Ancelotti tiết lộ nội tình ở Real những ngày cuối, tin Alonso sẽ là HLV vĩ đại
Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Real Madrid và Mallorca (2h30, 15/5) ở vòng 36 La Liga, HLV Carlo Ancelotti đã có những chia sẻ về cảm xúc khi sắp kết thúc nhiệm kỳ tại câu lạc bộ, cũng như kế hoạch dẫn dắt ĐT Brazil từ ngày 26/5.
Tôi tôn trọng mọi ý kiến. Bóng đá là như vậy. Đôi khi chúng ta phải chịu đựng, nhưng tôi không lấy làm buồn.
Chúng tôi đã có những phút giây tuyệt vời với những cuộc lội ngược dòng khó quên. Tôi chắc chắn rằng người hâm mộ Real sẽ không bao giờ quên điều đó.
Ancelotti tham dự một trong những buổi họp báo cuối cùng với tư cách HLV trưởng Real
Khi cầu thủ không khỏe, tinh thần của cậu ấy cũng không ổn. Cậu ấy muốn thể hiện khả năng và giúp đỡ đội bóng.
Rodrygo bị sốt nên không thể thi đấu với phong độ tốt nhất. Trong buổi tập hôm nay, cậu ấy có đôi chút khó chịu ở chân. Cậu ấy cũng không cảm thấy khỏe vì cơn sốt, sau đó có rất nhiều suy đoán về vấn đề này. Tuy nhiên, toàn đội đều rất yêu quý Rodrygo, đặc biệt là tôi.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy Real hắt hủi mình. Họ rất yêu mến tôi. Dù vào ngày 25/5, tôi có ra đi để nhận công việc ở ĐT Brazil, đội bóng vẫn yêu mến tôi. Họ luôn thể hiện sự quan tâm dành cho tôi.
Tôi không thể dẫn dắt Real mãi mãi. Mọi thứ kết thúc vì nhiều lý do. Câu lạc bộ có thể cần luồng sinh khí mới.. Tôi không xem chuyện ra đi quá nghiêm trọng.
Xin chân thành cảm ơn câu lạc bộ. Tôi sẽ là người hâm mộ Real suốt đời. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể huấn luyện Real trong 6 năm, và điều đó đã xảy ra.
Tôi rất vui là đằng khác. Tôi phải giải thích những điều mà mình không muốn giải thích trong buổi họp báo, vì tôi vẫn thuộc biên chế Real cho đến ngày 25/5 và rất trân trọng màu áo này. Tôi muốn tôn trọng đội bóng cho đến ngày cuối cùng.
Ancelotti bị nghi ngờ "không hạnh phúc" vì rời Real Madrid
Không có gì phải hối tiếc cả. Tôi muốn trải qua khoảng thời gian tuyệt vời trong 15 ngày cuối cùng của mình. Tôi đã có được nhiều nhất có thể ở đây. Những danh hiệu nói lên tất cả.
Ý bạn là, tôi chỉ thiếu nước phạt roi các cầu thủ phải không? Tôi không nghĩ mình đã chiều hư họ.
Bạn phải nhìn vào sự thật. Tôi là HLV Real cho đến ngày 25/5, và tôi mới nhận ra điều đó từ ngày hôm qua (cười).
Tôi biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Toàn đội phải chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Sau đó, vào ngày 26/5, tôi sẽ đảm nhận công việc khác.
Tôi rất quý mến Alonso. Tôi không có lời khuyên nào cả, vì cậu ấy có đủ khả năng để trở thành một HLV vĩ đại trong tương lai.
Không phải là sự thất vọng. Ngày tôi đến, ai có thể nghĩ tôi sẽ giành được 11 danh hiệu trong 4 năm. Mùa giải này không diễn ra tốt đẹp vì nhiều lý do, nhưng đó thực sự là khoảng thời gian khó quên.
Ancelotti tri ân Real
Mỗi người có cách hành động của riêng họ.
Bóng đá, giống như cuộc sống, là một cuộc phiêu lưu có khởi đầu và kết thúc. Tôi luôn ghi nhớ rằng một ngày nào đó nó sẽ kết thúc. Một thời kỳ tươi đẹp sắp kết thúc. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời.
Nhưng giống như mọi thứ trong cuộc sống, luôn có một khoảnh khắc như thế này. Tôi trải qua khoảng thời gian hạnh phúc và muốn kết thúc tốt đẹp.
Ngày 26/5, tôi sẽ nói về một thử thách khác. Tôi chưa bao giờ có vấn đề gì với câu lạc bộ. Tôi sẽ giữ mãi tình cảm với câu lạc bộ trong tim, ngay cả khi cuộc phiêu lưu này kết thúc. Chúng tôi đã giành nhiều danh hiệu suốt quãng thời gian qua và điều đó sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.
Đây là vấn đề cá nhân, tôi vẫn đang thảo luận với câu lạc bộ.
Real sẽ đưa ra tuyên bố khi họ muốn. Không có vấn đề gì cả. Tôi không biết khi nào họ sẽ làm điều đó. Họ sẽ làm như vậy vào thời điểm họ cho là thích hợp.
Bởi vì CBF đã đưa ra tuyên bố và từ ngày 26/5, tôi sẽ là huấn luyện viên của ĐT Brazil.
Cảm xúc của tôi là từ ngày 26/5, tôi sẽ là huấn luyện viên của Brazil. Đó là thử thách lớn, nhưng tôi vẫn đang là HLV trưởng Real. Tôi muốn kết thúc chuyến phiêu lưu tuyệt vời này một cách tốt đẹp. Tôi biết các bạn sẽ quan tâm đến những gì tôi làm. Nhưng tôi phải nghĩ về những ngày còn lại ở đây. Vì sự tôn trọng dành cho câu lạc bộ này và người hâm mộ, tôi đang tập trung vào giai đoạn cuối cùng của chuyến phiêu lưu đặc biệt này.
Những trận đấu cuối cùng luôn mang tính cạnh tranh cao. Chúng tôi có những ca chấn thương nghiêm trọng, nhưng sẽ cố gắng đưa ra sân đội hình mạnh để giành chiến thắng trong 3 trận đấu còn lại. La Liga chưa kết thúc. Chúng tôi không muốn buông xuôi. Chúng tôi muốn kết thúc mùa giả đầy khó khăn một cách suôn sẻ.
ĐT Brazil chẳng khác nào phiên bản "Real Madrid 2.0", vì vậy thách thức dành cho HLV Ancelotti là điều không thể tránh khỏi.
Nguồn: [Link nguồn]
-13/05/2025 22:53 PM (GMT+7)