Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Brighton & Hove Albion 11/01/26 - Trực tiếp
Logo Manchester United - MUN Manchester United
0
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
1
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

MU 9 trận thua chung kịch bản, Ten Hag loay hoay vá lỗi

MU đã thua đến 9 trong số 17 trận đã chơi ở chiến dịch 2023/24. Trong số đó, phần lớn là những thất bại khi đội bóng của HLV Ten Hag có nhiều lợi thế.

   

Video 7 bàn thắng trong trận Copenhagen - MU (Nguồn: FPT)

Thước phim kinh dị ở Parken

Các manucian thật không hiểu bằng cách nào, MU đánh rơi lợi thế 2 bàn dẫn trước chỉ từ phút 45 cho đến khi kết thúc hiệp 1 trận đấu với Copenhagen. Như thừa nhận của HLV Erik Ten Hag sau trận, 30 phút đầu tiên của trận đấu trên đất Đan Mạch là 30 phút khởi đầu tốt nhất của MU dưới thời nhà cầm quân người Hà Lan.

MU để thua Copenhagen với xuất phát điểm là thẻ đỏ của Rashford

MU để thua Copenhagen với xuất phát điểm là thẻ đỏ của Rashford

Thế nhưng, chiếc thẻ đỏ của Marcus Rashford phút 42 đã phá hủy tất cả những nỗ lực ấy. Vấn đề ở chỗ, MU cũng để mất lợi thế quá dễ dàng. Phút 42 MU mất người thì ngay phút 45 họ đã phải nhận bàn thua đầu tiên. Và trong khoảng 13 phút bù giờ, Onana phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Phải nhận định rằng, MU đã quá mềm yếu và dễ dàng bị đánh bại. Cái cách đội bóng này phản ứng với tình huống mới, với thế trận trên sân quá chậm chạp và thiếu hợp lý.

Khi Rashford "đi tắm sớm", bằng mọi giá họ phải "đổ bê-tông" ở 2 bên hành lang, đồng thời pressing thật nhiệt cho khu vực phía trước vòng cấm địa. Nhưng đội bóng của Ten Hag để cho đối thủ lên bóng dễ dàng, và những bàn thua cũng đến thật nhanh chóng.

Cuối trận, khi đang dẫn 3-2 đến ngoài phút 80, MU cũng cần phải tập trung nhiều hơn cho phòng ngự. Không ít người sẽ đặt câu hỏi, tại sao là Mason Mount vào sân thay Rasmus Hojlund ở phút 84 khi MU vừa bị gỡ hòa 3-3 chứ không phải Victor Lindelof, Sergio Reguilon hay tối thiểu là một tiền vệ có xu hướng chơi pressing rất nhiệt là Hannibal Mejbri?

Lúc này, đội bóng Anh cần đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà, hơn là phiêu lưu đi đôi công trong thế thiếu người và lại ở nơi đất khách. Hệ quả là đến phút 87, đội bóng của HLV Ten Hag chính thức sụp đổ.

Trong toàn bộ những thước phim drama ở Parken vừa qua, tựu chung lại Erik Ten Hag là người dở nhất chứ không hẳn là một cầu thủ nào trên sân. Marcus Rashford bị Whoscored chấm điểm 5,7 thấp nhất trận vì chiếc thẻ đỏ. Nhưng thực tế là tiền đạo người Anh trong khoảng thời gian có mặt trên sân đã chơi tốt và thẻ đỏ cũng có phần oan ức.

Vấn đề không phải MU, mà là Ten Hag?

Và đây cũng là tập tiếp theo của những thước phim kinh dị đã phát đi phát lại với các manucian từ đầu mùa giải. Rất nhiều lần MU thất bại khi họ đang chiếm lợi thế, với những kết quả vừa cay đắng vừa khó hiểu.

Ten Hag gây thất vọng với các manucian

Ten Hag gây thất vọng với các manucian

Trận thua Galatasaray 2-3 là ví dụ. Phút 17, Hojlund mở tỷ số thì đến phút 23, Zaha đã gỡ hòa cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Phút 67, Hojlund giúp MU dẫn bàn một lần nữa thì đến phút 71, Onana nhận bàn thua thứ hai. Và khi Casemiro nhận thẻ đỏ phút 77, đến 81 Icardi ấn định chiến thắng 3-2 cho dù ngay trước đó tiền đạo này đã đá hỏng quả penalty.

Hôm 27/9, MU dễ dàng thắng Crystal Palace 3-0 ở League Cup. Vẫn tại Old Trafford 3 ngày sau đó, MU để thua đối thủ này 0-1 trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Rồi ở vòng 4, MU đại chiến Arsenal. Phút 27 Rashford mở tỷ số thì chỉ vài chục giây sau, Odegaard đã gỡ hòa.

Bằng ấy dẫn chứng chỉ cho một kết quả: Trách nhiệm thuộc về Ten Hag. Rõ ràng phương thức huấn luyện, dẫn dắt đội bóng của HLV người Hà Lan có vấn đề. Đội bóng của ông phản ứng quá kém, hoàn toàn thiếu đi sự linh hoạt khi có diễn biến mới.

Thứ duy nhất giữ Ten Hag ở lại đến thời điểm này, đó là bởi sự kiên nhẫn của giới chủ sau nhiều lần vấp ngã. Nhưng nếu bản thân Ten Hag không cải thiện, MU không có sự biến chuyển trong lối chơi và cứ phải đón nhận những thất bại lãng xẹt như vừa qua, giới chủ MU liệu có kiên nhẫn được mãi?!

HLV Ten Hag quyết đoạn tuyệt Sancho: Sao trẻ MU hết cơ hội sửa sai

Jadon Sancho tự đưa mình vào thế khó và giờ cơ hội sửa sai đã không còn. Đến nỗi, dù chỉ là nhóm chat của đội một thì cầu thủ này cũng bị loại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN