Bố trung vệ Nguyễn Hiểu Minh U23 Việt Nam: "Tôi dạy con không được mắc bệnh ngôi sao, tiền bạc không phải tất cả!"
Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Quang – bố trung vệ Nguyễn Hiểu Minh của U23 Việt Nam cho biết, thường ngày dạy con trai rằng dù có nổi tiếng cũng không được mắc bệnh ngôi sao. Hơn nữa phải biết khiêm nhường, hòa đồng, tập luyện phải chăm chỉ, thi đấu phải cống hiến hết mình.
Hành trình đến với bóng đá của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh U23 Việt Nam
U23 Việt Nam do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đang khuấy đảo VCK U23 châu Á 2026, với những kết quả gặt được vượt ngoài dự đoán khi đánh bại chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út 1-0 để toàn thắng cả 3 trận, giành trọn 9 điểm và hiên ngang bước vào tứ kết với ngôi nhất bảng A.
Ông Nguyễn Tiến Quang – bố trung vệ Nguyễn Hiểu Minh chúc con trai và U23 Việt Nam thi đấu tốt tại tứ kết VCK U23 châu Á 2026. Clip: Đình Việt.
Trong chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Ả Rập Xê Út, một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất đến ở phút 32, khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đối đầu trực diện với tiền đạo Thamer Fathi (số 11) ngay trong vòng cấm địa U23 Việt Nam.
Chỉ bằng một cú tỳ vai hợp lệ, trung vệ sinh năm 2004 khiến tiền đạo đội chủ nhà bật ra khỏi quỹ đạo xử lý bóng, hóa giải cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành của Trần Trung Kiên.
Pha bóng ấy không chỉ dập tắt một tình huống nguy hiểm, mà còn thể hiện rõ hình ảnh một trung vệ chơi bóng bằng tư duy, sức mạnh, sự lì lợm và tự tin trong tranh chấp.
Nhìn lại suốt quá trình vừa qua, có thể thấy Nguyễn Hiểu Minh xứng đáng là “hòn đá tảng”, “chiến thần” giải quyết các tình huống nguy hiểm cho U23 Việt Nam.
Sau trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út, PV Dân Việt đã có mặt tại quê nhà của Nguyễn Hiểu Minh tại xã Tây Phương, TP Hà Nội (trước đây là xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để ghi nhận thêm về không khí tại đây.
Xã Tây Phương nơi Nguyễn Hiểu Minh sinh ra và lớn lên nổi tiếng với nghề làm đồ gỗ nội thất, mới đến đầu xã đã thấy sự tấp nập, bận rộn của các xưởng sản xuất, xe ô tô ra vào chở hàng liên tục.
Những ngày này, chỉ cần ghé vào một quán nước, một cửa hàng tạp hóa hay bất kì chỗ nào tại xã Tây Phương, câu chuyện chính của mọi người là về đội U23 Việt Nam và Nguyễn Hiểu Minh.
Nguyễn Hiểu Minh những ngày gia nhập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, lúc này còn đóng quân tại huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM. Ảnh: GĐCC.
Người dân tự hào khi quê hương có một cầu thủ chơi hay, góp công vào hành trình tuyệt vời của đoàn quân do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt.
“Trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út hay quá, đến giờ vẫn còn lâng lâng. Nguyễn Hiểu Minh con ông Quang cũng hay, nó quê Hữu Bằng này đấy” – một người dân xã Tây Phương nói khi PV Dân Việt hỏi đường vào nhà Nguyễn Hiểu Minh.
Cũng giống như mọi người trong xã, ông Nguyễn Tiến Quang – bố trung vệ Nguyễn Hiểu Minh và gia đình đang rất vui sướng khi U23 Việt Nam liên tiếp chiến thắng trước các đối thủ khó tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2026.
Ông Quang cũng rất vui khi con trai chơi ổn định, góp công vào chiến thắng của đội nhà.
“Xã Hữu Bằng này rất nổi tiếng với các giải bóng đá phong trào, tôi cũng đam mê bóng đá lắm, đi đá giải thường xuyên” – ông Quang bật mí và cho chúng tôi xem những chiếc Cup vô địch mình đã đạt được tại các giải phong trào.
Nói về hành trình đến với bóng đá của con trai, ông Quang cho biết đó là một quá trình dài mà nhiều lần vợ chồng ông và Nguyễn Hiểu Minh phải khóc.
Ông Quang kể, Nguyễn Hiểu Minh sinh năm 2004, từ lúc 1 - 2 tuổi đã thể hiện đam mê với bóng đá khi chỉ thích chơi với trái bóng mà không thích các đồ chơi khác. Lớn lên chút nữa, Nguyễn Hiểu Minh cũng chỉ thích đá bóng.
Vì bản thân cũng thích bóng đá nên ông Quang nhận ra ra con trai có năng khiếu bóng đá. Tuy nhiên, thời điểm đó, vợ chồng ông Quang chưa nghĩ tới việc cho con theo nghiệp quần đùi áo số vì còn nhỏ quá.
Mãi tới năm Nguyễn Hiểu Minh 9 tuổi (năm 2014), cơ duyên đến khi Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (bây giờ là Trung tâm đào tạo đóng đá trẻ PVF - Bộ Công An) về Thạch Thất tuyển sinh.
Ông Quang khoe tấm Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an tặng Nguyễn Hiểu Minh vì có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đình Việt.
Lúc này vì Nguyễn Hiểu Minh thể hiện đam mê bóng đá một cách mãnh liệt, thương con, vợ chồng ông Quang đưa con đi tuyển sinh. Và màn thể hiện của Nguyễn Hiểu Minh đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên lò PVF.
Tuy rất vui mừng vì con trai được tuyển chọn, đánh giá cao nhưng thời điểm đó, vợ chồng ông Quang lại lăn tăn vì Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đóng quân tại huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM, rất xa nhà trong khi con còn quá nhỏ để tự lập.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, vì tương lai của con, vợ chồng ông Quang quyết định cho con vào TP.HCM để gia nhập lò PVF.
“Thời điểm đó, tại Thạch Thất, ngoài Nguyễn Hiểu Minh còn 2 cầu thủ khác nữa cũng được chọn, nhưng sau 2 tháng “thử giò” thì chỉ mình Nguyễn Hiểu Minh được giữ lại và chính thức gia nhập lò PVF từ đó tới giờ” – ông Quang nhớ lại.
Nhắc lại thời điểm con trai chập chững bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp, ông Quang không khỏi bồi hồi vì suốt quá trình đó là những giọt nước mắt của con trai và cả vợ chồng ông Quang.
“Khi mới đặt chân đến TP.HCM, Nguyễn Hiểu Minh khóc liên tục và đòi về nhà. Thấy con như vậy, vợ chồng tôi cũng không kìm được. Nhưng đã vào đến đây rồi nên động viên con cố lên và cho con quyết định, nếu không muốn, không hòa nhập được thì bố mẹ đưa con về” – ông Quang bồi hồi.
Rất may mắn, khi vào trung tâm vì có thầy cô tâm lý, bạn bè mới cùng đam mê nên Nguyễn Hiểu Minh hòa nhập rất nhanh và được các thầy cô đánh giá tốt. Thấy vậy, vợ chồng ông Quang cũng yên tâm để con ở lại.
Những tấm huy chương, những thành tích mà con trai đạt được, ông Quang treo gọn tại một góc trang trọng trong căn nhà ấm cúng. Ảnh: Đình Việt.
Tuy nhà có xưởng làm đồ nội thất, công việc bận rộn, nhưng vì con còn nhỏ quá, sợ không tự lập được nên cứ vài tháng, vợ chồng ông Quang lại bay vào TP.HCM thăm và động viên con một lần. Có những lần vào thăm, chơi với con rồi phải lén lút ra về vì sợ thấy cảnh con khóc.
“Tôi với vợ cứ đi lại như vậy trong suốt 2 năm trời. Đến năm 2016, vì thương con quá nên vợ chồng tôi quyết định chuyển hẳn vào TP.HCM sống để được gần con. Vào trong đó, vợ chồng thuê một cửa hàng ngay cạnh trung tâm để bán đồ nội thất. Vậy là ngày nào cũng được gặp con.
Năm 2017, Trung tâm PVF chuyển ra Hưng Yên đóng quân, vợ chồng tôi vui lắm vì con được về gần nhà. Lúc này tôi thanh lý cửa hàng, khăn gói ra Bắc, bán hàng lỗ nhưng vẫn vui” – ông Quang kể.
Dạy con phải luôn khiêm nhường, tiền bạc không phải là tất cả
Tiếp tục câu chuyện, ông Quang nói rằng, mục đích cho con đi theo con đường bóng đá trước tiên là để con thỏa đam mê và sau đó chỉ mong rằng khi con trưởng thành được đá ở giải hạng Nhất, xa hơn nữa là V.League.
Nếu đến đến năm 17 tuổi, mà con không theo được nghiệp bóng đá thì về làm nghề nội thất với gia đình.
Ông Quang và gia đình chưa nghĩ tới việc con trai được gọi vào đội tuyển U22, U23 Việt Nam, được đánh giá cao và giành được một số thành tích cấp đội tuyển như bây giờ. Ông cho rằng đó là may mắn và cũng là sự cố gắng không ngừng nghỉ của Nguyễn Hiểu Minh.
“Khi con trai theo bóng đá, gia đình tôi chưa bao giờ đặt nặng vấn đề tiền bạc. Vì nói thật, chúng tôi không phải quá khó khăn nên chưa bao giờ yêu cầu con phải kiếm tiền mang về cho bố mẹ. Chỉ mong con phải tập trung vào chuyên môn, nghiêm túc với lựa chọn của mình, vì đời cầu thủ ngắn lắm” – ông Quang tâm sự.
Quang luôn dạy con dù nổi tiếng cũng không được mắc bệnh ngôi sao, tiền bạc không phải tất cả, mong con phải tập trung vào chuyên môn, nghiêm túc với lựa chọn của mình. Ảnh: Đình Việt.
Điều ông Quang sợ nhất là con trai bây giờ cũng có một chút nổi tiếng, được mạng xã hội tung hô lại ảo tưởng mà chểnh mảng việc tập luyện, thi đấu. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng con trai là người bản lĩnh, tự lập sớm nên biết điều gì là quan trọng.
Ông cũng thường dạy Nguyễn Hiểu Minh rằng, dù có nổi tiếng cũng không được mắc bệnh ngôi sao. Hơn nữa phải biết khiêm nhường, hòa đồng, tập luyện phải chăm chỉ, thi đấu phải cống hiến hết mình. Vì sự nghiệp phía trước còn dài, bây giờ mới có chút thành tích vẫn chưa nói lên điều gì.
“Mỗi lần về quê, tôi luôn nói Nguyễn Hiểu Minh đi cà phê, tụ tập với bạn bè ở quê, vì đây là quê hương, anh em, bạn bè đa số đều ở đây cả. Và con phải phải luôn nhớ, dù bây giờ có chút thành tích, sau này nếu có nổi tiếng tuyệt đối không được mắc bệnh ngôi sao” – ông Quang bộc bạch.
Nói về khoảnh khắc đáng nhớ từ khi con theo nghiệp quần đùi áo số, ông Quang cho biết, khoảnh khắc thì nhiều nhưng nhớ nhất là khi U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 tại Thái Lan. Trận này Nguyễn Hiểu Minh đá chính.
Trước trận đấu với U22 Thái Lan, vợ chồng ông Quang, ông bà nội, ông ngoại đều qua Thái Lan để cổ vũ đội tuyển và Nguyễn Hiểu Minh.
Kết thúc trận, U22 Việt Nam giành chiến thắng và lên ngôi vô địch, Nguyễn Hiểu Minh vừa ăn mừng vừa chạy quanh đi tìm gia đình, thấy con cả nhà cùng ôm nhau khóc. Ông Quang ấn tượng với khoảnh khắc này vì nó đánh dấu bước trưởng thành của con trai.
Nguồn: [Link nguồn]
-15/01/2026 07:10 AM (GMT+7)



