Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Real: “Số 10” cho ai?

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang sở hữu quá nhiều tiền vệ kiến tạo xuất sắc.

Trước chuyến hành quân tới Nou Camp của Barca, các cầu thủ Real đang dần tìm lại phong độ của nhà ĐKVĐ La Liga. Ngoài màn trình diễn chói sáng của Ronaldo, NHM đội bóng Hoàng gia cũng đón chào sự trở lại của Kaka trong vai trò dẫn dắt hàng tấn công.

So với 2 người đồng đội Ozil và Modric tại Bernabeu, rõ ràng điểm xuất phát cho mùa giải mới của Thiên thần không hề thuận lợi. Sau mùa hè 2012 bị rao bán, tiền vệ người Brazil tiếp tục bị HLV Mourinho hắt hủi khi mùa giải mới khởi tranh. Thậm chí, Kaka còn không có tên trong danh sách thi đấu của Real ở rất nhiều trận. Thế nhưng, sau màn trình diễn gây ấn tượng mạnh với 1 cú hattrick ở chiến thắng 8-0 trước Millonarios tại Cup Bernabeu, Thiên thần đã chính thức bước ra khỏi bóng tối ở mùa giải năm nay.

Real: “Số 10” cho ai? - 1

Kaka đang có phong độ cao

Tính đến thời điểm hiện tại Kaka mới có 2 lần xuất hiện ở các trận đấu chính thức trong màu áo Real mùa này. Sau màn trình diễn có thể chấp nhận được khi vào sân thay người ở chiến thắng 5-1 của đội nhà trước Deportivo, ngôi sao người Brazil tiếp tục được tin dùng trong đội hình ra sân của Kền kền trắng tại Champions League. Và không bỏ lỡ cơ hội, Thiên thần thể hiện phong độ đỉnh cao với các tình huống phối hợp ăn ý cùng Ronaldo và các đồng đội trước đội chủ nhà Ajax. Thậm chí, ngay đầu hiệp 2, Kaka còn trực tiếp giúp Benzema thực hiện siêu phẩm bàn thắng tạo bước ngoặt cho trận đấu này. Và trước chuyến làm khách tới Nou Camp của Barca, có thể khẳng định Kaka đang có đầy đủ mọi yếu tố từ phong độ, thể lực cho tới khát khao và nhiệt huyết chiến đấu… để có mặt trong đội hình xuất phát của đội bóng Hoàng gia.

Thế nhưng, những thói quen bố trí đội hình ra sân của Mourinho ở những chuyến hành quân tới Nou Camp có vẻ như đang chống lại Thiên thần. Theo thống kê, “người đặc biệt” đã có tổng cộng 6 trận đấu dẫn dắt Real tới sân của “gã khổng lồ” xứ Catalunya. Trong số đó, Kaka chỉ duy nhất 1 lần được tin dùng trong vai trò hộ công ở đội hình xuất phát của Kền kền trắng (ngày 4/2/2011 tại Champions League). Ngoài ra, ngôi sao người Brazil cũng có thêm 1 lần đá chính tại Nou Camp dưới triều đại Mourinho hôm 26/1/2012 tại tứ kết lượt về Cup nhà Vua. Nhưng ở trận đấu đó, sơ đồ mà Real lựa chọn gồm có 2 "số 10", và Kaka đã có cơ hội đá chính bên cạnh Ozil hỗ trợ cho Ronaldo và Higuain ở tuyến trên.

Trong khi đó, ở 6 chuyến làm khách của Real tới Nou Camp dưới triều đại Mourinho, Ozil vẫn luôn là ngôi sao nhận được niềm tin với tổng cộng 5 lần đá chính. Và bước vào trận đấu tại vòng 7 La Liga tới đây, nếu giữ thói quen thông thường, chắc chắn “người đặc biệt” sẽ trao cơ hội “số 10” cho tuyển thủ Đức. Bởi vào thời điểm hiện tại Modric, "số 10" còn lại, cũng không thể cạnh tranh vị trí do phong độ chưa ổn định trong màu áo đội bóng mới. Tuy nhiên, với khoảng cách ít hơn Barca 8 điểm trên BXH La Liga sau 6 vòng đã qua, nhiều khả năng chiến lược gia bên phía đội bóng Hoàng gia sẽ cần đến một sự đột biến trong đội hình xuất phát thay vì giữ thói quen thông thường.

Real: “Số 10” cho ai? - 2

Ozil và Modric không có được phong độ tốt

Cơ hội nào cho Modric và Kaka?

Thực tế, với những trận cầu có tính chất quan trọng, Mourinho chưa bao giờ bố trí một sơ đồ với nhiều hơn 4 ngôi sao tấn công cho Real. Thế nên, với phong độ cao hiện nay của Benzema, Ronaldo và Di Maria, rõ ràng hệ thống tấn công với 2 “số 10” cho Ozil, Kaka hoặc Modric sẽ không thể xảy ra. Và khả năng ra sân của Thiên thần cũng như Modric sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phong độ không tốt của Ozil hiện nay. Tuy nhiên, nếu để lựa chọn một "số 10" thay cho tuyển thủ Đức, chắc chắn Kaka sẽ là ưu tiên đứng trước so với Modric. Thậm chí, không ra sân đá chính, Thiên thần vẫn có cơ hội thi đấu trong khoảng thời gian của hiệp 2.

Kaka vui mừng khi được Mourinho tin tưởng: “Đây thực sự là bất ngờ lớn đối với tôi. Tôi luôn thi đấu nỗ lực và chờ đợi cơ hội. Huấn luyện viên yêu cầu điều gì tôi luôn có khả năng để đáp ứng”.

Nói về trận đấu với Barca, Thiên thần chia sẻ: “Barca là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chúng tôi và đó thực sự là trận đấu vô cùng quan trọng.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Barca - Real: Hận thù trăm năm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN