MU đang tự đẩy mình xuống vực thẳm
Phòng thay đồ MU đang thực sự rơi vào tình trạng bất ổn sau khởi đầu mùa giải thảm họa.
Hai bàn thua của MU trước Atletico Madrid
Khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng
Trong số những điều mà người hâm mộ không bao giờ muốn chứng kiến tại CLB mình yêu mến trong hai tháng đầu mùa giải, việc một ngôi sao công khai chỉ trích toàn bộ bộ máy lãnh đạo chắc chắn nằm trong nhóm đáng lo ngại nhất. Và đó chính xác là những gì đang xảy ra tại MU, sau khởi đầu thảm họa với chỉ 1 chiến thắng, 3 trận hòa, 2 thất bại và vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League, trái ngược hoàn toàn với những kỳ vọng về một mùa giải đáng kỳ vọng.
Lisandro Martinez gây chấn động khi công khai chỉ trích gay gắt ban lãnh đạo MU
Mới nhất, MU còn nhận thất bại 0-2 đầy bế tắc và thất vọng trước Atletico Madrid ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League hôm 14/10. Phòng thay đồ “Quỷ đỏ” giờ đây đã thực sự rơi vào tình trạng bất ổn, như Lisandro Martinez thể hiện rõ trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.
Tuyển thủ Argentina đã thẳng thừng chỉ trích MU từ trên xuống dưới. Đáng chú ý nhất là những phát biểu nhắm vào giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox. Trung vệ này cho rằng Wilcox đã không làm đủ để giúp MU phát huy những thành quả đạt được ở mùa giải trước.
“Chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời năm ngoái và giờ đây, chúng tôi kỳ vọng nhiều hơn từ ban lãnh đạo, cần thêm cầu thủ để cạnh tranh, bởi nhiều đội bóng khác cũng chiêu mộ rất nhiều tân binh”, Martinez nói.
Khi được hỏi liệu anh có mong đợi ban lãnh đạo MU đầu tư mạnh tay hơn để đưa đội bóng lên tầm vóc của Champions League và những đội bóng như Atletico hay không, Martinez không ngần ngại trả lời: “Tôi kỳ vọng nhiều hơn. Chắc chắn là như vậy, 100%. Tôi mong đợi nhiều hơn từ giám đốc kỹ thuật. Thành thật mà nói, với tư cách cầu thủ, chúng tôi cũng phải làm tốt hơn. Nhưng điều quan trọng không kém là phải xây dựng được một đội hình đủ mạnh để sẵn sàng cho những trận đấu như thế này.
Mùa trước, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, tạo dựng nền tảng để xây dựng một đội bóng tuyệt vời. Thật khó chịu và đáng thất vọng khi đến đây mà tôi không thấy đội bóng của mình nỗ lực hướng tới một kết quả tuyệt vời”.
MU chi ít tiền hơn các đội trong nhóm “Big 6” ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026
Nếu có ai tránh được sự chỉ trích của Martinez, người đó thực ra lại là HLV Michael Carrick, người đang phải hứng chịu phần lớn những lời chỉ trích công khai về khởi đầu mùa giải của MU.
Khi được hỏi về vị thế của Carrick, câu trả lời của Martinez có lẽ là phát biểu đáng chú ý nhất. Anh cho rằng ông thầy chưa nhận được sự hậu thuẫn đầy đủ, đồng thời nhấn mạnh rằng người cầm quân không phải lúc nào cũng là vấn đề duy nhất.
“Không thể cứ liên tục thay đổi HLV hết lần này đến lần khác. Vậy còn những bộ phận khác thì sao? Tôi không thể nói thêm. Sau trận đấu tối nay, thật dễ dàng để đổ lỗi cho HLV, cũng dễ dàng để chỉ trích các cầu thủ, nhưng chúng ta cũng phải nhìn vào những bộ phận khác”, Martinez cho biết.
Martinez châm ngòi cho cuộc tranh cãi tại Old Trafford
Hệ quả từ những phát biểu của Martinez nhanh chóng xuất hiện và bùng nổ dữ dội như dự đoán. Người đầu tiên cảm nhận sức ép là Youri Tielemans, một trong ba bản hợp đồng đáng chú ý mà MU đưa về trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Khi được hỏi về nhận định của Martinez rằng khoản đầu tư vào đội hình trong kỳ chuyển nhượng hè chưa đủ, Tielemans lập tức đáp trả bằng hai câu ngắn gọn: “Không bình luận” và “Tôi không biết”. Đó là câu trả lời khôn ngoan để tránh xa tâm bão.
Ngoài Tielemans, dường như mọi ngóc ngách trong cộng đồng MU đều đang có quan điểm riêng về phát biểu của Martinez. Một số người cho rằng anh hoàn toàn có lý; Bruno Fernandes được cho là cũng bất mãn tương tự và có thể rời Old Trafford vì những vấn đề này.
Những người khác lại cho rằng trung vệ người Argentina thiếu tôn trọng CLB chủ quản, trong đó có Wayne Rooney, dù cựu tiền đạo người Anh thừa nhận bản thân từng làm điều tương tự khi còn khoác áo MU. Thậm chí, theo một số nguồn tin, một đồng đội giấu tên đã thẳng thừng chỉ trích Martinez trên chuyến bay trở về từ thủ đô Tây Ban Nha.
Vụ việc của Martinez chỉ là “đám cháy” mới nhất trong hàng loạt vấn đề đang hoành hành tại Old Trafford mùa này. Chỉ 3 ngày trước đó, MU đã đánh rơi lợi thế dẫn trước 1-0 trong thời gian bù giờ trước 10 người của Tottenham, đội bóng thậm chí còn có phong độ tệ hơn.
Ngoại trừ chiến thắng 4-0 trước Sabah của Azerbaijan ở lượt trận mở màn Champions League, MU chưa thắng thêm trận nào kể từ khi đánh bại tân binh Ipswich Town với tỷ số 5-2 hôm 30/8. Đáng nói, chiến thắng đó diễn ra chỉ một tuần sau khi “Quỷ đỏ” thất bại trước một tân binh khác là Hull City tỷ số 0-2 trong trận ra quân Premier League.
Tệ hơn cả những kết quả là màn trình diễn của MU trên sân. Mùa trước, Carrick giúp các cầu thủ chơi bóng tự tin hơn, nhưng giờ đây, đội bóng thường xuyên tỏ ra bế tắc và không biết cách tạo dựng nhịp độ thi đấu. Hai kết quả đáng thất vọng trong tuần này là minh chứng rõ ràng.
Cả Tottenham lẫn Atletico đều nâng tỷ lệ kiểm soát bóng ở mùa giải năm nay, đạt khoảng 59% trong các trận đấu tại giải quốc nội. Tuy nhiên, việc cả hai đội có những thời điểm hoàn toàn áp đảo MU vẫn là điều gây bất ngờ.
Tottenham lấn lướt MU trong hiệp một với tỷ lệ kiểm soát bóng 57% so với 43%. Đội chủ sân Old Trafford sau đó nỗ lực cân bằng thế trận và kết thúc trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn đôi chút, 50,4% so với 49,6% của Tottenham. Thẻ đỏ của Bentancur cũng góp phần giúp “Quỷ đỏ” cải thiện con số này.
Trong khi đó, Atletico không hề giảm nhịp độ. Đại diện Tây Ban Nha kiểm soát bóng tới 66% trong hiệp một và kết thúc trận đấu với tỷ lệ 58%. Bị đối thủ hạn chế khả năng kiểm soát bóng, MU gần như không tạo ra được mối đe dọa đáng kể. Dù số cú sút của hai đội không chênh lệch nhiều, với Atletico nhỉnh hơn 11-9, trận đấu dường như đã được định đoạt ngay phút đầu tiên, khi Pablo Barrios ghi bàn chỉ sau 53 giây.
MU sẽ đi về đâu?
Vậy MU đang đứng trước tình cảnh nào? Mùa giải vẫn còn đủ dài để khởi đầu tệ hại này chỉ trở thành một giai đoạn sa sút nhất thời khi năm dương lịch khép lại. Mùa trước, “Quỷ đỏ” cũng thi đấu không tốt trong nửa đầu mùa giải trước khi vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League.
Tuy nhiên, bước ngoặt khi ấy đến cùng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Và như Martinez đã nhận định chính xác, đó vẫn luôn là một phương án có thể được tính đến lần nữa.
Dù Carrick ra đi hay tiếp tục tại vị, vấn đề cốt lõi vẫn không thay đổi. Martinez cũng đúng khi cho rằng đội hình hiện tại của MU chưa đủ tốt để thực sự cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu châu Âu. Thậm chí, “Quỷ đỏ” chưa nhất thiết phải đặt mục tiêu đó vào lúc này, nhất là khi thành tích tại đấu trường quốc nội cũng đang tệ hại không kém.
Tương lai của HLV Carrick tại MU đang bấp bênh hơn bao giờ hết
Martinez đã nói ra những điều mà anh cho là cần thiết. Dù cách thể hiện thiếu sự khéo léo, cả về giọng điệu lẫn thời điểm phát ngôn, cuộc phỏng vấn này vẫn nên là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với ban lãnh đạo MU.
Cũng cần lưu ý rằng Martinez ít nhiều phải chịu trách nhiệm trong tình huống Tottenham ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối. Vì vậy, không loại trừ khả năng một phần sự bức xúc của anh bắt nguồn từ nỗi thất vọng cá nhân sau trận đấu.
Dẫu vậy, đã quá muộn để sửa chữa mọi vấn đề ngay lúc này, và nhiều khả năng MU cũng sẽ không thể chiêu mộ đủ tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để giải quyết tình hình. Những thương vụ như vậy hiếm khi diễn ra giữa mùa giải, ít nhất là với quy mô mà MU dường như đang cần. Điều đó càng khiến những cảnh báo của Martinez trở nên có cơ sở.
MU có số trận thua nhiều nhất sau 9 trận đầu mùa trong lịch sử CLB
Trung vệ người Argentina có thể đã khiến bản thân mất điểm trong mắt một số đồng đội, và những phát biểu của anh có lẽ cũng không tạo ra tác động như mong muốn. Suy cho cùng, loại bỏ một cầu thủ bất mãn vẫn dễ dàng hơn sa thải một vị lãnh đạo thiếu năng lực.
Tuy nhiên, sự thất vọng bùng phát của Martinez có thể trở thành bước ngoặt quan trọng đối với vận mệnh của MU, với điều kiện CLB phải hành động dứt khoát để giải quyết những vấn đề mà tất cả mọi người, kể cả trung vệ xuất sắc nhất đội bóng, đều có thể nhìn thấy rõ.
Dù vậy, xét cách MU vận hành trong hơn một thập kỷ qua, kịch bản quen thuộc vẫn có thể lặp lại: Carrick bị sa thải, một người khác được đưa đến với kỳ vọng trở thành vị cứu tinh, rồi toàn bộ vòng luẩn quẩn tồi tệ ấy lại tái diễn.
Mọi thứ mới chỉ vài tháng trước còn có vẻ rất tốt đẹp. Nhưng giờ đây, đây dường như đã trở thành bản sắc của MU: một CLB liên tục chìm trong khủng hoảng và không ngừng tìm kiếm người tiếp theo để đổ lỗi.
MU nếu sa thải Carrick vẫn sẽ chẳng giải quyết được gì, điều quan trọng hơn với họ là tìm một người xây dựng lại toàn diện lực lượng và phong cách của...
Nguồn: [Link nguồn]
-14/10/2026 23:55 PM (GMT+7)







