Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Real: Mang gánh lo sang năm mới

Sự kiện: La liga 2023-24

Thắng Valencia 3-2, thầy trò Ancelotti đã thở phào vì duy trì được khoảng cách 5 điểm ít hơn Barca và Atletico. Thế nhưng để hi vọng bắt kịp hai đối thủ này, Real Madrid còn rất nhiều điều cần phải cải thiện sang năm 2014, đặc biệt là khả năng phòng ngự.

Khi đánh đầu tung lưới thủ môn Vicente Guaita ở phút 40, Ronaldo đã có kiểu ăn mừng đầy phấn khích pha chút cao ngạo, cá tính. Cũng phải thôi bởi bàn thắng ấy (nâng tỷ số lên 2-1) giúp Real Madrid và cá nhân CR7 (chơi năng nổ nhưng kém duyên) giải tỏa sự khó chịu mà Valencia gây ra trước đó. Đặc biệt, đó là thời khắc siêu sao người Bồ Đào Nha chính thức cân bằng thành tích ghi bàn với huyền thoại Hugo Sanchez, 164 bàn.

Đúng là chuyện Ronaldo “nổ súng” đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người xem. Và tất nhiên HLV Ancelotti và các madridista cảm thấy rất hạnh phúc trước phong độ tuyệt vời của anh. Không chỉ riêng Ronaldo, hàng công Real nhìn chung vẫn phát huy sức mạnh đều đều. Suốt gần 2 tháng qua, “kền kền trắng” luôn chọc thủng lưới các đối thủ ít nhất 2 bàn, trong đó có 5 trận mang tính “hủy diệt”. Bale vắng mặt, Di Maria đã lên tiếng. Thậm chí ngay cả chuyên gia dự bị Jese cũng biết cách ghi dấu ấn.

Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa, hàng công Real đã hoàn hảo. Sự trục trặc nằm ở vị trí trung phong cắm khi Benzema và Morata mới thể hiện được một phần công việc của họ. Phải chăng năng lực của Benzema và Morata không đạt yêu cầu? Chẳng phải bây giờ, vấn đề này mới được đề cập tới. Việc Benzema thiếu ổn định chịu sự ảnh hưởng từ cách chơi tấn công của Real, kể cả dưới thời Mourinho lẫn Ancelotti hiện tại.

Real: Mang gánh lo sang năm mới - 1

Real phải cậy nhờ đến sao trẻ Jese "giải cứu"

Hãy cứ nhìn xem, Benzema đá trung phong cắm nhưng anh đâu là điểm đến cuối cùng của trái bóng. Người đó là Ronaldo. Các đồng đội luôn tập trung dồn bóng cho Ronaldo mọi lúc mọi nơi, và trong trường hợp CR7 bị bủa vây hoặc kém duyên, Real sẽ gặp khó. Còn phong cách của Ronaldo thì quá rõ. Anh sinh ra không phải làm điểm tựa cho người khác tỏa sáng mà ngược lại. Ronaldo có khả năng dứt điểm tốt nên anh tự tin thực hiện thay vì đảo mắt hướng đến Benzema (hoặc ai đó). Nhiều khi chân sút người Pháp còn như người thừa trên sân bởi đói bóng hoặc đóng vai trò đuổi bóng từ chân các hậu vệ đối phương.

Có một sự khác biệt khá lớn khi Benzema chơi cạnh Ronaldo và Benzema chơi cạnh Bale. Không thể trách Ronaldo mà có chăng là các HLV của Real đã bị đẩy vào thế quá khó cân bằng lối chơi tấn công. Ancelotti đang đi theo lối mòn của Mourinho trong mùa giải cuối ở Bernabeu. Trận thua Atletico rồi Barca là lời cảnh báo cho Ancelotti về khả năng sử dụng tiền đạo cắm. Dù sao khía cạnh ấy chỉ là bề chìm và chưa ảnh hưởng quá tiêu cực tới Real.

Nỗi “sợ hãi” lớn nhất giờ là sự mong manh dễ vỡ của hàng thủ Real. Los Blancos đang yếu thế trong cuộc đua với Barca và Atletico là do hàng thủ của họ quá tệ. Ở vòng 16 La Liga, đến một Osasuna không biết ghi bàn trước đó cũng dễ dàng chọc thủng lưới Lopez 2 lần. Tới sân của Valencia đêm qua, thủ môn Lopez lại phải lầm lũi vào lưới nhặt bóng 2 lần nữa. Kịch bản rất đơn giản: Bóng được câu bổng vào vòng cấm địa Real và các chân sút không chiến ghi bàn.

4 bàn thua từ bóng bổng và cố định trong 2 trận liên tiếp. Real đang mắc căn bệnh này thêm nặng. Đừng đổ lỗi cho sự vắng mặt của Varane và Pepe bởi có họ thì Real cũng đã từng “chết” theo cách ấy vài lần rồi. Ramos may mắn thoát án treo giò để tới sân Mestalla nhưng lại hóa đen đủi cho Real. Trong cả 2 bàn thua của Real, trung vệ 27 tuổi này đều mắc lỗi vị trí nghiêm trọng, để Piatti và Mathieu thoải mái đánh đầu. Ramos đã sa sút quá nhiều. Ở mùa giải năm nay, anh chỉ còn là bóng của chính mình với những màn trình diễn hết sức đáng trách.

Real: Mang gánh lo sang năm mới - 2

Hàng thủ Real quá kém cỏi

Ngoài ra, hai cánh nơi hàng thủ cũng thường xuyên mở toang, tạo điều kiện cho đối phương câu những quả bóng đầy hiểm họa vào trong.Nói chung, thua từ những tình huống bóng bổng và bóng cố định chỉ là một trong hàng loạt điểm yếu trong khâu phòng ngự của Real. Sau 17 vòng La Liga, Real đã phải đón nhận tới 21 bàn thua, nhiều gấp đôi Barca và Atletico.

Tổng biên tập tờ AS, nhà báo Alfredo Relano vừa viết một bài nhận định về Real và chốt hạ bằng câu: Real như đang đi trên dây. Đúng vậy, Real mới chỉ có 2 cú ngã từ đầu mùa nhưng vẫn còn thời gian và sức lực với tay bám vào chiếc dây đứng lên đi tiếp. Giai đoạn tới đây thì chẳng ai dám chắc. Champions League đã tới hồi đấu knock-out trong khi La Liga khó còn cửa cạnh tranh vô địch nếu Real bị đối thủ đào sâu thêm khoảng cách.

Cuộc chơi đang ở giai đoạn tạm nghỉ nhưng HLV Ancelotti lại khó có thể thoải mái cái đầu. Khoảng thời gian nửa tháng tới là để ông ngồi nghiền ngẫm về những phương cách cải thiện bộ mặt của Real, đặc biệt là ở khâu phòng ngự.

Real không có ý mua hậu vệ vào tháng Một

Với động thái vừa qua, Real dường như đang chú tâm vào việc săn tìm một trung phong cắm hơn là cải tổ hàng thủ. Los Blancos chỉ muốn dành thời gian cho những cái tên như Suarez, Rooney. Trong khi đó, những vụ đàm phán với Cesar Azpilicueta của Chelsea, Zabaleta của Man City, Alberto Moreno của Sevilla đã không còn được nhắc tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Linh ([Tên nguồn])
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN