Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Juventus vs Como
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Union Berlin vs Bayer Leverkusen
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Aston Villa vs Leeds United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Chelsea vs Burnley
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Lens vs Monaco
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lecce vs Inter Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Osasuna vs Real Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
RB Leipzig vs Borussia Dortmund
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Newcastle United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Espanyol
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Paris Saint-Germain vs Metz
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Metz - MET Metz
-
Nottingham Forest vs Liverpool
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Napoli
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Barcelona vs Levante
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Parma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Everton vs Manchester United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Thép Xanh Nam Định
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-

Câu chuyện bóng đá: Tình yêu của người Sài Gòn

Trên mạng xã hội đang tồn tại một Fanpage (trang riêng của người hâm mộ) mang tên “Hội CĐV bóng đá Sài Gòn”.

Trên mạng xã hội đang tồn tại một Fanpage (trang riêng của người hâm mộ) mang tên “Hội CĐV bóng đá Sài Gòn”. Không chỉ tồn tại trên mạng, thực tế hội này cũng có một lượng khá đông người tham dự và có những hoạt động rõ ràng. Tuy nhiên, điều đáng nói họ lập nên không phải với tiêu chí cổ vũ cho đội bóng duy nhất của bóng đá thành phố chơi ở V.League là SGXT. Thậm chí, các thành viên trong hội này đều không ít lần chỉ trích nặng nề CLB có đại bản doanh ở Sài thành. Khi SGXT giải thể, những thành viên của hội này còn bày tỏ niềm vui mừng, và cảm ơn đội bóng đã “ra đi” để “làm trong sạch bóng đá Thành phố”.

Câu chuyện bóng đá: Tình yêu của người Sài Gòn - 1

CĐV Sài Gòn trên sân Thống Nhất Ảnh: DƯ HẢI

Ông Trần Song Hải và ông Trần Hữu Nghĩa là 2 CĐV nổi tiếng của bóng đá TPHCM, họ là những người đi đầu trong việc vận động người hâm mộ đến sân Thống Nhất để cổ vũ cho SGXT khi đội bóng này thăng hạng V. League. Sự nhiệt tình của các vị này đóng vai trò không nhỏ giúp cho sân Thống Nhất luôn đông nghẹt khán giả mỗi chiều cuối tuần ở mùa giải năm ngoái. Thế nhưng, họ cũng chính là những người phản đối mạnh mẽ nhất CLB này kể từ khi mùa giải năm nay bắt đầu, hay nói đúng hơn là kể từ lúc đội bóng này đổi tên.

Sự thay đổi hoàn toàn về thái độ này rất dễ hiểu, bởi khi tình yêu mãnh liệt của mình bị lừa dối thì cảm giác thù hận sẽ nảy sinh. Mối quan hệ giữa SGXT với người hâm mộ nơi đây cũng là như thế.

Bây giờ bóng đá thành phố đã không còn CLB nào tham dự V.League mùa giải sau. Đây được coi là một “nốt trầm” đã được đoán trước kể từ cái ngày mà TMN.CSG xuống hạng. Tuy nhiên, với người hâm mộ bóng đá thành phố thì “nốt trầm” này lại mang đến cho họ những hy vọng vào một đội bóng thực sự của người Sài Gòn, một đội bóng tử tế chứ không phải “nhập hộ khẩu” thành phố vì những mục đích cá nhân.

CLB TPHCM đang chơi ở hạng Nhất chính là niềm hy vọng mà người hâm mộ Sài Gòn đang đặt niềm tin vào. Những người Sài Gòn yêu bóng đá lại tất tưởi vận động ủng hộ đội bóng này như cái cách họ từng kéo nhau đến sân cổ vũ cho SGXT. Sắp tới đây sẽ có những ngôi sao gia nhập đội bóng non trẻ này. Lộ trình để đội bóng này thăng hạng lên V.League là không xa. Thế nhưng, liệu sự tồn tại của hy vọng ấy kéo dài bao lâu là một vấn đề khác.

CLB TPHCM dù thực chất hoàn toàn là của người Sài thành, nhưng không có nghĩa họ sự nhận được tình yêu của người hâm mộ bóng đá nơi đây một cách vô điều kiện. “Chiếc áo không thể làm nên thầy tu”, người làm bóng đá thành phố hiểu rằng họ không thể chỉ dựa vào cái “mác” mang tên TPHCM để thuyết phục được người hâm mộ. Cái chính là cách làm và sự thể hiện của họ có thực sự mang lại niềm tin yêu của những người đang hy vọng hay không. Nếu không, khả năng CLB này sẽ biến thành một SGXT thứ 2 là không hề nhỏ.

 “Sài Gòn sáng nắng, chiều mưa”, lấy được tình yêu của người yêu bóng đá thành phố không hề khó, nhưng giữ được tình yêu ấy bền vững thì lại khó vô cùng. Bất cứ một bước đi sai lầm nào cũng có thể bị trả giá bởi hiệu ứng ngược.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thiên Vũ (thethaohcm.com.vn)
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN