Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Hài bóng đá: Đó là tôi!

Trên đường từ sân tập về nhà, Rooney và Welbeck quyết định đi bộ để rèn thêm thể lực.

Bỏ qua những yếu tố chuyên môn như chiến thuật, nhân sự, chuyển nhượng, tài chính, thế giới bóng đá còn rất nhiều điều thú vị chưa khám phá hết. Hãy cùng chúng tôi trải qua những giây phút nghỉ ngơi thư giãn sau mùa giải với loạt bài về bóng đá cười, những mẩu truyện cười đầy dí dỏm và hài hước. Số đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 1/6.

Đó là tôi!

Trên đường từ sân tập về nhà, Wayne Rooney và Welbeck quyết định đi bộ để rèn thêm thể lực. Đang đi dọc một con phố tại Manchester, họ để ý đến một tấm gương lớn đặt ngay cạnh bức tường ở một quán cafe. Tò mò, Rooney nhìn vào bước gương và nói: “Này Danny, tôi biết gã đẹp trai đó”.

Nghe vậy, Welbeck ngước lại nhìn chăm chú vào tấm gương rồi trả lời: “Tất nhiên rồi, anh thật ngốc vì người đó chính là tôi”.

Hài bóng đá: Đó là tôi! - 1

Suy nghĩ của con lừa

Giành chiến thắng trong một cuộc thi kiến thức do thượng đế tổ chức, con lừa được ban một điều ước.

-“Ngươi sẽ làm gì với điều ước của mình?, thượng đế hỏi.

-"Tôi muốn trở thành một cầu thủ nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, con lừa vui vẻ đáp.

Thượng đế tỏ về ngạc nhiên và hỏi tiếp: “Và sau đó?”

-“Tôi sẽ có được rất nhiều người đẹp và lựa chọn một cô nàng thật bốc lửa để lấy làm vợ”, con lừa hào hứng trả lời.

- Nghe vậy, thượng đế an ủi: “Vậy có khác nào người tiếp tục quay lại kiếp con lừa”.

Giao cho tuyển Anh

Tại một phiên toà diễn ra ở London, thẩm phán phải đau đầu trong việc quyết định lựa chọn người giám hộ cho Jack.  

Trước việc bị cha mẹ bạo hành, thẩm phán muốn trao quyền nuôi dưỡng cho người cô. Tuy nhiên, tại phiên toà cậu nhóc 10 tuổi đã lên tiếng phản đối và cho rằng bà cô còn đánh đập cậu nhiều hơn.

Sau một hồi suy nghĩ, thẩm phán quyết định giao Jack cho ông bà nội. Tuy nhiên, ngay sau đó ông đã phải xem xét lại khi có những cáo buộc về việc ông bà nội cũng thường xuyên bạo hành cậu bé.

Trước nạn bạo lực gia đình và việc Jack luôn bị bắt nạt, quan toà phải bỏ công tra cứu tài liệu để có thể tìm kiếm một địa chỉ đủ tiêu chuẩn giám hộ cậu bé. Cuối cùng, ông đã quyết định để Jack cho tuyển Anh chăm sóc khi cho rằng “Tam sư” không có khả năng bắt nạt hoặc đánh bại bất cứ ai.

* Mời các bạn đón đọc Bóng đá cười vào lúc 7h30 ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN