Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Thái Lan vs Việt Nam
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Ipswich Town vs Sunderland
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Atlético de Madrid vs Villarreal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Việt Nam vs Thái Lan
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Mua Pato bán Ramires, Chelsea lại dẫm vào “vết xe đổ”

Có vẻ như Chelsea ngày càng trở nên thiếu sáng suốt trên thị trường chuyển nhượng. Mourinho phải ra đi vì đã chủ quan ở kì chuyển nhượng Hè 2015, giờ đến Hiddink cũng chưa cho thấy dấu hiệu “khởi sắc” ở phiên chợ Đông.

Sự chủ quan của Mourinho

Sau cú đúp vô địch Premier League và League Cup mùa giải 2014/15, Mourinho từng tự tin tuyên bố không cần mua thêm các ngôi sao trong kì chuyển nhượng Hè 2015, bởi ông hài lòng với những gì ông có trong tay. Nhưng thực tế, quyết định đó của “Người đặc biệt” là một sai lầm không thể cứu chữa.

Mourinho để Petr Cech, Felipe Luis, Cuadrado ra đi trong Hè 2015 để đón “bệnh binh” Falcao, “siêu dự bị” Pedro hay thủ thành Begovic. Kết quả thì giờ ai cũng biết, dù là nhà ĐKVĐ nhưng Chelsea thi đấu bết bát với vị trí ở nửa dưới BXH và “Người đặc biệt” đã phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình.

Mua Pato bán Ramires, Chelsea lại dẫm vào “vết xe đổ” - 1

Sai lầm chủ quan trên thị trường chuyển nhượng đã khiến Mourinho phải trả giá đắt

Sự sa sút của Chelsea có nhiều nguyên nhân, nhưng rõ ràng lực lượng của họ không mạnh như nhiều người nghĩ. Khi Diego Costa chấn thương hoặc treo giò, Remy hay Falcao ra sân như chỉ để cho đủ người. Begovic cũng chỉ tạm chấp nhận được khi Courtois vắng mặt trong khung gỗ.

Đặc biệt các vị trí ở hàng thủ, việc không được bổ sung 1 trung vệ đẳng cấp hay hậu vệ trái khiến Mourinho dù có “tài thánh” cũng không làm cách nào vá được những lỗ hổng (cộng thêm việc tiền vệ phòng ngự Matic sa sút). Kết quả, Chelsea từ chỗ là CLB có hàng thủ tốt nhất Premier League mùa trước đã trở nên mong manh dễ vỡ, còn hàng công thiếu những phương án dự phòng hữu hiệu.

Vết xe đổ

Kể từ ngày Hiddink thay Mourinho, Chelsea đã có những dấu hiệu khởi sắc với thành tích bất bại (4 thắng, 4 hòa). Mới nhất là chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Arsenal ở trận derby London cuối tuần qua. Hiện “The Blues” đã leo lên vị trí thứ 13, nhưng còn kém top 4 tới 14 điểm, khoảng cách rất khó để san lấp.

Để mơ được dự Champions League mùa tới hay chí ít là Europa League, đội chủ sân Stamford Bridge đang nỗ lực trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Đông, nhưng việc mua – bán của “The Blues” đang khiến người hâm mộ lo lắng hơn là đặt niềm tin.

Chelsea bán tiền vệ Ramires, cầu thủ khá đa năng (chơi cả tiền vệ trung tâm và cánh phải) tới Trung Quốc với giá 25 triệu bảng (Jiangsu Suning), trong khi đó chỉ bổ sung được Pato, tiền đạo lừng danh một thời nhưng đã sa sút từ lâu dù mới 26 tuổi và có thể hình không thực sự lý tưởng với môi trường Ngoại hạng Anh.

Mua Pato bán Ramires, Chelsea lại dẫm vào “vết xe đổ” - 2

Pato đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao từ lâu

“Chú vịt” từng nổi đình đám trong màu áo AC Milan, nhưng rồi sau đó đã phải trở về quê nhà Brazil thi đấu từ năm 2013 do không còn duy trì được phong độ. Thời đỉnh cao, Pato là cầu thủ có tốc độ, kĩ thuật tốt, nhưng giờ anh đã không còn duy trì được những điểm mạnh. Ngoài ra, thể hình mỏng cơm của Pato được dự đoán là sẽ gặp khó khăn trước những hậu vệ cao to và không ngại va chạm tại xứ sở sương mù.

Chelsea không thiếu tiền, bởi chủ tịch Abramovich rất giàu có và cũng không tiếc tiền, nhưng nhìn cách mua sắm của đội chủ sân Stamford Bridge, người hâm mộ có lý do để ngán ngẩm. “The Blues” nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải dựa vào những gì đang có hơn là trông chờ vào viện binh.

Vậy thì có lý do gì để tin "The Blues" sẽ được dự cúp châu Âu mùa tới?!

Pato nhận mức lương bèo bọt

“Chú vịt” sẽ nhận mức lương 30.000 bảng/tuần tại Stamford Bridge, tức chỉ đứng thứ 22 trong bảng lương của Chelsea, kém xa những ngôi sao đang nhận lương khủng như Eden Hazard (200.000 bảng/tuần), Diego Costa (185.000 bảng/tuần), Fabregas (156.000 bảng/tuần), John Terry (150.000 bảng/tuần) và thậm chí cả “bệnh binh” gần như không có đóng góp gì Falcao (140.000 bảng/tuần).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Dũng ([Tên nguồn])
Premier League 2026-27 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN