Bị chế giễu, Ronaldo "công kích" Messi
Trước những lời so sánh với Messi, Ronaldo đã lên tiếng phản pháo.
Trong trận đấu với Đan Mạch, mỗi khi Ronaldo có bóng, các CĐV Đan Mạch trên khán đài đều hô vang tên Messi để gây sức ép với CR7. Không rõ áp lực thế nào nhưng Ronaldo đã có một trận đấu khá tệ hại khi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, và sau trận lại có những so sánh giữa 2 ngôi sao hàng đầu thế giới. Điều này đã khiến ngôi sao người Bồ cảm thấy “khó chịu” và anh đưa ra câu trả lời: “Bằng giờ này năm ngoái, Messi đã bị loại khỏi Copa America dù Argentina chơi trên sân nhà.”
“Vậy điều này (Ronaldo chưa ghi bàn) có phải là tồi tệ không nhỉ? Không hề, vì tôi ở đây để cùng Bồ Đào Nha giành quyền vào vòng tiếp theo. Tôi vẫn cảm thấy rất tuyệt nếu không ghi bàn còn Bồ Đào Nha vô địch Euro.” Ronaldo tiếp tục phản pháo. Thực tế vào thời điểm này năm ngoái, Argentina của Messi vẫn đang dự Copa America, đến ngày 16/7/2011, họ tiến vào tới tứ kết và bị loại bởi Uruguay trên chấm penalty.
Khơi mào một cuộc chiến
Những lời của Ronaldo đã làm bùng nổ cuộc chiến trên mặt báo, cánh báo chí Argentina ngay lập tức mở một cuộc công kích về phía CR7. Tờ Cancha Llena nhận định: “Cristiano Ronaldo không có được sự thanh thản. Bóng ma của việc chỉ là cầu thủ xuất sắc thứ hai thế giới luôn đeo bám anh ta”. Còn tờ Ole xoáy sâu vào ngôn từ: “Ngoài câu trả lời mang tính nóng đầu nói trên, có thể thấy Cristiano đã được thông báo sai lệch: Argentina chỉ bị loại tại vòng tứ kết Copa America trước Uruguay”.
Những sự so sánh với Messi luôn đeo bám Ronaldo nhưng thay vì dùng lời lẽ, ngôi sao người Bồ nên tỏa sáng ở Euro, đó mới là câu trả lời có sức nặng nhất.