Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Real: Thua là mất cúp!

Sự kiện: La liga 2024-25

Nếu Real thất bại, khoảng cách với Barca sẽ là không thể san lấp.

Mourinho bảo rằng ông luôn có niềm tin vào các cầu thủ. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu Real thất bại trong trận Siêu kinh điển đêm nay, niềm tin bảo vệ chức vô địch Liga sẽ vỡ vụn. Khoảng cách khi đó sẽ nới rộng lên con số 11 điểm và không ai còn đủ tự tin để bám đuổi đối thủ trong tình cảnh ấy. Trong lịch sử Liga, kể từ khi tính 3 điểm cho một trận thắng, cách biệt lớn nhất có thể san lấp để rồi đoạt ngôi vương là 9 điểm (Barcelona 1998/99) và trong 1 thập kỷ qua, chỉ Valencia 2003/04 là làm nên điều thần kỳ khi đã bị bỏ xa 8 điểm.

Mùa trước, Barca của Pep Guardiola từng bị Real bỏ cách 10 điểm khi mùa bóng trôi qua 23 vòng. Sau đó, gã khổng lồ xứ Catalunya rút ngắn được cách biệt còn 4 điểm. Nhưng sức cùng lực kiệt, Barca không làm thế nào để tiếp tục bám đuổi và vượt lên. Rốt cuộc, họ về đích kém Real tới 9 điểm. Nói như thế để thấy rằng trận chiến ở Nou Camp mang tính quyết định với Real. Nếu thua Barca, coi như chiếc cúp mà thầy trò Mourinho đang sở hữu sẽ rời khỏi tay họ khi mùa bóng này khép lại vào tháng 5 năm sau.

Real: Thua là mất cúp! - 1

Áp lực lớn cho Real

Real rơi vào tình cảnh khó khăn như thế này là điều không ai tin nổi, kể cả những người Barcelona. Đội bóng đã lập kỷ lục chiến thắng ở mùa giải trước với 100 điểm và ghi 121 bàn lại chỉ có nổi 10 điểm sau 6 vòng đầu tiên (tức là mất gần một nửa số điểm tối đa có thể giành được) của mùa giải này thực sự là khó hiểu và đáng thất vọng, nhất là khi đội bóng ấy được dẫn dắt bởi “người đặc biệt” Mourinho.   Nhưng sự thật là như thế. Và từ giờ cho tới khi san bằng điểm số hoặc vượt lên Barca, “kền kền trắng” sẽ phải chiến đấu với một áp lực nặng nề. Áp lực ấy càng trở nên đáng sợ hơn trong những cuộc đối đầu trực tiếp với Barca.

Tất nhiên không phải mọi thứ đều chống lại Real, dù phải thừa nhận nếu El Clasico diễn ra vào một thời điểm khác sẽ tốt hơn cho họ. Real đang trở lại rất mạnh mẽ với hai chiến thắng đậm đà (ghi 9, thủng lưới 2 bàn). Ronaldo có phong độ tốt. Kaka đang chơi tuyệt vời. Benzema chứng minh được đẳng cấp và Pepe là một thứ vũ khí lợi hại trong mỗi lần đụng độ Barca. Mourinho sẽ có đủ lực lượng mạnh nhất để bài binh bố trận. Trong khi, Barca phải chịu không ít tổn thất, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Đó là những cơ sở để Real tin tưởng hơn vào khả năng có điểm sau tiếng còi mãn cuộc ở Nou Camp.

Real: Thua là mất cúp! - 2

Ronaldo đang có phong độ cao

Trước trận đấu, trong cuộc họp báo, Mourinho khẳng định: "Tôi luôn có niềm tin vào các cầu thủ của mình. Khi bạn chơi tốt và làm việc với quyết tâm cao, bạn sẽ luôn cảm thấy tự tin và đáng được tin tưởng. Tôi luôn tin ở Real Madrid, ở cách mà các cầu thủ cố gắng để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Thành tích tốt của Real ở những trận đấu gần đây là nhờ vào sự cố gắng và quyết tâm của các cầu thủ. Rõ ràng họ đã nhận ra mình phải làm gì để có được điều đó. Các cầu thủ luôn luôn phải tập trung cao độ và bây giờ thì mọi thứ đã dễ dàng hơn một chút".

Một chuyên gia sử dụng ngôn từ như Mou hiển nhiên biết mình phải nói gì trong hoàn cảnh hiện tại. Ông không hề đả động đến cách biệt mênh mông giữa hai đội mà chỉ đơn thuần khích lệ tinh thần cho các học trò. Đó là một cách làm khôn ngoan. Quên đi con số 8 (và có thể là cả 11) đầy ám ảnh, Real hãy vào trận với quyết tâm cao độ và sự tỉnh táo như những lần gần đây gặp Barca. Chỉ có thế, họ mới là chính mình và đủ sức đứng vững ngay tại thánh địa của những người Catalan, vốn luôn coi những màn vùi dập Real là lý do thú vị nhất để mở hội ăn mừng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
La liga 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN