Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

"Cơn lốc" Hà Lan: Đâu chỉ có Persie và Robben

Sự kiện: World Cup 2026

Persie và Robben chính là niềm cảm hứng chủ đạo, giúp Hà Lan sớm giành vé vào vòng 2 World Cup 2014. Thế nhưng cũng không thể không nhắc tới những nhân tố khác như Daley Blind hay Memphis Depay, vốn còn khá lạ lẫm với người hâm mộ.

Khi Persie và Robben hóa “siêu nhân”

Mới cách đây 1 tuần thôi, Persie và Robben còn được dự đoán khó trở thành cặp bài trùng ăn ý trên hàng công Hà Lan. Nhà báo David Holden của trang UEFA.com thậm chí đặt câu hỏi: “Liệu Persie và Robben đá cạnh nhau, nhưng có cùng một chí hướng?”.

Phải khẳng định rằng Persie và Robben đều rất tài năng, nhưng vì cái Tôi lớn, mỗi người đều không ai chịu nhường ai khi cả hai cùng muốn là linh hồn trong lối chơi của ĐT Hà Lan. Mối quan hệ không tốt giữa họ khiến sức công phá của “Oranje” giảm đi. Cựu danh thủ Hà Lan, Ruud Gullit  đã từng thốt lên đầy lo lắng rằng: “Sự ích kỷ của hai ngôi sao này sẽ giết chết Hà Lan”.

Với những gì đã diễn ra trên đất Brazil, mọi dự đoán đều sai. Persie và Robben đang là "song sát" đáng sợ nhất World Cup 2014. Sau 2 trận, mỗi người đã ghi được 3 bàn, cùng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới bên cạnh Thomas Muller của ĐT Đức.

"Cơn lốc" Hà Lan: Đâu chỉ có Persie và Robben - 1

Persie và Robben (trái) đang đạt phong độ rất cao trên đất Brazil

Chẳng ai thấy Persie có vấn đề về thể lực dù giai đoạn cuối của mùa giải 2013/14, anh “mất tích” ở đội hình Man United. Trong khi Robben, sau những tháng ngày chinh chiến triền miên cùng Bayern, anh vẫn đầy sung mãn. Nhìn những màn tăng tốc trước Tây Ban Nha và Úc, cứ ngỡ rằng Robben mới ở độ tuổi ngoài đôi mươi như thời khoác áo CLB Chelsea vậy.

Trừ việc biết bay, Persie và Robben làm được tất cả. Khi Hà Lan ở kì World Cup lần này có rất nhiều những cầu thủ trẻ thì Persie và Robben chính là niềm cảm hứng giúp các “đàn em” vững tin.

Phương án B hữu hiệu

Trong chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Tây Ban Nha ở trận mở màn, cùng Persie và Robben, hậu vệ trái Daley Blind là cái tên nhận được nhiều lời khen ngợi nhất. Không chỉ khóa chặt “ngòi nổ” David Silva, tài năng trẻ sinh năm 1990 này còn tham gia hỗ trợ tấn công cực hay.

Nếu không có cú phất bóng với nhãn quan chiến thuật hơn người từ giữa sân của Blind cho Persie đánh đầu đẹp mắt, cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 44, chưa chắc Hà Lan đã dễ thở trong hiệp 2. Và cũng chính Blind đã tung ra đường chuyền tương tự để Robben đưa “Oranje” vượt lên dẫn điểm, mở ra thế trận vô cùng thuận lợi trước khi có thêm 3 bàn thắng.

Sau trận đấu đó, báo chí thế giới gọi Daley Blind là "vũ khí bí mật" của Hà Lan. Đúng như vậy, và có lẽ HLV Van Gaal đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng để thứ "vũ khí" ấy phát huy hiệu quả. Trước ĐT Úc, Daley Blind một lần nữa ghi dấu giày, dù không quá đậm nét trong chiến thắng có phần nhọc nhằn của đội nhà. Đó là tình huống mà Blind cắt bóng tỉnh táo rồi đẩy rất nhanh lên cho Robben bứt tốc, ghi bàn mở tỷ số trong bối cảnh Hà Lan đá rất bế tắc, thậm chí bị Úc ép sân.

Nhưng quả thật, ở trận đấu thứ hai tại vòng bảng, Hà Lan đã không thể hiện tốt nhất những phẩm chất vốn có, hay nói theo cách khác, ĐT Úc đã bất ngờ “lột xác” so với trận thua Chile. Và đã có lúc, người ta đã nghĩ về một thất bại cho “Cơn lốc màu da cam”, khi Mile Jedinak đá phạt đền thành công đưa Úc vượt lên dẫn 2-1.

"Cơn lốc" Hà Lan: Đâu chỉ có Persie và Robben - 2

Sau Daley Blind, đến lượt Memphis Depay ghi điểm với HLV Van Gaal

Một đội bóng trong khó khăn, vẫn có thể vượt qua mới hứa hẹn thành công. Hà Lan đã cho thấy bản lĩnh của một ứng viên vô địch theo cách ấy. Hà Lan đã lép vế hoàn toàn trước Tây Ban Nha trong hiệp 1, nhưng họ lại có một hiệp 2 bùng nổ. Còn trước một ĐT Úc đầy máu lửa, “Oranje” đã tìm thấy phương án B hữu hiệu để giành trọn 3 điểm. Phương án B ấy mang tên Memphis Depay.

Khi hậu vệ Bruno Martins Indi dính chấn thương và phải rời sân cuối hiệp 1, HLV Van Gaal đã quyết định đưa một cầu thủ tấn công vào thay thế. Daley Blind được trả về vị trí hậu vệ trái quen thuộc, đảm bảo sự bình ổn nơi hàng thủ trong khi với sự xuất hiện của Memphis Depay, Hà Lan khó lường hơn ở những đợt lên bóng.

Ở bàn gỡ hòa 2-2 của Persie (phút 57), cứ ngỡ rằng người chuyền bóng là nhạc trưởng Sneijder nhưng hóa ra đó là Depay, với sự tinh tế và độ chính xác cao (vừa đủ để Persie không bị việt vị). Và 11 phút sau, chính ngôi sao trẻ 20 tuổi này đã tung cú nã đại bác từ cự ly hơn 30 mét, ấn định chiến thắng 3-2 cho Hà Lan.

Từ Daley Blind đến Memphis Depay, thật khó tin là họ đá ở kì World Cup đầu tiên với nhiều sự tự tin đến thế. Đó là cái tài của Van Gaal. Xưa nay ông nổi tiếng trong phát hiện và phát triển các tài năng trẻ. Với đội hình gồm nhiều cánh chim lạ, rồi từng bước Van Gaal sẽ còn “trình làng” họ với người hâm mộ. Biết đâu ở những trận đấu tiếp theo, cờ sẽ đến tay những Terence Kongolo, Jordy Clasie…

Hà Lan đang "bay cao" nhờ cảm hứng từ Persie và Robben. Nhưng khi cần, họ cũng sẵn sàng có những phương án B, những người hùng không hẹn trước.

Video Hà Lan vượt ải Úc:

Một vài thống kê:

2 – Trong 23 phút đầu tiên được chơi tại World Cup, Memphis Depay đã ghi 1 bàn, kiến tạo 1 cho Hà Lan.

3 - Daley Blind đã có 3 kiến tạo thành bàn sau 2 trận, vươn lên sánh ngang thành tích cùng huyền thoại  Johan Cruijff của bóng đá Hà Lan tại World Cup (3 kiến tạo/7 trận).

8 – Đó là số bàn thắng của Hà Lan cho đến thời điểm này tại World Cup 2014, bằng cả hai kì World Cup trước (2006 và 2010) cộng lại.

10 - Persie đã ghi được 10 bàn trong 9 trận gần nhất cho Hà Lan. Robben cũng ấn tượng chẳng kém với 8 bàn/8 trận gần nhất.

40 – Kể từ World Cup 1974, tức trong 40 năm, Hà Lan đã nhận tổng cộng 8 bàn thua từ chấm penalty.

Dự đoán World Cup, trúng Liberty Bấm đây

Tường thuật trực tiếp kết quả từng trận đấu

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN