Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Man City: Sự trở lại của “nhà Vua”

Sự kiện: Premier League 2024-25

Sau một mùa giải thất bát, Man xanh đang cho thấy họ sẵn sàng đòi lại vinh quang.

Không phải MU hay Chelsea, Man City mới là đội bóng có chiến thắng hoành tráng và thuyết phục nhất trong ngày khai màn Premier League 2013/14. Chiến thắng hủy diệt 4-0 trước đội bóng thuộc diện khá Newcastle với một thế trận hoàn toàn áp đảo đã cho thấy sức mạnh khủng khiếp của đội chủ sân Etihad.

Nhân tố mới, niềm tin mới

Dù đã để Tevez ra đi, nhưng với sự bổ sung Navas, Fernandinho, Jovetic, Negerdo, cộng thêm chiến lược gia Pellegrini trên băng ghế huấn luyện, Man City đã và đang cho thấy vị thế của ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Gần như vẫn giữ được bộ khung tương đối ổn định ở những mùa giải trước, nhưng với sự góp mặt của những nhân tố mới như Fernandinho và Navas trong đội hình xuất phát, Man xanh đã tỏ ra chắc chắn và nguy hiểm hơn.

Do lão tướng Barry đã cao tuổi, sự xuất hiện của tân binh người Brazil – Fernandinho ở tuyến giữa đã kết hợp với Yaya Toure tạo nên cặp “sen đầm” ở giữa sân. Trong khi đó, với Navas bên cánh phải, sự cơ động, kĩ thuật và tốc độ của cựu cầu thủ Sevilla là một mũi khoan nguy hiểm trong các đường lên bóng của The Citizens. Chính sự sắp xếp nhân sự hợp lý của Pellegrini đã giúp Man City hoàn toàn áp đảo Newcastle (cầm bóng 63%, hưởng 8 quả phạt góc, sút 17 lần, so với 36%, 1 quả phạt góc và chỉ sút đúng 3 lần của Newcastle).

Man City: Sự trở lại của “nhà Vua” - 1

Man City đã có chiến thắng rất thuyết phục trước Newcastle

Chứng kiến cách Man City gần như không cho Newcastle chơi bóng, NHM của đội chủ sân Etihad không khỏi mừng thầm. Đây chính là hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ, giống như cách đây 2 mùa giải khi Man xanh trở thành Vua của nước Anh. Thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà, áp đảo hoàn toàn đối thủ ở giữa sân nhờ những chuyên gia kĩ thuật nhưng cũng không kém phần sức mạnh (Yaya Toure, Fernandinho), còn những đường lên bóng luôn biến ảo và sắc như dao cạo, đó chính là hình ảnh của Man City trong ngày khai màn Premier League.

Dấu ấn Pellgerini

Còn quá sớm để khẳng định chiến lược gia người Chile sẽ đem lại thành công cho Man City, nhưng ít ra với những gì đã làm được cựu thuyền trưởng của Malaga xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Đúng như những gì mà tiền đạo Dzeko nói sau trận đấu, Pellegrini chính là người đang tạo ra sự khác biệt, đổi mới ở sân Etihad. HLV người Chile đã thổi vào các học trò niềm tin, ý chí chiến đấu, điều mà Mancini đã không làm tốt ở mùa giải năm ngoái.

Man City: Sự trở lại của “nhà Vua” - 2

HLV Pellegrini đã ghi dấu ấn trong ngày mở màn mùa giải

Xét trên góc độ chiến thuật, dù Pellgerini chưa làm một cuộc cách mạng thực thụ, nhưng với sơ đồ 4-4-2, trong đó Aguero và Silva di chuyển rộng, còn Navas bám biên phải, sức tấn công của Man City rõ ràng là hết sức đáng nể. Chính vì thế, dù đã chủ động chơi phòng ngự nhưng kết cục Chích chòe Newacstle vẫn bị “làm thịt” tại Etihad.

Mùa giải mới chỉ bắt đầu, vì thế thật khó để nói trước Man City có đòi lại ngôi báu hay không. Nhưng ít ra, thầy trò HLV Pellegrini đã thiết đãi các CĐV nhà bữa tiệc khai vị hoành tráng trong ngày mở màn mùa giải. "Nhà Vua" đang trở lại để đòi lại những gì đã mất, nhưng ai cũng hiểu để đạt được mục đích, Man City cần duy trì được phong độ ổn định, điều mà họ đã không thể làm được ở mùa giải năm ngoái.

Bàn thắng siêu tốc của Aguero

Bàn thắng thứ 2 của Man City vào lưới Newcastle do công của Aguero được thực hiện với một tốc độ khủng khiếp. Sau khi Kompany cướp được bóng của Cisse bên phần sân nhà, anh chuyền cho Dzeko để tiền đạo người Bosnia đánh gót cho Kun băng xuống dứt điểm hiểm hóc, tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 8 giây trước sự bất lực của hàng thủ Chích chòe.

Man City: Sự trở lại của “nhà Vua” - 3

Pha phối hợp nhanh như điện của các cầu thủ Man City

Video bàn thắng siêu tốc của Aguero:

Man xanh khủng hoảng hàng thủ

Không những chưa thể đưa về một trung vệ đẳng cấp trong mùa hè năm nay, Man City tiếp tục nhận hung tin về tình hình nhân sự ở hàng thủ. Phút 71 ở trận đấu gặp Newcastle, trung vệ đội trưởng Kompany đã phải rời sân vì chấn thương háng. Nếu cầu thủ người Bỉ phải nghỉ dài ngày thì trong tay HLV Pellegrini chỉ còn duy nhất 1 trung vệ lành lặn đó là Lescott, bởi trước đó Micah Richard và Nastasic đều dính chấn thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN