Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Brighton & Hove Albion 11/01/26 - Trực tiếp
Logo Manchester United - MUN Manchester United
0
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
1
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Chiếc Cúp đầu tiên bay khỏi Emirates

Trận derby London tại Cúp Liên đoàn là trận đấu của những kịch bản cũ. Hai đội vẫn trung thành với truyền thống cho các cầu thủ chuyên dự bị đá cúp. Nhưng khổ nỗi dự bị của Chelsea cao hơn dự bị của Arsenal một bậc. Điều đó dẫn đưa đến một kịch bản cũ khác: Wenger bị Mourinho lấn lướt và cuối cùng thất bại.

Arsenal thay nhiều vị trí, nhưng họ vẫn giữ lại 4 cầu thủ của đội hình chính là Koscielny, Monreal cùng cặp tiền vệ giàu ảnh hưởng Ramsey - Wilshere, chưa kể Santi Cazorla cũng có tên trong đội hình xuất phát sau khi trở lại từ chấn thương. Ngược lại, Chelsea thay đến... 10 vị trí so với đội hình đã thắng Man City cuối tuần qua, duy nhất có Gary Cahill được giữ lại.

Nhưng không cần đến bộ đôi người hùng Fernando Torres - Andre Schuerrle, Chelsea vẫn gây sức ép rất tốt lên khung thành của Fabianski. Chelsea của Mourinho sở trường phản công, Arsenal sở trường cầm bóng. Đây lại là Emirates. Vậy mà 10 phút đầu, tỷ lệ kiểm soát bóng là 75% nghiêng về Chelsea. Cái hơn của The Blues về con người, về chiều sâu đội hình đã lập tức lộ rõ sau tiếng còi khai cuộc để họ tạo được thế trận lấn lướt trước đội chủ nhà.

Sau 12 phút Chelsea có cơ hội đầu tiên của De Bruyne và sau 24 phút, tỷ số là 1-0. Cú đánh đầu về của Jenkinson không tốt, phản ứng của thủ thành Fabianski cũng không tốt, và Cesar Azpilicueta đã tận dụng cơ hội đưa bóng vào khung thành trống.

Chiếc Cúp đầu tiên bay khỏi Emirates - 1

Trên sân nhà, Arsenal nhận thất bại trước Chelsea

Những pha phối hợp thiếu ăn ý giữa các cầu thủ Arsenal trước và sau tình huống mở tỷ số của Chelsea không hiếm, cho thấy một độ chênh nhất định giữa đội hình 2 và những cầu thủ chính thức. Rio Miyaichi không tạo được một hiệu ứng nào và người ta đang tự hỏi vì sao Wenger lại cho anh vào từ đầu. Niklas Bentdner dường như không còn cảm giác bóng nữa. Khi có bóng cách khung thành có 10 mét, lẽ ra một trung phong nên xoay người sút ngay, anh chỉ chuyền lại cho Ramsey để trốn trách nhiệm.

Ngược lại, các vị trí dự bị của Chelsea lại chứng tỏ họ sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ nếu Mourinho yêu cầu. Ở giữa sân Obi Mikel và Michael Essien phối hợp cực kỳ hiệu quả. Họ giảm tải rất nhiều cho hàng thủ bởi các pha lên bóng của Arsenal đều phải dừng lại trước khi kịp xâm nhập vòng cấm.

Sau hơn một giờ thi đấu Wenger mới tung Olivier Giroud và Mesut Oezil vào sân. Từ khi Oezil vào (phút 64) và Giroud vào (68), Chelsea đã kịp bồi thêm "nhát kiếm" quyết định với cú sút xa của Juan Mata. 2-0, quá muộn cho những hiệu ứng từ Oezil và Giroud.

Thất bại này một lần nữa làm lộ rõ vấn đề của Arsenal: nhân sự. Trận thua trước Dortmund họ thất bại vì không có những quân bài chiến lược trên ghế dự bị. Trận này họ thua vì đơn giản lực lượng dự phòng quá mỏng. 4 trận gặp Arsenal gần đây tại Cúp Liên đoàn Chelsea đều thắng, một phần cũng chính vì sự vượt trội về mặt lực lượng.

Trận đấu này thêm một lần làm cho cuộc đối đầu Wenger - Mourinho lệch hẳn về phía nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Sau 9 cuộc chạm trán, Wenger vẫn chưa có nổi một trận thắng đầu tiên, chỉ có 4 trận hòa và để thua đến 5 trận. Sau trận thua mới nhất, chiếc Cúp đầu tiên đã bay khỏi Emirates, nỗi ám ảnh 8 năm không danh hiệu đột nhiên thức tỉnh. Arsenal "bỏ" những đấu trường này để dồn sức cho Premier League chăng? Vậy thì hãy cùng xem các "Pháo thủ" giữ được ngôi đầu trong bao lâu ở chặng đua đầy khốc liệt phía trước của họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN