Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU thắng lớn, về nhà phờ phạc, Mourinho sợ đối thủ cuối bảng

Mặc dù MU thắng dễ tại Nga nhưng Jose Mourinho tỏ ra rất cẩn trọng trước trận gặp Crystal Palace.

MU đánh bại CSKA Moscow 4-1 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, tuy nhiên sau thắng lợi dễ dàng tại Nga, thầy trò Jose Mourinho phải nhanh chóng lên máy bay trở về Manchester và họ đặt chân xuống sân bay với vẻ mệt mỏi thấy rõ.

MU thắng lớn, về nhà phờ phạc, Mourinho sợ đối thủ cuối bảng - 1

Mourinho cùng các cộng sự mệt mỏi trở về nhà sau chuyến bay dài trở về từ Nga

Có mặt ở sân bay Manchester vào lúc 4h sáng giờ địa phương, các thành viên MU ai cũng có vẻ hài lòng nhưng đôi mắt lim dim như buồn ngủ, trong đó có cả Jose Mourinho. Thầy trò HLV người Bồ Đào Nha vẫn cố tươi tỉnh chụp hình và ký tặng áo đấu với những CĐV đã mất công đến đón.

MU giờ sẽ quay trở lại với mặt trận Premier League và đối thủ tiếp theo của họ là Crystal Palace đang đứng chết dí ở cuối bảng xếp hạng với không một bàn thắng, không một trận thắng (tất nhiên) và cũng không điểm nào. MU đã thắng 5/6 vòng đầu tiên và chỉ đứng dưới Man City ở hai vị trí dẫn đầu do kém hiệu số.

MU thắng lớn, về nhà phờ phạc, Mourinho sợ đối thủ cuối bảng - 2

Lukaku lập cú đúp tại Moscow và được một fan xin chụp selfie khi đặt chân xuống sân bay

Nhưng Mourinho không thể hài lòng với lịch thi đấu của MU khi họ, dù được đá vào hôm thứ Bảy tuần trước để có thời gian chuẩn bị cho Champions League, lại phải thi đấu tại Nga trong đêm thứ Tư thay vì thứ Ba, và trận gặp Palace lại diễn ra vào 15h ngày thứ Bảy giờ địa phương.

Không chỉ vấn đề lịch thi đấu có thể ảnh hưởng tới thể lực, “Người đặc biệt” còn tỏ ra quan ngại về việc MU sẽ không có Paul Pogba, Michael Carrick và Marouane Fellaini, tất cả đều là tiền vệ, do chấn thương. Chưa hết, Anthony Martial có mặt trong cả 4 bàn thắng của MU trước CSKA nhưng Mourinho đã phải rút anh khỏi sân sau khi tiền đạo người Pháp ra dấu bị đau.

MU thắng lớn, về nhà phờ phạc, Mourinho sợ đối thủ cuối bảng - 3

David De Gea có một trận đấu khá tốt dù không giữ sạch lưới

Khi được kênh BT Sport phỏng vấn sau khi trở về nhà, Mourinho cho biết: “Carrick sẽ không thể ra sân, tôi nghĩ Jones vẫn có thể dù khả năng rất thấp, còn Fellaini, tôi chỉ biết hy vọng”.

“Crystal Palace có thể là một đội bóng đang không có phong độ tốt, nhưng họ cũng không có phong độ tốt khi thắng Chelsea mùa trước. Và chắc chắn họ sẽ có thể lực tốt hơn chúng tôi khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Chúng tôi sẽ phải giữ đôi chân trên mặt đất và chờ một trận đấu khó khăn”.

MU thắng lớn, về nhà phờ phạc, Mourinho sợ đối thủ cuối bảng - 4

Một fan xin được Rashford ký tặng

MU thắng lớn, về nhà phờ phạc, Mourinho sợ đối thủ cuối bảng - 5

Bailly ký áo đấu cho một CĐV

MU thắng lớn, về nhà phờ phạc, Mourinho sợ đối thủ cuối bảng - 6

Martial giơ tay cảm ơn các Manucian đã đến đón

MU thắng lớn, về nhà phờ phạc, Mourinho sợ đối thủ cuối bảng - 7

Mkhitaryan quá mệt mỏi sau chuyến đi

MU trở lại cúp C1
Theo bạn MU sẽ thi đấu thế nào ở Champions League mùa giải 2017/18?

Lukaku - Morata: Đua ghi bàn từ Ngoại hạng đến C1, Messi - Ronaldo mới?

Alvaro Morata và Romelu Lukaku đang thể hiện phong độ đáng sợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp Daily Mail) ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN