Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

MU sa sút: Nguyên nhân vì đâu?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc sa sút của bầy Quỷ đỏ trong giai đoạn cuối mùa.

Từ tham vọng ăn 3, giờ đây MU chỉ còn mục tiêu tại giải Ngoại hạng sau khi bị loại tại Champions League và FA Cup. Nhưng nên nhớ rằng, từ lâu Quỷ đỏ đã coi như cầm chắc chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 20 trong lịch sử bởi đã tạo ra được khoảng cách mênh mông với các đối thủ. Điều đó đồng nghĩa với việc, dù đã dồn sức và đặt quyết tâm cao cho Cup C1 và FA Cup, nhưng rốt cuộc thầy trò Sir Alex đã sớm tan mộng ăn 3.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc MU thi đấu không thành công, từ nguyên nhân khách quan (sự đen đủi, trọng tài), nhưng trên hết vẫn là những lý do chủ quan, đó là cỗ máy đã hoạt động không hiệu quả do các ngôi sao xuống phong độ một cách thê thảm.

Persie bỗng nhiên “tịt ngòi”

Từ chân sút hàng đầu của MU, bỗng nhiên tiền đạo người Hà Lan trở nên hiền lành một cách đến khó tin trong giai đoạn cuối mùa, nhất là ở những trận đấu quan trọng của Quỷ đỏ gặp Real (Champions League) và Chelsea (FA Cup). Tính cả trận đá lại tứ kết FA Cup gặp Chelsea ngày hôm qua, cựu tiền đạo của Arsenal đã trải qua tổng cộng 9 trận liên tiếp tịt ngòi dù đã có không ít cơ hội để giải cơn khát bàn thắng. Tất nhiên, bất cứ chân sút nào rồi cũng có ngày bước vào “khoảng lặng” trong một mùa giải, nhưng việc Persie im tiếng quá lâu như vậy đã báo hại MU.

MU sa sút: Nguyên nhân vì đâu? - 1

Persie đã tịt ngòi 9 trận liên tiếp

Không chỉ Persie, việc Rooney thường xuyên vắng mặt (lần thì do chấn thương, lần thì do quyết định của Sir Alex), cộng thêm Chicharito cũng như Welbeck chưa thể là cầu thủ của những trận đấu lớn khiến hàng công của MU thi đấu không hiệu quả trước những đối thủ cứng cựa như Real hay Chelsea.

Video Persie bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn ở các trận gặp Real và Chelsea:

Đâu rồi đôi cánh?

Tấn công biên luôn được coi là bài tấn công chủ lực của MU dưới thời Sir Alex, nhưng ở mùa giải năm nay mọi việc đã không được như vậy. Sự sa sút của Valencia, Nani đã khiến trong nhiều trận đấu HLV Ferguson buộc phải để những Kagawa, Welbeck hay thậm chí là Rooney, Persie phải dạt cánh quá nhiều. Chính vì thế, Quỷ đỏ đã không còn tỏ ra nguy hiểm với những pha tấn công biên sở trường trước những đối thủ rắn mặt.

Khi không có nhiều giải pháp, rõ ràng việc MU thi đấu thiếu hiệu quả hay việc các tiền đạo không có nhiều bóng là hệ quả tất yếu. Persie hay Rooney đương nhiên là không thể lùi quá sâu để dẫn bóng từ giữa sân rồi trực tiếp ghi bàn nếu không nhận được nhiều sự trợ giúp của các đồng đội. Trách Percy, Rooney một thì có lẽ nên trách các vệ tinh xung quanh họ 2-3. Bóng đá là môn thể thao đồng đội, những siêu tiền đạo có thể tạo ra những khoảnh khắc xuất thần, nhưng họ đâu có thể làm điều đó thường xuyên như cơm bữa, nhất là khi phải đối mặt với những đối thủ ngang tầm.

MU sa sút: Nguyên nhân vì đâu? - 2

Valencia và Nani đã không còn là chính mình

MU thiếu “1 trái tim”

Kagawa được đưa về Old Trafford với kì vọng trở thành ông chủ khu trung tuyến để thay thế cho lão tướng Scholes. Nhưng thực tế đã chỉ ra rằng tiền vệ người Nhật Bản còn lâu mới làm hài lòng được các manucians. Trước những đối thủ tại giải Ngoại hạng kém về đẳng cấp, Kagawa có thể phát huy hiệu quả, nhưng ở những trận cầu đinh, anh hiếm khi được sử dụng (hoặc được bố trí dạt trái) bởi khi đó Sir Alex thường đặt sự an toàn lên trên bằng cách bố trí cặp tiền vệ trung tâm Carrick – Cleverley (hoặc Phil Jones). Điều đó đồng nghĩa với việc các phương án tấn công sẽ phụ thuộc gần hết vào các cầu thủ chạy cánh và các tiền đạo. Trong khi các cầu thủ tấn công của MU đã sa sút không phanh ở giai đoạn cuối mùa.

Mỗi khi đội bóng thua trận, người ta sẽ tìm cách để mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến thất bại. Dù đây không phải là mùa giải thảm họa với MU bởi vẫn còn đó giải Ngoại hạng, nhưng chừng đó nguyên nhân ở trên đã là đủ để hiểu tại sao Quỷ đỏ không thể hiện thực hóa được tham vọng ăn 3, để từ đó có những biện pháp hữu hiệu nhằm cải thiện tình hình ở mùa giải tới. Sir Alex từng nói ông đang có trong tay đội hình còn mạnh hơn cả năm đoạt cú ăn 3 thần thánh 1999. Điều “Ông già gân” nói hẳn nhiên là có cơ sở, nhưng vấn đề là điểm rơi phong độ của bầy Quỷ đỏ đã “lệch pha”, để rồi giờ đây chỉ còn biết tự trách mình…

MU muốn sở hữu chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League:

Tin từ Old Trafford cho hay, Sir Alex rất ấn tượng với tiền đạo Burak Yilmaz của Galatasaray, người đang cùng với Ronaldo dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Cup C1 mùa giải năm nay với 8 bàn thắng nên muốn đưa Yilmaz về “nhà hát của những giấc mơ” trong mùa hè. Nếu điều này trở thành sự thực thì MU sẽ sở hữu một tiền đạo khá toàn diện bởi Yilmaz cao tới 1m88, rất mạnh về làm tường, tốc độ, kĩ thuật tốt, khả năng dứt điểm đa dạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN