Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Liverpool: “Kiên nhẫn” là số 1

Các CĐV của The Kop phải biết kiên nhẫn với cuộc cách mạng của tân HLV Rodgers đang làm tại Anfield.

Liverpool đã 3 mùa giải liên tiếp bị văng ra khỏi top 4 mạnh nhất nước Anh. Đó có thể coi là một sự “sỉ nhục” đối với một trong những đội bóng giàu truyền thống bậc nhất lịch sử. Liverpool lúc này không còn được xem là một đại gia, và cũng không còn là một ứng cử viên nặng ký cho cuộc đua đến ngôi vô địch. Con đường để tìm lại ánh hào quang phía trước Liverpool vẫn còn rất dài và nhiều chông gai. Đã có nhiều HLV đến rồi lại đi sau khi thất bại trong việc đưa Liverpool trở thành một thế lực như cũ, và vì thế cũng thật dễ hiểu khi áp lực trên vai dành cho tân HLV trưởng Brendan Rodgers trước mùa giải mới là rất lớn.

Chiến lược gia người Bắc Ailen đã có những năm tháng thành công cùng Swansea với triết lý bóng đá tấn công đã được định hình. Nhưng cầm quân ở Swansea, một đội bóng nhỏ, không có nhiều tham vọng, sẽ khác hoàn toàn so với Liverpool, một đội bóng có truyền thống, luôn nhận được sự kỳ vọng lớn lao, và đã từng được mệnh danh là “vua đấu cúp”. Bài học của Roy Hodgson vẫn còn đó và chắc chắn Rodgers hiểu mình đang ở đâu, phải đảm nhận nhiệm vụ gì với khó khăn và thách thức là như thế nào.

Liverpool: “Kiên nhẫn” là số 1 - 1

Thách thức đang được đặt lên vai Rodgers

Ngay đến một huyền thoại như Kenny Dalglish, người đã giúp tái thiết khá thành công đội bóng trong 1, 2 mùa giải vừa qua, đồng thời cũng đã giúp đội nhà chấm dứt cơn khát danh hiệu với chiếc cúp Carling năm ngoái, cũng đã phải ra đi là đủ hiểu chiếc ghế HLV tại Anfield nóng bỏng và đầy rủi ro như thế nào. Brendan Rodgers chưa phải là một HLV có tên tuổi nhưng ông đã sớm tạo ra được thiện cảm bước đầu với những fan hâm mộ với tính cách ôn hòa, chừng mực, “biết mình biết ta” và rất cầu thị. “Tôi đã tới đây, nhưng đảm bảo phần lớn trong số các bạn (CĐV) đều chưa tin tưởng hoàn toàn ở tôi. Tôi còn có rất nhiều điều để làm, để chứng minh tại đây. Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái và tự tin với khả năng của mình có thể làm tốt công việc. Tôi xin hứa với các bạn rằng sẽ cống hiến, chiến đấu hết mình để mang lại thành công cho đội bóng.”, Rodgers đã nói như vậy sau khi chính thức tiếp quản chiếc ghế mà Kenny Dalglish để lại.

Không chỉ nói suông, Rodgers đã bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết đội bóng. Điều đầu tiên ông làm chính là việc thanh lọc đội hình, thải hồi những lão tướng để tăng cường thêm sức trẻ cho Liverpool. Maxi Rodriguez, Dirk Kuyt, Alberto Aquilani, Craig Bellamy, độ tuổi trung bình là 31 đã rời Anfield để nhường chỗ cho những Joe Allen hay Fabio Borini trẻ trung hơn với chỉ 22 tuổi. Rodgers đã từng thành công với những nhân tố trẻ như thế khi còn dẫn dắt Swansea và ông đang muốn áp dụng điều đó cho The Kop.

Ngoài vấn đề nhân sự, Rodgers cũng đang cố gắng truyền đạt một triết lý bóng đá mới cho đội bóng thành phố Cảng: chơi tấn công nhiều hơn, mềm mại hơn, uyển chuyển, nhuần nhuyễn hơn và thiên về lối đá phối hợp nhỏ, kỹ thuật. Đó là lý do vì sao mà Andy Carroll, một tiền đạo có sức mạnh, tỳ đè tốt, nhưng lại thiếu kỹ thuật và không có sự tinh tế đã không nằm trong kế hoạch của Rodgers và đang phải tìm đường ra đi. Nói cách khác, ông đang muốn biến Liverpool trở thành một “Swansea phiên bản mới”, nhưng tất nhiên ở một trình độ cao hơn, với nhiều cầu thủ chất lượng hơn.

Liverpool: “Kiên nhẫn” là số 1 - 2

Những cầu thủ trẻ như Borini sẽ là nòng cốt của Liverpool mùa giải tới

Tour du đấu trước thềm mùa giải mới của Liverpool có thể coi là thành công khi lối chơi của The Kop đã có sự khởi sắc, những miếng tấn công trung lộ, phối hợp nhóm xuất hiện nhiều hơn và đã mang lại cảm hứng cho người xem. Đó là điều mà Rodgers muốn hướng tới. Tuy nhiên để có thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt và triết lý chơi bóng cho cả một đội bóng không phải là điều dễ dàng. Điều đó đòi hỏi một quá trình, một quyết tâm lớn của cả một tập thể chứ không chỉ đơn thuần là nỗ lực của HLV. Rodgers đang tiến hành một cuộc cách mạng, và mùa giải tới sẽ cho người ta cái nhìn rõ hơn liệu cuộc cách mạng đó có đi đúng hướng hay không. Còn nếu như đòi hỏi phải có kết quả ngay là điều không thể.

Liverpool và các fan hâm mộ đã phải chờ đợi hơn 20 năm kể từ lần cuối cùng họ có được một danh hiệu vô địch quốc gia (mùa 1989-90), và nếu có phải đợi thêm 1, 2 năm nữa để Liverpool trở lại là một thế lực thực sự, có lẽ cũng không phải là điều gì đó quá khó khăn. “Dục tốc bất đạt”, hãy cho Rodgers thời gian để ông có thể hoàn thành cuộc cách mạng của mình. Với The Kop lúc này, “kiên nhẫn” là yêu cầu số 1!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN