Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU & hattrick thua: Tận cùng nỗi đau

Sự kiện: Premier League 2023-24

Thua 3 trận liên tiếp chỉ trong 1 tuần đầu Năm mới, MU đang gây thất vọng đỉnh điểm.

Sau những khởi đầu bết bát ở mùa giải năm nay, David Moyes và các học trò từng có thời điểm làm nức lòng NHM bằng những trận đấu khởi sắc. 6 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận cuối tháng 12 đã giúp sức ép đè lên bầy Quỷ đỏ giảm đi phần nào. Thậm chí, có không ít manucians tin rằng đó sẽ là cú hích để MU bật lên trong phần còn lại của mùa giải. Nhưng với 3 trận thua liên tiếp chỉ trong có 1 tuần đầu Năm mới 2014 ở 3 đấu trường trong nước, Red Devils đã trở lại với thực tế rằng họ chỉ là một đội bóng trung bình ở thời điểm hiện tại và chẳng khiến bất kì đối thủ nào phải e sợ.

Nếu như trận thua Tottenham tại Old Trafford trong ngày đầu năm có thể tạm giải thích Spurs là một đối thủ mạnh, thì 2 trận thua trước những đối thủ dưới cơ Swansea và Sunderland quá khó để chấp nhận. Từng đánh bại Swansea tới 4-1 ngay trên sân khách hồi đầu mùa, nhưng MU đã gục ngã trước Thiên nga đen tại Nhà hát với tỉ số 1-2, qua đó phải nói lời chia tay tại FA Cup. Còn trong trận đấu rạng sáng nay, tại bán kết lượt đi Carling Cup trên sân của Suderland (nơi vốn được coi là sân sau của MU), bầy Quỷ đỏ tiếp tục gục ngã với tỉ 1-2. Dẫu MU còn trận lượt về tại Old Trafford để vớt vát danh dự, nhưng chừng đó cũng là quá đủ để gây thất vọng đỉnh điểm.

MU & hattrick thua: Tận cùng nỗi đau - 1

MU đã thua 3 trận liên tiếp chỉ trong có 1 tuần

MU là đội bóng vĩ đại nhất nước Anh nhờ chu kì thành công dưới sự dẫn dắt suốt hơn 27 năm của Sir Alex. Nhưng thật đáng buồn, chỉ sau 6 tháng dưới thời David Moyes, người kế nhiệm Sir Alex đã lập hàng tá “kỉ lục buồn”. Ngay trên sân nhà Old Trafford, nơi vốn là tử địa với các đội khách, MU ở mùa giải năm nay đã trở nên cực kì yếu bóng vía. Quỷ đỏ đã để thua trên sân nhà trước Newcastle sau 41 năm, với West Brom là 35 năm, còn với Everton là 21 năm (điều đó kèm theo kỉ lục lần đầu tiên để thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà sau 11 năm). Sau lượt đi tại giải Ngoại hạng ở mùa giải năm nay, các nhà ĐKVĐ nước Anh cũng có số trận thua kỉ lục với 6 lần gục ngã (trước đó kỉ lục là 5 trận thua). Mới nhất, MU đã để thua trước “Mèo đen” Sunderland (đội bóng đang xếp bét bảng tại Premier League) lần đầu tiên kể từ năm… 2000.

Sẽ có nhiều lý do để David Moyes bao biện cho chuỗi thành tích nghèo nàn của MU. Nào là ông cần có thời gian để xây dựng đội bóng theo phong cách riêng, nào là do chấn thương triền miên của các trụ cột (Persie, Rooney), hay ông được thừa hưởng một lực lượng kém nhất trong nhóm các đại gia. Những lời giải thích đó có thể đúng phần nào và có thể thông cảm cho chiến lược gia người Scotland. Nhưng có một thực tế còn đáng buồn hơn và khiến các manucians cảm thấy “nhói đau”.

MU & hattrick thua: Tận cùng nỗi đau - 2

Lỗi ở David Moyes hay do lực lượng của MU quá yếu?

MU hiện tại là một đội bóng yếu bóng vía và chẳng thể khiến đối thủ nào phải e sợ. Đúng như HLV Poyet của Sunderland tuyên bố trước trận bán kết lượt đi Carling Cup “Suderland chẳng việc gì phải sợ MU” và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Đội bét bảng Sunderland đã chơi sòng phẳng với MU trong suốt hiệp 1 và chỉ nhường lại sân cho Quỷ đỏ sau khi vượt lên dẫn trước. Còn trong tình thế phải rượt đuổi, MU đã tỏ ra bế tắc đến cùng cực trước hàng thủ kém thứ 2 tại giải Ngoại hạng (thủng lưới 33 bàn sau 20 trận).

Sir Bobby Charton và Sir Alex đã có mặt trên khán đài sân Ánh sáng rạng sáng nay và 2 “quý ngài” chỉ còn biết thở dài ngao ngán trước lối chơi nhạt nhòa của MU nhưng cũng chỉ “lực bất tòng tâm”. Chu kì thành công của Quỷ đỏ đã kết thúc sau khi Sir Alex giải nghệ, muốn gặt hái những vinh quang trong tương lai, BLĐ MU cần phải có một kế hoạch dài hơn để tái thiết đội bóng. Chí ít, trong tháng 1/2014 David Moyes (nếu còn tại vị) cần phải được bổ sung vài tân binh chất lượng, còn ngược lại, đừng nói đến tham vọng bảo vệ chức vô địch, ngay cả mục tiêu lọt vào top 4, thậm chí là một suất dự Europa League cũng là một thực tế xa vời….

Một số kỉ lục buồn khác của MU ở mùa giải năm nay

Trong suốt 27 năm dưới thời Sir Alex, MU chỉ một lần bị loại từ vòng 3 FA Cup, nhưng ở mùa giải năm nay Quỷ đỏ đã phải dừng bước ở vòng 3 FA Cup ngay trên sân nhà sau trận thua 1-2 trước Swansea.

MU đã thua 4 trận trên sân nhà tại Premier League mùa giải năm nay (5 trận trên các đấu trường). Một thập kỉ trước, Red Devils chưa từng thua quá 3 trận tại Old Trafford một mùa tại giải Ngoại hạng.

Từ năm 1992, MU chưa từng thua 3 trận liên tiếp chỉ trong 1 tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN