Đó là tác giả của 51 bàn trong 47 trận cho Real Madrid mùa trước (anh đã ghi 254 bàn trong 247 trận cho đội bóng áo trắng), là nhà vô địch ở Cúp Nhà Vua và Champions League mùa trước, là người đã mang về thắng lợi cho Real ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu vừa qua với một cú đúp.

Không cầu thủ nào lúc này xuất sắc hơn Ronaldo, ngay cả khi đó có là những người nổi tiếng khiêm tốn như Lionel Messi và Andres Iniesta, những người không-bị-ghét. Ronaldo không cần tránh bị ghét. Anh chỉ cần thành công, và làm cho cả những kẻ ghét mình cũng phải thừa nhận tài năng của anh.

Nghệ sĩ người Mỹ Bill Cosby đã từng nói: “Tôi không biết chìa khóa dẫn đến thành công, nhưng tôi biết chìa khóa dẫn đến thất bại là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người”. Với Ronaldo, anh chưa bao giờ vặn chiếc chìa khóa mở cánh cửa dẫn đến thất bại. Cứ ghét tôi đi, tôi vẫn là số 1!

Xem lại video Ronaldo có phong độ xuất sắc mùa trước và 31 bàn tại Liga 2013/14:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm An ([Tên nguồn])
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN