Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Nghỉ thôi “lão thần đồng” Văn Quyến!

Chiều 19/8, ở sân Ninh Bình, thân hình nặng nề sau khi kết hôn đã không cho phép Văn Quyến thực hiện các động tác theo ý muốn, một trận đấu mà cựu cầu thủ xứ Nghệ đã không để lại được dấu ấn nào.

* HLV Văn Sỹ bất lực với đội hình chắp vá

Lường trước được phải tiếp đối thủ có chuyên môn tốt, thể hình cao to, HLV Văn Sỹ đã rất tỉnh táo khi xếp Văn Quyến ngồi ghế dự bị và anh chỉ vào sân từ phút 37 của hiệp 1. Cơ hội đã thêm một lần được trao cho Quyến “Béo”. Thế nhưng với lực lượng không đồng đều và các vị trí mới đến chưa hòa nhập tốt, V.Ninh Bình không thể làm được gì khác ngoài việc phải nhận thất bại với tỷ số 2-4 trước Kitchee (Hong Kong).

Đây là một thất bại mà theo HLV Văn Sỹ, ông đã phải bất lực bởi sau "cơn bão tiêu cực", V.Ninh Bình ra sân với một đội hình lắp ghép, mượn chỗ nọ, vá chỗ kia, quân trong tay thì yếu, còn quân tăng cường lại toàn “hàng thải”. Ngoài hậu vệ trái Khánh Lâm (Thanh Hóa), Sỹ Nam (SLNA) và Suleiman tạm tròn vai, các vị trí khác như thủ môn Bửu Ngọc, trung vệ Alex liên tục mắc lỗi dẫn đến những bàn thua.  

Nghỉ thôi “lão thần đồng” Văn Quyến! - 1

Với thân hình khá mập, nên Văn Quyến (đi bóng ở giữa) rất chậm trong các tình huống bóng

Trong khi đó, số cầu thủ còn lại của V.Ninh Bình không thể nào “gánh cả đoàn tàu” vận hành tốt được. Vậy nên, một trận thua với cách biệt 2 bàn là chuyện dễ hiểu với đội bóng của bầu Trường.  

Sau trận thua, nhiều người đã cố gắng tập trung nhìn về phía bầu Trường để xem những hành động và cử chỉ của ông với toàn đội. Vẫn tác phong chậm rãi, khuôn mặt nửa buồn nửa vui, ông chủ của The Vissai lê đôi dép từ từ tiến đến khu vực kỹ thuật đội nhà và chỉ nói rất nhẹ nhàng “thôi đi về”…Giới truyền thông cố gắng níu ông lại để tìm hiểu về tình trạng đội bóng sau khi kết thúc AFC Cup, nhưng ông Trường chỉ đáp lại với cái lắc đầu.

Nghỉ thôi “lão thần đồng” Văn Quyến! - 2

Người hâm mộ Ninh Bình đến sân khá đông để cổ vũ đội nhà

* "Người hùng" hết thời

Việc CĐV kéo đến sân đông, một phần vì động viên đội bóng, phần còn lại họ muốn theo dõi Văn Quyến thi đấu. Và khi "người hùng" của V.Ninh Bình tại vòng 1/16 (Văn Quyến lập cú đúp) chuẩn bị vào sân thay cho Danh Ngọc ở phút 37, sân Ninh Bình đồng loạt đứng lên vỗ tay và hô vang "Văn Quyến, Văn Quyến"…

Thực ra, Văn Quyến đã không còn là “người hùng” từ khá lâu, chuyên môn và tầm ảnh hướng của anh ở V.Ninh Bình gần như không còn, nhưng người hâm mộ đất Cố đô Hoa Lư vẫn thấp thỏm và mong chờ Quyến “béo” lại lóe sáng. Thế nhưng, trong một trận đấu mà đối thủ đá áp sát, dùng thể lực là chính, Văn Quyến đã không thể làm được gì.

Nghỉ thôi “lão thần đồng” Văn Quyến! - 3

Bầu Trường sau trận đấu

Từ khi Văn Quyến vào sân, chúng tôi đã thực hiện thống kê các tình huống mà anh chạm bóng, hay sút phạt. Cụ thể Văn Quyến đã có 18 lần chạm bóng và thực hiện những đường chuyền cho đồng đội, cùng với đó là 4 cú sút phạt hàng rào. Trong các thống kê này của Quyến không có đường chuyền thành bàn hay tình huống gây áp lực lên khung thành đối phương.

Thất vọng về Văn Quyến, nhưng nhiều người vẫn tự an ủi nhau. “Đá thế là được rồi, Quyến đã quyết định giải nghệ, nhưng do đội bóng thiếu người, nên mới quay lại, chứ còn ham muốn gì nữa đâu”, một CĐV Ninh Bình nói.

Ở tuổi 30 không còn sung sức, đội nhà "tàn tạ", lại từng muốn giải nghệ lo chuyện gia đình, có lẽ cái duyên với bóng đá của Văn Quyến cũng đã đến lúc khép lại.

Video trận Ninh Bình - Kitchee:

Điểm sáng trong trận đấu tứ kết AFC Cup 2014 chiều 19/8 chính là việc sân Ninh Bình bỗng đông bất thường. Nó chẳng khác nào cái thời mà V-Ninh Bình vẫn còn “đủ ăn đủ mặc” ở V-League. Dù BTC sân Ninh Bình vẫn bán vé đồng hạng 30 nghìn/vé, nhưng ước tính các CĐV kéo đến sân để ủng hộ đội nhà vào khoảng gần 5 nghìn người. Đây là một điều tích cực và nó sẽ tác động không nhỏ đến việc bầu Trường có muốn làm bóng đá nữa hay không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc An ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN