Chelsea lo gặp thảm họa trong tương lai vì tỷ phú Mỹ mang tư duy bóng chày
Chelsea với cách điều hành theo tư duy môn bóng chày đang đi về phía thảm họa.
Video Chelsea thua Fulham:
Chelsea mùa giải này dưới sự dẫn dắt của HLV Graham Potter đang có phong độ u ám và sẽ không ngạc nhiên nếu họ còn không lọt vào nhóm dự cúp châu Âu sau mùa giải này. Nhưng sa thải Potter cũng sẽ không làm được gì, vấn đề quản trị của đội chủ sân Stamford Bridge còn nghiêm trọng hơn.
Todd Boehly đang mang tư duy bóng chày vào cách điều hành Chelsea
Sau khi tỷ phú Roman Abramovich phải bán CLB, những người Mỹ đại diện bởi tỷ phú Todd Boehly đã nắm quyền và đặt trọng tâm lâu dài cho đội. Họ muốn một HLV tham gia tích cực vào công tác xây dựng lực lượng, và muốn một bộ khung ổn định để thi đấu trong nhiều năm.
Nghe rất hay, nhưng cách làm của Boehly lúc này đã bắt đầu làm các CĐV Chelsea nhăn mặt. Cách đây 4 tháng điều đó còn chưa xảy ra khi Mason Mount và Reece James được Chelsea gia hạn tới 7 năm, bởi cả hai đều là “gà nhà” Chelsea đào tạo và họ có cảm tình với CLB. Nhưng trong kỳ mua sắm tháng 1, Chelsea đã đưa về hậu vệ Benoit Badiashile từ Monaco với hợp đồng 7 năm rưỡi.
Chúng ta chưa khoan nói đến việc Badiashile có đủ năng lực để xứng đáng với hợp đồng đó hay không, điều đó sẽ để cầu thủ người Pháp chứng minh theo thời gian. Nhưng 7 năm rưỡi là một thời gian rất dài trong bóng đá và trao hợp đồng 7 năm cho bất cứ cầu thủ nào cũng là một canh bạc với độ rủi ro cao nhất có thể: Trong 7 năm đó một ngôi sao lớn cũng có thể mất phong độ, bị chấn thương hành hạ, tuổi tác bào mòn hoặc lý do khách quan khác.
Badiashile có thể yên tâm trong 7 năm rưỡi tới anh sẽ không phải lo về thu nhập dù có đá dở tới đâu
Trao hợp đồng 7 năm có nghĩa Badiashile sẽ an tâm về thu nhập của mình trong hơn nửa thập kỷ, nhưng Chelsea làm gì được anh nếu Badiashile “dở chứng” không đá hết sức? Khi vị trí đã quá yên ấm động lực sẽ hao mòn, chưa kể với mức lương cao Badiashile sẽ không để Chelsea ép mình chuyển sang CLB khác, trừ khi chính Chelsea tốn tiền thanh lý hợp đồng của anh.
Được biết Todd Boehly áp dụng chính sách lâu dài này dựa trên mô hình quản lý CLB bóng chày của mình tại Mỹ. Một hợp đồng bóng chày tại giải nhà nghề MLB ít nhất cũng 3 năm và nhiều kỷ lục có thể lên tới từ 8 cho đến tận 12 năm. Nhưng bóng chày là môn các cầu thủ rất ít khi va chạm với nhau trên sân và chấn thương không phải lúc nào cũng để lại di chứng nghiêm trọng về phong độ.
Trong khi đó với một môn va chạm thường xuyên là bóng bầu dục, giải nhà nghề Mỹ NFL trung bình trao hợp đồng 3 năm cho các cầu thủ nhưng còn tùy vào vị trí. Với những cầu thủ thường xuyên phải va chạm với đối phương do cách chơi của họ (như vị trí running back, cầm bóng lao về phía trước và chịu bị tông trong lúc chạy) thì thời hạn hợp đồng của họ còn ngắn hơn nữa.
Va chạm giữa cầu thủ với nhau trong bóng chày là khá ít khi so sánh với các môn khác
Bóng đá không va chạm nhiều như bóng bầu dục nhưng vẫn tất yếu xảy ra khi so sánh với bóng chày và do đó hợp đồng 5 năm luôn được xem là tiêu chuẩn khi ký kết cầu thủ của các CLB châu Âu (và đó là dành cho những ngôi sao lớn) để cân bằng lại độ rủi ro. Nhưng Boehly đang đi ngược lại cách nghĩ này.
Chelsea không phải đội đầu tiên ở Premier League nghĩ theo kiểu đó, cách đây 1 thập kỷ đã xảy ra hiện tượng tương tự ở West Ham và những Andy Carroll, Winston Reid được ký hợp đồng tận 7-8 năm. Cả hai đều chấn thương nhiều và trong trường hợp của Reid, West Ham còn ngao ngán tự thanh lý hợp đồng của cầu thủ này do không chịu đi. West Ham do đó nhiều năm lẹt đẹt cho tới khi hồi sinh dưới tay của David Moyes.
Chúng ta chưa biết kỷ nguyên người Mỹ ở Chelsea sẽ đi tới đâu, nhưng với cách làm hiện tại (và đã được chứng minh là một thất bại trong quá khứ), có thể nói “The Blues” đang đi về phía vực với một tương lai ảm đạm. Sẽ không ngạc nhiên nếu đội bóng này rơi khỏi nhóm “Big 6” về mặt thành tích trong 1-2 mùa nữa, nhất là khi Newcastle đang trỗi dậy.
Nguồn: [Link nguồn]
Thách thức cực đại đang bủa vây HLV Graham Potter sau trận thua của Chelsea trước Man City ở vòng 3 FA Cup.