Man City xa rời ngôi vua Ngoại hạng Anh: Hoảng loạn hiệp 2, hồi chuông cảnh tỉnh
Màn trình diễn bạc nhược trong hiệp hai của Man City trước Tottenham là ví dụ điển hình cho lý do vì sao hy vọng đua vô địch Ngoại hạng Anh của thầy trò Pep Guardiola đang dần lụi tàn.
Man City trả giá vì hiệp hai cẩu thả
Khi bước vào giờ nghỉ giải lao, Man City đang dẫn Tottenham 2-0. Bất kỳ ai đang xem đều nghĩ rằng trận đấu tại London coi như đã an bài. Man City sẽ chuyền qua lại thêm khoảng nửa tiếng, Tottenham mệt lả vì đuổi bóng, rồi đến cuối trận đoàn quân của Pep Guardiola sẽ “tô điểm” thêm cho tỷ số.
Man City của Pep Guardiola bị Tottenham trừng phạt vì sự lỏng lẻo sau giờ nghỉ
Man City trông như ứng viên vô địch trong 45 phút đầu, nhưng lại giống tập thể tầm trung vật lộn ở nửa trận còn lại. Nếu coi đây là 2 điểm Man City bị Tottenham “cướp” đi, thì phải giải thích thế nào về những điểm số đã rơi khỏi tay họ trước MU, Brighton và Chelsea kể từ đầu năm? Có điều gì đó thay đổi khi Man City nghe tiếng còi kết thúc hiệp một. Và dù đó là gì, nó rất có thể sẽ khiến họ đánh mất chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.
Trong những điểm số bị Man City đánh rơi sau giờ nghỉ, đây có lẽ là cú trượt chân nghiêm trọng nhất. Đơn giản bởi đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2018, Man City không giành chiến thắng dù dẫn 2 bàn khi hết hiệp một, chuỗi 115 trận trên mọi đấu trường trước đó đều kết thúc bằng thắng lợi.
Và hiếm trận nào trong số ấy có vẻ thuận lợi như lần này. Khi 45 phút đã trôi qua, sân Tottenham Hotspur Stadium một lần nữa đứng trước nguy cơ “hỗn loạn”. Các CĐV Tottenham chứng kiến đội bóng của mình bị bắt nạt bởi Man City chỉ cần chờ hàng thủ “Gà trống” ném bóng thẳng cho họ ở 1/3 sân tấn công.
Ít nhất, Man City vẫn cho thấy họ có thể kiểm soát và luân chuyển theo đúng “bài” sở trường. Trong hiệp một, trung bình mỗi đợt kiểm soát bóng của Man City kéo dài 8,9 đường chuyền và hơn 25 giây (sang hiệp hai, con số đó giảm xuống 6,2 đường chuyền và 18,4 giây).
| Ngoại hạng Anh 2025/26 | Hiệp 1 | Hiệp 2 |
| Bàn thắng | 27 | 22 |
| Bàn thua | 6 | 16 |
| Bàn thắng kỳ vọng | 23,68 | 19,43 |
| Bàn thua kỳ vọng | 7,72 | 18,36 |
| Chênh lệch bàn thắng kỳ vọng | 15,96 | 1,07 |
| Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương | 383 | 440 |
| Số lần để đối phương chạm bóng trong vòng cấm | 171 | 301 |
| Kiểm soát bóng | 61,9% | 56,5% |
| Tỷ lệ chuyền bóng chính xác | 89,2% | 87,2% |
| Số đường chuyền trung bình mỗi pha tấn công | 5 | 4,1 |
Sự sa sút của Man City trong hiệp hai
Tottenham bị chính các CĐV nhà la ó khi Antoine Semenyo ghi bàn thứ hai cho Man City, nhiều khán giả thậm chí đã rời sân từ rất lâu trước khi trọng tài thổi còi, và không ít người thậm chí còn không quay lại. Niềm tin của các CĐV Tottenham đã rơi rụng, nhưng Thomas Frank thì không. Việc ông rút Cristian Romero (bị ốm) và chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ đã giúp Conor Gallagher cùng cầu thủ vào sân thay người Pape Sarr tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa. Trong khi đó, Xavi Simons được trao quyền di chuyển tự do.
Đà hưng phấn của Tottenham đến từ bàn thắng rút ngắn tỷ số gây tranh cãi, khi Dominic Solanke dường như va chạm với Marc Guehi thay vì chạm bóng trong pha tranh chấp để đón đường chuyền tinh tế của Xavi Simons.
Man City phiên bản trong quá khứ sẽ coi đó là hồi chuông cảnh tỉnh. Nhưng thay vào đó, trận đấu cứ trôi đi theo hướng bất lợi cho họ. Đoàn quân của Pep Guardiola tăng tốc độ chơi bóng, nhưng mức độ nguy hiểm lại giảm rõ rệt. Một nhà vô địch thường không phung phí lợi thế 2 bàn, dù họ cũng không thể làm gì trước cú “bò cạp” ngoạn mục gỡ hòa 2-2 của Solanke. Nếu có đánh mất lợi thế, họ ít nhất sẽ vùng lên để giành lại thế dẫn bàn.
Man City vẫn có vài cơ hội nửa vời với tình huống lộn xộn từ bóng chết khiến Guehi sút bóng vọt xà, hay pha Haaland đánh đầu nhả cho Tijani Reijnders dứt điểm chệch cột. Tuy nhiên, cú dồn ép cuối trận thực sự không bao giờ xuất hiện. Tottenham thậm chí còn có vẻ là đội dễ ghi bàn quyết định hơn khi Odobert bị Donnarumma dùng chân cản phá. Không có dấu hiệu nào cho thấy Man City có thể giành lại thế trận, kể cả khi Nico Gonzalez vào sân đá cạnh Rodri ở trung tâm hàng tiền vệ.
Man City cần đá đủ 90 phút chứ không chỉ 45 phút
Đó là câu chuyện quen thuộc của Man City từ thất bại trước MU, các trận hòa Brighton và Chelsea, thậm chí cả những khoảnh khắc trong các chiến thắng trước Wolves và Galatasaray.
Một phần có thể giải thích bởi trải nghiệm đá sân khách, “đám đông và năng lượng” mà Pep Guardiola nhắc đến trước Tottenham cũng ấn tượng chẳng kém Old Trafford cuồng nhiệt ở derby Manchester. Nhưng nhiều hơn thế đến từ xu hướng chiến thuật của Ngoại hạng Anh. Theo đó, các đội chơi dài và nhanh, trận đấu được định hình bởi bóng hai và tình huống cố định nhiều hơn là việc ai chuyền được vài chục đường trong thời điểm then chốt.
Haaland hiện chỉ ghi được 1 bàn từ bóng sống trong 11 trận gần nhất
Tuy nhiên, không thể chỉ đổ mọi thứ cho đối thủ. Pep Guardiola cùng bộ phận tuyển trạch của Man City đã có hơn một năm để thích nghi với việc Rodri chấn thương, rồi đến sự sa sút của anh khi tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ còn là chính mình trong vài khoảnh khắc. Hàng công của Man City dường như đã hy sinh khả năng kiểm soát trận đấu để phục vụ Haaland. Và dù Semenyo có vẻ là đối tác chạy chỗ hiệu quả trong thời gian đầu, đây không phải đội bóng có thể dễ dàng vượt qua giai đoạn sa sút phong độ mà Haaland đang gặp phải.
Vì sao các vấn đề của Man City bùng phát nhiều nhất ở hiệp hai? Có lẽ bởi đối thủ chơi với tâm thế “không còn gì để mất” sau giờ nghỉ. Và đây cũng không còn là Man City của những năm trước. Trong quá khứ, đã bao lần đoàn quân của Pep Guardiola “kết liễu” trận đấu từ sớm rồi ung dung bảo toàn lợi thế, thậm chí còn tiếp tục đẩy cao để ghi thêm bàn?
Điều đó không còn quan trọng vì hiệp hai mới là thời điểm thực sự quyết định, và Man City đang bị lộ rõ sự hụt hơi khiến họ chỉ thắng 1, thua 1 và hòa 3 trong 5 trận gần nhất, tạo điều kiện để Arsenal nới rộng cách biệt lên 6 điểm. Đoàn quân của Pep Guardiola cần nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề hiệp hai, bởi đối thủ tiếp theo tại Ngoại hạng Anh là Liverpool. Khoảng cách với Arsenal không được phép nới rộng thêm.
(Vòng 24) Trên sân Tottenham Hotspur, người hâm mộ đã được chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số điên rồ.
Nguồn: [Link nguồn]
-03/02/2026 09:10 AM (GMT+7)




