Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Quy Nhơn Bình Định vs Hà Nội
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Becamex Bình Dương vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-

Hài bóng đá: Ronaldo & sở thích uống trà

Một hôm Cristiano Ronaldo đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe.

Bỏ qua những yếu tố chuyên môn như chiến thuật, nhân sự, chuyển nhượng, tài chính, thế giới bóng đá còn rất nhiều điều thú vị chưa khám phá hết. Hãy cùng chúng tôi trải qua những giây phút nghỉ ngơi thư giãn sau mùa giải với loạt bài về bóng đá cười, những mẩu truyện cười đầy dí dỏm và hài hước. Số đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 1/6.

Ronaldo & sở thích uống trà

Một hôm Cristiano Ronaldo đến gặp bác sĩ và nói: "Tôi cần ông tư vấn về sức khỏe"

Bác sỹ: "Không vấn đề, Cris".

Ronaldo: "Chắc ông đã biết, tôi có một cô Bồ là Irina Shayk xinh đẹp nổi tiếng. Một lần tôi đi tập bóng về thì thấy cô ấy đang nằm cùng với Nani. Tôi giận quá định rút súng bắn cả 2 nhưng vì Irina quá xinh đẹp nên không nỡ xuống tay. Cuối cùng 3 người ngồi uống trà nói chuyện rồi tôi bỏ qua".

Bác sỹ: "........ "

Ronaldo: "Lần 2 tôi đi đá trận về lại thấy Bồ nằm với Postiga. Tôi định bắn nhưng vì Bồ quá đẹp nên không đành lòng. Rồi 3 người lại ngồi uống trà và tôi lại bỏ qua".

Bác sỹ: "......................"

Ronaldo: "Lần 3 tôi đi họp về lại gặp Bồ nhưng lần này cô ấy nằm với Almeida. Tôi định bắn nhưng Bồ quá đẹp nên lại uống trà nói chuyện rồi bỏ qua".

Bác sỹ: "........................................."

Ronaldo: "Lần thứ 4, lần thứ 5, Bồ nằm với Pepe và Meireles nhưng vì cô ấy đẹp quá... nên lại uống trà nói chuyện rồi bỏ qua".

Bác sỹ lúc này mới hết nhịn nổi bèn hỏi: "Vậy rút cuộc cậu cần hỏi tôi cái gì????"

Ronaldo: "À, là tôi muốn hỏi: Ở tuổi của tôi mà uống nhiều trà thế có ảnh hưởng đến việc thi đấu không?"

Hài bóng đá: Ronaldo & sở thích uống trà - 1

Cá cược bằng “vợ”

Hai tên ma cô đang say bàn tán về bóng đá:

- Nếu trận này mà cậu đặt cửa Pháp giành vé đi dự World Cup Brazil 2014, tớ chấp 1 ăn 5!

- Quá hời, nhưng tớ đang hết nhẵn tiền.

- Ừm… Hay đặt vợ cậu thế vào đó!

- Không bao giờ!

- Sao vậy, cậu luôn kêu là đã chán ngấy cô ta, mà tớ thì lại rất thích.

- Biết vậy, nhưng nhỡ… Pháp giành vé thì sao?

Thẻ thứ ba

Trước vấn nạn nhiều trọng tài bị cầu thủ hành hung trên sân, tại cuộc họp của hội đồng trọng tài quốc gia, vị chủ tịch tuyên bố:

- Nhằm tìm biện pháp bảo vệ các trọng tài, tôi đề nghị từ nay khi ra sân, ngoài thẻ vàng và thẻ đỏ, mọi người còn phải có một tấm thẻ nữa…

- Thẻ gì thế? – Mọi người nhao nhao hỏi.

- Thẻ… bảo hiểm y tế!

- !!!

* Mời các bạn đón đọc Bóng đá cười vào lúc 7h30 ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mai Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN