Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

HOT: MU săn đón “tiểu Messi”

MU đang cạnh tranh với Liverpool để lấy tài năng trẻ Ryan Gauld.

MU săn đón “tiểu Messi”. Trong ngày hôm qua, Manchester United đã thực hiện một lời đề nghị chuyển nhượng dành cho Ryan Gauld của Dundee United, tài năng trẻ được mệnh danh là ‘tiểu Messi’ của bóng đá Scotland. Ryan Gauld đã ghi được 5 bàn thắng trong tổng số 15 lần ra sân tại SPL ở mùa giải năm nay và vào cuối tuần qua tài năng trẻ chỉ mới 17 tuổi đã đóng góp cả 4 đường kiến tạo trong chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 của Dundee United trước Partick Thistle. Màn trình diễn vô cùng ấn tượng của Ryan Gauld đã khiến cho M.U và Liverpool bị thuyết phục.

Iniesta chỉ ra vấn đề của Barca: “Thất bại luôn có lý do của nó nhưng trận thua này không thể so sánh với trận thua trước Ajax. Có một số thời điểm, chúng tôi thi đấu tốt tuy nhiên Barca cần phải dứt điểm hiệu quả hơn nữa. Barca đã kiểm soát tốt thế trận song bàn thắng lại ngoảnh mặt với chúng tôi. Và khi nhận bàn thua, đội bóng đã không thể gượng dậy nổi. San Mames luôn là nơi đến dễ khó về.” Blaugrana hiện vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng La Liga với 40 điểm. Dẫu vậy, họ chỉ hơn đội xếp sau là Atletico Madrid về chỉ số phụ.

HOT: MU săn đón “tiểu Messi” - 1

Barca dứt điểm thiếu hiệu quả

Busquets đổ lỗi cho trọng tài. Iturraspe đã có pha phạm lỗi khá nhạy cảm với Neymar ngay trước khi Athletic Bilbao ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu. Dù ở tình huống này Iturraspe là người cuối cùng của hàng phòng ngự của Bilbao, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Khi được hỏi về tình huống này, Busquets trả lời: “Tôi nghĩ mọi thứ lẽ ra đã diễn ra theo chiều hướng khác. Cậu ấy đang di chuyển về phía thủ môn đối phương. Tôi không biết Mikel Balenziaga [hậu vệ của Bilbao] đang ở đâu, nhưng rõ ràng đó là một tình huống đối mặt. Đối với tôi, lỗi đó xứng đáng nhận một thẻ đỏ. Trọng tài đã không làm tròn phận sự của mình.”

Wenger lại ca ngợi Ramsey: “Ramsey đã chơi rất tuyệt cho đến giờ. Nếu cậu ta tiếp tục chơi như thế, dĩ nhiên Ramsey sẽ là cầu thủ của năm, nhưng bây giờ mùa giải mới chỉ đi được 1/3 chặng đường. Tôi đối xử với Ramsey giống như các cầu thủ khác và cho anh ta nghỉ ngơi nếu cần. Tôi muốn Ramsey tiếp tục hoàn thiện mình. Cậu ta còn quá trẻ, nên tại sao các anh nghĩ rằng Ramsey ngừng phát triển từ bây giờ. Đừng quên một năm trước đây, mọi người đều nghi ngờ cậu ta. Ramsey đã hoàn toàn lột xác và vẫn có thể tiếp tục tỏa sáng hơn nữa.”

Real và Man City tính đổi Casillas và Aguero. Theo tờ The Sun, Real sẵn sàng chi 57 triệu euro để đưa Aguero trở lại Tây Ban Nha. Về phía Man City, HLV Pellegrini đã công khai muốn đưa Casillas về Etihad trong mùa Hè 2014, người đang phải cạnh tranh gay gắt với Lopez cho suất bắt chính. Tuy không được ra sân thường xuyên, nhưng Casillas vẫn cho thấy tố chất “thiên bẩm” của mình, vì vậy chiến lược gia người Chile tỏ rõ quyết tâm trong thương vụ này. Tờ AS (tờ báo thân Real) đưa tin, ở giới thượng tầng, Chủ tịch Perez và ông chủ Sheikh Mansour cũng đã có cuộc đàm phán tại UAE. Rất có thể cuộc nói chuyện giữa 2 nhà lãnh đạo này sẽ mở ra một tương lai mới cho cả Aguero và Casillas, những người đang không hạnh phúc tại CLB của mình.

Oscar dính chấn thương: Tiền vệ người Brazil đã phải rời sân ở phút 42 trận đấu giữa Chelsea và Souhthampton tối qua (Chelsea ngược dòng thắng 3-1). Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sỹ, Oscar đã bị đau ở mắt cá, tuy nhiên vẫn cần thêm các xét nghiệm khác để xác định tiền vệ người Brazil phải rời xa sân cỏ bao lâu. Nếu đây là một chấn thương nặng thì sẽ là đòn mạnh đánh vào tham vọng của The Blues, bởi từ đầu mùa Oscar đã chơi rất tốt trong vai trò số 10.

Trợ lý cũ của Sir Alex làm HLV tại Fulham: Sau khi sa thải HLV người Hà Lan - Martin Jol, BLĐ Fulham đã quyết định bổ nhiệm Rene Meulensteen, trợ lý cũ của Sir Alex tại MU ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Craven Cottage. Quyết định này được đưa ra sau chuỗi thành tích kém cỏi của Fulham từ đầu mùa với vị trí 18 trên BXH (vỏn vẹn 10 điểm sau 13 vòng đấu).

Capello chọn Ronaldo giành QBV Fifa: Phát biểu trên tờ Onda Cero, HLV của ĐT Nga - Capello cho biết, với những gì đã thể hiện trong năm 2013, ngôi sao người Bồ Đào Nha xứng đáng giành QBV Fifa 2013. Don Fabio khẳng định, những gì CR7 làm được trong năm qua thật phi thường, vì thế anh xứng đáng là người chiến thắng. Như vậy với phát biểu của chiến lược gia người Italia, gần như chắc chắn ông đã chọn Ronaldo cho vị trí số 1 ở lá phiếu gửi tới Fifa.

Ramsey, Nasri xuất sắc nhất vòng 13 NHA: Theo trang Goal, với việc cùng lập cú đúp để giúp Arsenal và Man City có những chiến thắng ấn tượng trước Cardiff và Swansea (đều 3-0), 2 tiền vệ Ramsey và Nasri đã được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu cũng như danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất cuối tuần qua. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của Ramsey và Nasri cho CLB chủ quản.

Diego Costa bám sát Ronaldo trong cuộc đua "Chiếc giầy vàng châu Âu": Với 1 bàn thắng vào lưới Elche cuối tuần qua, Diego Costa của Atletico đã nâng tổng số pha lập công từ đầu mùa tại Liga lên con số 15, qua đó chỉ còn kém người dẫn đầu Ronaldo vỏn vẹn 2 bàn. Trong top 10 chân sút hàng đầu châu Âu hiện nay có 2 cái tên đáng chú ý là Ibra của PSG và Lewandowski của Dortmund với cùng 11 bàn tại Ligue 1 và Bundesliga.

Wenger phàn nàn về lịch thi đấu. Theo lẽ thường, khi một đội bóng dự cúp châu Âu, họ sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại giải quốc nội, tức khoảng 72 tiếng đồng hồ. Nhưng BTC Premier League lại tính rằng, trận đấu giữa Arsenal và Napoli diễn ra vào 11.12 (20h45 theo giờ châu Âu), còn trận đấu với Man City diễn ra vào 14.12 (13h45 theo giờ châu Âu), tức là đủ 3 ngày theo quy định. Theo cách tính này, HLV Wenger có lý do để phàn nàn vì Arsenal của ông bị “ăn bớt” mất gần 12 tiếng đồng hồ. “Rõ ràng tôi không thể hài lòng với cách tính của họ. Chúng tôi đã bị cắt xén mất nửa ngày nghỉ ngơi. Khi bay đến Napoli và rồi trở lại Anh, chúng tôi thậm chí còn không có đủ thời gian để ăn trưa. Tôi yêu cầu Ban tổ chức Premier League phải xem xét lại lịch thi đấu”, HLV Wenger tỏ rõ vẻ tức giận về lịch thi đấu của Arsenal.

Arsenal sẽ không bán người: "Không, chúng tôi không muốn bán bất cứ ai. Chúng tôi muốn giữ lại cả tập thể gắn kết này. Chúng tôi đã phải chịu đựng đủ cho những năm phải bán đi trụ cột của mình," Giáo sư tuyên bố. "Bây giờ, chúng tôi đang ở vị thế mạnh ở khía cạnh tài chính." HLV Wenger cũng không quên cất lời khen ngợi Ramsey: "Cậu ấy vẫn khiến tôi ngạc nhiên. Cậu ấy đã trưởng thành và xuất sắc hơn bao giờ hết. Aaron có thể phòng thủ, tấn công, và ghi bàn. Bạn cần gì hơn thế nữa? Và nên nhớ cậu ấy còn trẻ để có thể phát triển, xuất sắc hơn."

PSG theo đuổi Cabaye. Tờ Inside Futbol cho hay, sau khi gặp bế tắc trong quá trình chiêu mộ tiền vệ Juan Mata bên phía Chelsea, HLV Laurent Blanc đang xem Cabaye là sự lựa chọn khả dĩ nhất để tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ nhằm giúp PSG thực hiện mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch Ligue 1 cũng như tiến sâu tại Champions League. Với tiềm lực tài chính hùng mạnh nhờ sự hậu thuẫn của các ông chủ người Qatar, PSG sẵn sàng tạo ra “cú áp phe” ngoạn mục để nẫng tiền vệ người Pháp “trước mũi” Arsenal trong tháng 1.2014.

HOT: MU săn đón “tiểu Messi” - 2

PSG muốn có Cabaye

Barca nhắm 4 mục tiêu cho mùa hè. Theo tờ Mundo Deportivo của xứ Catalunya, Barca sẽ chiêu mộ ít nhất là 4 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới để phục cho tham vọng ở mùa giải 2014-15. Cụ thể là Barca sẽ tăng cường 2 thủ môn, 1 trung vệ, và 1 tiền vệ trung tâm. Trận thua Ajax ở lượt đấu thứ 5 vòng bảng Champions League vừa qua không chỉ khiến Barca chấm dứt chuỗi trận bất bại mùa này mà còn khiến họ bộc lộ không ít vấn đề, đặc biệt là về mặt nhân sự. Bởi Chủ tịch Sandro Rosell, Phó chủ tịch Bartomeu và Giám đốc thể thao Zubizarreta đã quyết rằng Barca phải tăng cường lực lượng.

Neuer đáp trả chỉ trích. Bayern đã giành chiến thắng với tỉ số 2-0 trước Eintracht Braunschweig ngày hôm qua nhờ cú đúp của Arjen Robben trên sân Allianz-Arena. Tuy nhiên, việc Hùm Xám không tạo ra được lối chơi áp đảo và ghi nhiều bàn thắng hơn trước đội bóng đang đứng bét bảng khiến nhiều cổ động viên bị hụt hẫng. Trước sự kỳ vọng của người hâm mộ, thủ môn Manuel Neuer đã lên tiếng. Anh cho biết: "Chúng tôi là con người, không phải những chiếc máy móc."

Pepe ca ngợi Ronaldo: "Cristiano là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Chúng tôi cần anh ấy trở lại nhưng điều tốt lành là chúng tôi đã chơi tốt. Benzema, Isco và Di Maria cũng đã có một trận đấu tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bắt đầu trận đấu tốt và dùng lối chơi pressing để làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với mình. Chúng tôi có những ý tưởng rất rõ ràng về cách chúng tôi muốn chơi và điều quan trọng là chúng tôi sẽ tiếp tục theo cách này."

HOT: MU săn đón “tiểu Messi” - 3

Pepe mong Ronaldo sớm trở lại

Chelsea từng bỏ qua Luke Shaw. Chỉ mới 8 tuổi, Luke Shaw đã được mời vào chương trình phát triển tài năng của lò đào tạo trẻ Chelsea tại Guildford. Nhưng vì Shaw khi đó quá bé nhỏ nên đã bị loại sau đó. Chelsea từ chối Shaw nhưng Southampton thì không thể bỏ qua. Giờ đây, Luke Shaw đã 18 tuổi và trở thành trụ cột của Southampton. Anh chơi rất ấn tượng trong mùa này và được hàng loạt CLB ở Premier League thèm muốn, trong đó có Chelsea. Shaw chơi ở hàng lang cánh trái, lại tốc độ, kĩ thuật và mạnh mẽ, nên khá dễ hiểu khi anh được so sánh với Gareth Bale.

Higuain chưa có được thể trạng tốt nhất. Bác sĩ của Napoli ông Federico Di Nicola tiết lộ trên Tuttosport: "Gonzalo đang làm được những điều tuyệt vời. Tôi biết trong quá khứ cậu ấy như thế nào. Cậu ấy vẫn chơi tốt dù bị chấn thương dai dẳng. Bây giờ, cậu ấy đang thi đấu với tần suất ba ngày một trận. Đến nay, cậu ấy đã chơi nhiều trận hơn mùa giải trước ở Madrid. Cậu ấy lại một lần nữa trở thành một cầu thủ đúng nghĩa. Là một cầu thủ bóng đá, tôi sẽ nói rằng hiện cậu ấy đang ở mức 80%. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy có một tài năng tiềm ẩn và đặc biệt to lớn, sớm muộn gì cũng sẽ được đánh thức."

Dortmund tính bán Gundogan. Theo giới truyền thông Đức, Ilkay Gundogan còn hợp đồng với Dortmund đến mùa Hè năm 2015 và anh đang được đề nghị ký tiếp thỏa thuận mới. Do Gundogan liên tục trì hoãn chuyện ngồi vào bàn đàm phán nên BLĐ Dortmund rất sợ cầu thủ 23 tuổi này sẽ đi theo đúng con đường mà đồng đội Robert Lewandowski đã chọn. Như đã biết, Lewandowski đã từ chối gia hạn hợp đồng và nhiều khả năng Dortmund sẽ để mất trắng chân sút chủ lực của mình vào tay Bayern Munich. Không muốn chuyện tương tự xảy ra với Gundogan, BLĐ Dortmund cho biết họ sẵn sàng bán “số 8” với giá 25 triệu bảng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN