Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

ĐT Đức: Tre chưa già, măng đã mọc

ĐT Đức tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ tại vòng loại World Cup 2014.

Khát vọng tuổi trẻ

Pháo đài Aviva của CH Ireland được kỳ vọng sẽ ngăn cản sức mạnh đáng sợ hiện nay của ĐT Đức. Tính đến trước trận tiếp đón Cỗ xe tăng, thầy trò HLV Trapattoni chưa để thua trước bất kỳ đối thủ nào tại nơi đây trong suốt 2 năm vừa qua.

Thậm chí, bước vào trận đấu rạng sáng nay, đoàn quân của HLV Joachim Loew gặp rất nhiều bất lợi về mặt nhân sự. Những trụ cột như Lahm, Hummels, Gomez… đã không thể ra sân. Nhưng bù lại, ĐT Đức có nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ cũng như khát khao khẳng định chỗ đứng của các cựu binh. Và tiêu biểu nhất cho sức mạnh tuổi trẻ của Cỗ xe tăng ở trận đấu trên sân Aviva phải kể tới bộ đôi Marco Reus và Toni Kroos, những người đã đóng góp trực tiếp vào chiến thắng 6-1 trước Ireland.

ĐT Đức: Tre chưa già, măng đã mọc - 1

ĐT Đức đã có màn trình diễn xuất sắc

Trên hàng tấn công, ngôi sao mới nổi Marco Reus đã không phụ niềm tin của ông thầy Loew khi được trao cơ hội đá chính thay vị trí của Podolski. Sau tình huống nhận thẻ vàng oan và bị trọng tài Nicola Rizzoli từ chối quả phạt 11m, cầu thủ đang khoác áo Dortmund đã thi đấu quyết tâm hơn. Thậm chí, ít lâu sau đó, Reus chính là người châm ngòi cho màn bắn phá pháo đài Aviva với 1 cú đúp trong khoảng hơn 10 phút cuối hiệp 1.

Trong khi đó, dù chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Sami Khedira, nhưng Toni Kroos đã chứng tỏ anh đủ khả năng góp mặt trong đội hình chính thức. Với 45 phút xuất hiện trên sân, tài năng trẻ đang khoác áo Hùm xám thi đấu chững chạc hơn rất nhiều so với độ tuổi 22 của mình. Và quan trọng hơn, với 2 pha lập công có được, Kroos hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố có thể gây đột biến từ hàng tiền vệ giống người đàn anh Schweinsteiger.

Cũng giống như phong độ cao của các cầu thủ trẻ, những công thần như Ozil, Klose, Mueller… đã thi đấu đầy cố gắng ở trận này. Ngoài màn tỏa sáng như thường lệ của nhạc trưởng Ozil với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, lão tướng Klose cũng đã tìm lại cái duyên ghi bàn trong màu áo ĐTQG. Pha lập công ở đầu hiệp 2 là lần thứ 65, ngôi sao đang khoác áo Lazio ghi bàn cho Cỗ xe tăng. Thành tích này của chân sút sinh năm 1978 chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn cho ĐT Đức của huyền thoại Gerd Muller đúng 3 pha lập công.

ĐT Đức: Tre chưa già, măng đã mọc - 2

Cái chết đang cận kề Trapattoni

Và cái chết cho Trapattoni?

Có thể nói, chiến thắng 6-1 mới đây của ĐT Đức trước Ireland là hoàn toàn xứng đáng. Việc thầy trò HLV Trapattoni không thể duy trì thành tích bất bại trên sân nhà trong suốt 2 năm vừa qua là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thế nhưng, với thất bại tan nát rạng sáng nay, chiếc ghế của chiến lược gia 73 tuổi người Italia đã rơi vào tình trạng báo động đỏ. Và nếu CH Ireland không thể cải thiện hình ảnh ở trận đấu với đảo Faroe tới đây, nguy cơ Trapattoni mất việc là rất cao, thậm chí đội bóng này cũng sẽ phải nói lời chia tay với hành trình giành vé tham dự VCK World Cup 2014 dù vòng loại mới bước qua những lượt trận đầu tiên.

Trang Goals.com đã chấm cho Reus số điểm tuyệt đối (5 điểm) ở màn trình diễn trước Ireland. Trong khi đó, tài năng trẻ Toni Kroos, cùng lão tướng Klose và tiền vệ tấn công Ozil được chấm 4 điểm. Chơi tệ nhất ở trận đấu này chính là hậu vệ Darren O'Dea bên phía đội chủ nhà với 1 điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN