Đột nhập đại bản doanh của ĐT TBN
Những bức ảnh hiếm hoi về nơi đóng quân của các nhà ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha đã được hé lộ.
Các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới đã chọn một thị trấn khá yên bình ở Ba Lan có tên là Gniewino để làm nơi cư ngụ trong thời gian diễn ra Euro 2012. Rất yên bình, khí hậu thanh mát, không khắc nghiệt, Gniewino là một địa điểm lý tưởng khi chỉ cách thành phố Gdansk - nơi TBN có những trận đấu đầu tiên tại vòng bảng, khoảng 50 dặm.
Cụ thể thì nơi trú quân của đội tuyển xứ Bò tót sẽ là khách sạn Mistral, một khách sạn 4 sao với mức giá khoảng 70 euro cho một đêm. Với 113 phòng, tất cả đã được Liên đoàn bóng đá TBN đặt chỗ từ đầu tháng 6. Khách sạn này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn và điều kiện đáp ứng mọi nhu cầu của các tuyển thủ xứ sở bót tót một cách thoải mái và chu đáo nhất có thể.
Dưới đây là một vài bức ảnh ghi lại được từ nơi đóng quân của Đội tuyển TBN:
Khách sạn Mistral là "ngôi nhà" của tuyển TBN
Sảnh chính của khách sạn Mistral
Ghế ngồi ở sảnh khánh sạn, nơi các cầu thủ ngồi thư giãn "tám chuyện"
Phòng họp chiến thuật của đội tuyển trước mỗi trận đấu
Giá treo quần áo trong phòng thay đồ của các cầu thủ
Phòng thư giãn xả stress cho các tuyển thủ, có bàn bóng bàn, bi-lắc, bi a, ti vi độ nét cao và nhiều tiện ích khác
Trò chơi đua xe mô hình cũng rất thu hút sự quan tâm của các cầu thủ
Phòng ngủ đơn giản nhưng tiện nghi của các cầu thủ
Cửa bên ngoài phòng riêng của mỗi cầu thủ