Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-
Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Newcastle United vs Southampton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Đồng Nai: Ngã trước cửa thiên đường

Dù đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng thầy trò HLV Trần Bình Sự không thể tiếp tục tạo nên một bất ngờ nữa trong trận bán kết Cúp quốc gia với SHB Đà Nẵng chiều qua (7/8).

Trước khi trận bán kết Cúp quốc gia giữa Đồng Nai và SHB Đà Nẵng bắt đầu khoảng một tiếng, trời đổ mưa lớn cùng với gió và sấm chớp khiến Ban tổ chức đã từng tính đến phương án buộc phải hoãn trận đấu. Nhưng rất may khi cầu thủ hai đội bước ra làm các nghi lễ trước trận đấu thì cũng là lúc trời ngớt mưa.

Có thể nói mặt sân ướt sũng nước lại là một lợi thế không nhỏ với các học trò của HLV Trần Bình Sự, bởi các cầu thủ Đồng Nai từng khiến rất nhiều đội khách “ôm hận” trong những trận “thủy chiến” trước ở mùa giải này. Ngược lại, lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau cơn mưa chiều 7/8.

Vậy nên, mặc dù thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vào trận với quyết tâm rất cao, vừa để hướng tới danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này, vừa để “phục thù” trận thua đau 1-4 cách đây không lâu tại đấu trường V-League cũng trên sân Đồng Nai này, nhưng các cầu thủ đội bóng sông Hàn không thể triển khai thế trận theo đúng ý của mình. Ở bên kia “chiến tuyến”, ra sân với đội hình dự bị khi rất nhiều trụ cột vắng mặt như Nguyễn Rodgers, Danny van Bakel, Victor, Đặng Văn Thành…nhưng các cầu thủ Đồng Nai vẫn không hề tỏ ra yếu thế trước nhà đương kim vô địch V-League.

Đồng Nai: Ngã trước cửa thiên đường - 1

Nỗi buồn của Ban huấn luyện và các cầu thủ Đồng Nai

Đã rút ra được cho mình khá nhiều bài học sau cả 2 lượt trận ở V-League 2013 (thua 1-4 trên sân khách và hòa 0-0 tại Chi Lăng) khi đấu với ông Sự “gỗ” nhưng “tướng” trẻ Lê Huỳnh Đức vẫn chưa thể tìm ra được phương án khắc chế bài tấn công “cũ mèm” của Đồng Nai là phòng ngự chặt và khi có bóng thì chỉ việc chuyền cho ngoại binh trên hàng công. Và trong trận đấu chiều qua, chiêu bài này của ông Sự “gỗ” tiếp tục phát huy tác dụng khi Henry đã có một trận đấu thực sự bùng nổ khi trước khi hiệp một kết thúc tiền đạo này đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-0.

Bước sang hiệp hai cũng là lúc các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức bắt đầu quen thi đấu trên mặt sân khá xấu. Liên tiếp các đợt tấn công về phía khung thành chủ nhà và người khiến HLV Trần Bình Sự lo ngại nhất vẫn là “sát thủ” Merlo. Ông Sự “gỗ” thừa hiểu sự lợi hại của tiền đạo mang áo số 27 và luôn cử 2 học trò theo sát anh, nhưng với lợi thế thể hình cũng như thể lực thì Merlo đã giúp SHB Đà Nẵng có được bàn gỡ ở phút 60.

Bàn thắng ấy giúp các cầu thủ đội bóng sông Hàn thi đấu hưng phấn hơn hẳn và nếu may mắn thì Merlo đã có thể có được bàn thắng thứ 2 ở phút 65. Khi đang dâng cao tìm kiếm bàn gỡ hòa thì đội khách lại dính đòn hồi mã thương của Đồng Nai và Henry khiến các khán đài sân Đồng Nai nổ tung với cú sút phạt thần sầu nâng tỉ số lên 3-1 ở phút 72. Tưởng như các cầu thủ SHB Đà Nẵng sẽ “buông súng” sau cú hat-trick của Henry nhưng trận đấu đã diễn ra thực sự hấp dẫn với màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục ở những phút sau đó.

Đồng Nai: Ngã trước cửa thiên đường - 2

Đồng Nai đã thiếu chút may mắn để đi tiếp

Hoàng Quảng và Merlo đưa trận đấu về thế cân bằng 3-3 chỉ trong vòng 5 phút, rồi cũng chỉ 5 phút sau bàn thắng của Merlo thì Đình Hiệp lại đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước. Khi người hâm mộ Đồng Nai chuẩn bị ăn mừng chiến thắng của đội nhà thì Hà Minh Tuấn có được bàn gỡ hòa 4-4 trong một tình huống lộn xộn trước khung thành của Minh Phong đúng vào phút thứ 90. Bước vào loạt sút 11m để phân định thắng thua, Đặng Văn Thành và “người hùng” Henry ở những phút trước đó lại là người sút hỏng ở lượt thứ nhất và lượt thứ 5 khiến đội chủ nhà nhận thất bại với kết quả chung cuộc 3-4. Liên tiếp vượt lên dẫn trước với cách biệt 2 bàn và vươn lên trong những phút cuối trận nhưng các cầu thủ Đồng Nai chỉ còn biết tự trách mình khi để SHB Đà Nẵng ngược dòng gỡ hòa vào phút cuối rồi để thua đau ở loạt “đấu súng”. Dù giành vị trí thứ 3 đã là thành công ngoài mong đợi với thầy trò HLV Trần Bình Sự nhưng nếu vượt qua SHB Đà Nẵng thì họ có cơ hội lớn lần đầu giành Cúp quốc gia khi theo lịch thi đấu đội thắng ở cặp bán kết này được đá trận chung kết trên sân nhà.

Đồng Nai: Ngã trước cửa thiên đường - 3

Đồng Nai nhận HCĐ

Đồng Nai: Ngã trước cửa thiên đường - 4

+ Phát biểu sau trận đấu, HLV Trần Bình Sự cho biết dù rất tiếc nuối khi Đồng Nai không thể giành vé vào chơi trận chung kết Cúp quốc gia 2013 nhưng chiến lược gia người Hải Phòng tỏ ra rất hài lòng về những gì các học trò đã thể hiện trước nhà đương kim vô địch V-League. Ngoài ra, ông Sự nhận định việc giành vị trí thứ 3 cũng là thành công lớn của các cầu thủ Đồng Nai mùa giải này, hy vọng thành tích này sẽ giúp các học trò của ông thi đấu tốt trong những vòng đấu còn lại ở V-League 2013 để hoàn thành mục tiêu trụ hạng của mình.

Đồng Nai: Ngã trước cửa thiên đường - 5

HLV Trần Bình Sự hài lòng với các học trò

+ Trong trận bán kết thứ 2, V.Ninh Bình cũng đã vượt qua chủ nhà ĐTLA sau loạt sút luân lưu (thắng 4-3) để giành vé thứ hai vào chơi trận chung kết Cúp quốc gia 2013. Trận chung kết giữa SHB Đà Nẵng và V.Ninh Bình sẽ diễn ra ngày 5/9 sắp tới trên sân Chi Lăng.

+ Dừng bước ở bán kết, các cầu thủ Đồng Nai và ĐTLA nhận được huy chương đồng, bảng danh vị, cùng với 200 triệu đồng tiền thưởng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN